[MINH HUỆ 13-05-2019] Tôi sinh năm 1986. Tôi sống trong một xã hội nơi chủ nghĩa vô thần chiếm ưu thế, đạo đức con người ngày càng suy đồi, và nhiều người theo đuổi lợi ích kim tiền hoặc vật chất. Chỉ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới có thể phân biệt được tốt và xấu, chính và tà.

Đại Pháp cải biến con người tôi

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nghiện các trò chơi điện tử trong gần 20 năm. Mặc dù chơi game không còn là một phần trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi nhận thấy bản thân vẫn còn một số suy nghĩ tiêu cực và hành vi xấu. Năm vừa qua, thông qua việc học Pháp kiên định và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bản thân tôi đã có những thay đổi tích cực.

Trước đây, khi nhìn thấy người khác, đôi khi tâm tôi sẽ nảy sinh những tư tưởng tiêu cực. Bây giờ, bất cứ khi nào những tư tưởng xấu xuất hiện trong tâm trí, tôi sẽ tống khứ chúng và nhắc nhở bản thân rằng chúng không phải là suy nghĩ của tôi. Nếu ai đó tỏ ra khó chịu với tôi, tôi vẫn mỉm cười và nhìn họ một cách hòa ái, trong tâm thầm dành cho họ những lời chúc tốt đẹp. Những suy nghĩ tiêu cực biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ tích cực, lạc quan và vị tha.

Sư phụ giảng:

“Giữa vật chất màu trắng và vật chất màu đen có một quá trình chuyển hoá. Sau khi mâu thuẫn phát sinh giữa người với người, thì nó có một quá trình chuyển hoá. Làm điều tốt thì nhận vật chất màu trắng—đức; làm điều xấu thì nhận vật chất màu đen—nghiệp lực”.(Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng khi nghiệp lực được loại bỏ, thì nó sẽ chuyển hóa thành đức.

Dần dần tôi nhận ra khi suy nghĩ của tôi thay đổi, cách tôi nhìn nhận mọi thứ, cách tôi nói chuyện và hành vi của tôi cũng thay đổi. Trước khi đắc Pháp, mẹ tôi thường ép tôi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận được phát trực tiếp trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trước đó, tôi không thích xem chương trình này, vì tôi cảm thấy nó thật khó hiểu. Tuy nhiên, năm nay tôi đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận ba lần! Tôi hoàn toàn đắm mình trong khi xem, thực sự choáng ngợp trước màn trình diễn vũ đạo của các nghệ sỹ. Tôi thấy bất cứ ai xem Thần Vận xong đều nhận xét rằng âm nhạc, vũ điệu và phục trang như đến từ Thiên thượng vậy! Chính điều đó đã khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Tôi không còn hứng thú với những thứ như nhạc Pop và phim truyền hình. Tôi cảm thấy đau đầu khi tiếp xúc với những thứ này. Sau đó, tôi bắt đầu yêu thích nhạc cổ điển Trung Hoa và Tây phương. Tôi có cảm giác nhẹ nhàng và yên bình bất cứ khi nào tôi nghe chúng.

Trước đây, tôi thích mặc quần áo tiện dụng và trang phục thể thao, và tôi là người không bao giờ quan tâm đến việc gọn gàng. Tôi luôn để quần áo bẩn ở mọi nơi, khiến mẹ và vợ tôi rất phiền lòng.

Còn bây giờ tôi thích mặc áo sơ mi, quần tây và đi giày lịch sự. Các đồng nghiệp khen ngợi tôi và nói rằng tôi có thẩm mỹ thời trang. Một người đồng nghiệp đùa với tôi rằng: “Đôi giày thể thao trắng của anh trông thật lấp lánh. Chắc là do vợ anh lau chùi phải không?” Tôi nói với anh ấy rằng bây giờ tôi tự lo trang phục cho bản thân mình.

Thời còn đi học, tôi thường viết láu để tiết kiệm thời gian và công sức. Tôi cũng tự khen chữ viết tay của mình. Nhìn lại, tôi thấy chữ viết của mình không được đẹp cho lắm. Sau đó, tôi tình cờ xem bộ phim hoạt hình khám phá các ký tự Trung Hoa do học viên sản xuất. Tôi nhận ra rằng ngôn từ là do các vị Thần truyền lại cho chúng ta. Từ đó về sau, tôi bắt đầu viết những lá thư trang trọng, và chữ viết tay của tôi trông đẹp hơn trước rất nhiều.

Đối với vấn đề tu khẩu, việc này thực sự rất khó khăn đối với tôi. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều có giọng nói to, vì thế tôi đã hình thành thói quen nói to với người khác. Tôi cũng có chấp trước hay trò chuyện với người khác, luôn hứng thú trong việc hiển thị những gì tôi biết. Khi đang nói về một chủ đề nào đó, tôi thường nói không dứt.

Sau này, tôi dùng Pháp để đo lường bản thân và bắt đầu hướng nội. Tôi ngộ ra rằng việc thiếu kiểm soát cảm xúc trong khi nói chuyện là do chấp trước của tôi vào tâm hiển thị, tâm oán hận và truy cầu kết quả. Sau khi nhận ra, tôi bắt đầu tu khẩu dựa trên những gì được giảng trong Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, tôi luôn chú ý đến ngôn hành của mình, luôn cố gắng đạt được tâm thái hòa ái.

Lội ngược dòng, xem nhẹ lợi ích tiền bạc

Vào cuối năm 2018, cơ quan tôi lên kế hoạch nâng cấp và sửa chữa phòng hội nghị. Tôi được phân công phụ trách hạng mục này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án như thế. Trong toàn bộ quá trình, tôi luôn suy xét tới lui về việc nên thực hiện công việc này như thế nào. Ví dụ, khi đối diện với cám dỗ về lợi ích tài chính, tôi đã dao động; khi đối diện với những thành quả đạt được, tôi tự đánh giá cao bản thân và tâm tôi xúc động; khi đối diện với áp lực từ cấp trên, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ. Chỉ bởi tôi tự nhắc nhở bản thân rằng tôi là một học viên, nên cuối cùng tôi đã có thể vượt qua các khảo nghiệm tâm tính hết lần này đến lần khác.

Việc khởi động dự án từ quy hoạch tổng thể cho đến lựa chọn thiết bị, tôi đều đối đãi hết sức nghiêm túc. Đối với việc mua sắm trang thiết bị, tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Thậm chí ngay cả với một linh kiện rất nhỏ, tôi cũng nghĩ cách để sử dụng nó trong thời gian dài. Tôi không chỉ làm việc cùng công ty xây dựng trong suốt quá trình đó, mà còn chủ động làm thêm giờ. Kết quả là, tôi đã giúp công ty tiết kiệm một khoản tài chính đáng kể và cải thiện hiệu quả công việc nhằm hoàn thành hạng mục. Do đó, ban lãnh đạo rất hài lòng với kết quả công việc của tôi.

Có lần, cấp trên yêu cầu tôi tìm một công ty xây dựng. Khi thực hiện việc này, tôi phải đối diện trực tiếp với sự cám dỗ thỏa mãn lợi ích cá nhân. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn muốn tận dụng lợi thế của vai trò trung gian trong một giao dịch kinh doanh. Bây giờ, tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy.

Do đó, tôi đã thảo luận vấn đề này với cấp trên và nói với anh ấy rằng: “Vì việc này liên quan đến tài chính, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì không thuộc về tôi. Có câu nói rằng, ‘một người chân chính sẽ không đứng cạnh bức tường dễ bị sụp đổ’. Tôi hy vọng có cách để làm mọi thứ minh bạch, thay vì tôi thuê một người tôi quen”. Sau đó, cấp trên của tôi đã quyết định chỉ để tôi chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và công tác xây dựng thực tế. Về phần nguồn tài trợ, anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và quyết định thực hiện quy trình đấu thầu dự án.

Nói về quá trình đấu thầu, một người quản lý khác đã đề nghị một kế hoạch mà tôi có thể kiếm lợi từ đó. Trong khi đó, anh ấy vẫn đi tìm hai công ty khác tham gia đấu thầu, nhưng sẽ không để họ có cơ hội trúng thầu. Tôi đã từ chối lời đề nghị của anh ấy ngay lập tức. Đây đơn giản là một sự gian lận và tôi không thể chấp nhận nó.

Sau này, khi tôi liên lạc với các công ty xây dựng, cả hai công ty đều lần lượt hối lộ tôi bằng cách đề nghị trả lại cho tôi một tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền trang thiết bị đã mua. Tôi từ chối cả hai nơi. Tôi nói với họ một cách từ tốn, “Tại sao các anh không sử dụng khoản tiền này để tiết kiệm chi phí mua trang thiết bị cho chúng tôi?”

Có lẽ sự chân thành của tôi đã khiến họ cảm động, nên cuối cùng họ chỉ tính chúng tôi mức giá thấp nhất có thể. Vì vậy, mức giá mà chúng tôi nhận được từ họ rất cạnh tranh hoặc thấp hơn giá thị trường. Sau đó, tôi có cơ hội kết bạn với người chủ của những công ty này, vì thế họ đã biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp thông qua tôi.

Tôi cũng gặp nhiều sự việc tương tự như vậy. Chẳng hạn, có lần tôi được nhận thêm tiền trong tài khoản của mình. Tôi đã báo sự việc với người quản lý và anh ấy nói rằng: “Tôi biết anh đã đóng góp rất nhiều cho công ty, nhưng tiền lương không tương xứng với những gì anh đã bỏ công. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo cấp cao về việc tăng lương cho anh, nhưng ông ấy không bao giờ phản hồi. Vì thế, tôi chỉ có thể thay đổi số năm làm việc trong hồ sơ công tác của anh, âm thầm thêm vào 5 năm nữa, như một cách để bù đắp cho anh”.

Tôi đã thực lòng từ chối anh ấy: “Nếu cấp trên phát hiện ra thời gian làm việc của tôi không đúng với những gì ghi trong hồ sơ công tác thì sẽ ảnh hưởng đến anh. Vì vậy, xin anh hãy điều chỉnh lại thông tin như cũ. Tôi cũng sẽ hoàn trả số tiền dư cho công ty”.

Anh ấy đã vô cùng cảm động và mỉm cười nói với tôi: “Đừng lo, tôi sẽ sửa lại, hãy để việc đó cho tôi”. Sau đó, anh ấy tiễn tôi bằng một nụ cười. Từ cách anh ấy nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng của anh ấy dành cho tôi, và tôi biết mình đã làm đúng!

Cải biến người nhà bằng lòng từ bi

Cả gia đình bốn thế hệ chúng tôi sống chung một mái nhà. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra rằng tôi sống trong một gia đình phức tạp và cần tu luyện bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp trong mọi thời khắc. Môi trường phức tạp này đã giúp tôi loại bỏ nhiều chấp trước, đồng thời giúp tôi chứng thực Pháp với người thân.

Người bà 89 tuổi của tôi bị ốm nên các cô chú đến thăm bà. Tất cả họ đều biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, ngoại trừ một người cô của tôi. Chồng cô là bí thư làng, do đó, ông ấy đã bị đầu độc quá nặng bởi văn hóa đảng, làm ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình ông. Tất cả họ đều không ủng hộ Đại Pháp.

Khi cô tôi đến thăm bà tôi, cô thấy tôi và vợ chăm sóc bà chu đáo. Cô cũng nghe bà nói rằng bà rất may mắn khi có tôi và vợ chăm sóc bà, và bà rất cảm động.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi”.(Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi cô thấy chúng tôi đối đãi tốt với ông bà, cô nhớ lại việc con dâu cô đã từng mắng cô và đánh nhau vì tiền. Vì thế, tôi đã nhân cơ hội này chia sẻ với cô các Pháp lý của Sư phụ. Tôi nói với cô ấy rằng: “Nếu con dâu cô tu luyện Đại Pháp, em ấy sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy. Trước khi con tu luyện, con cũng có mâu thuẫn lớn về tiền bạc và quyền sở hữu nhà với cha con. Con đã làm ông ấy bực mình, con cũng từng khóc nhiều lần và muốn bỏ nhà đi. Sau khi con bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả các mâu thuẫn đều được hóa giải. Con đã đưa cha tất cả số tiền tiết kiệm của con để ông ấy giữ giúp”.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cô cảm thấy ghen tị với sự hòa thuận của gia đình tôi. Sau đó, cô xem video giảng chân tướng và nghe tôi đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội của tôi trên trang web Minh Huệ. Điều ấy đã khiến cô bật khóc. Tôi ngộ ra rằng đó là do nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ đã chạm đến bản tính tiên thiên của cô và sự hiểu biết của cô về Đại Pháp. Cô quyết định lấy một số tài liệu giảng chân tướng trước khi về nhà.

Một tình huống tương tự đã xảy ra vào tuần trước. Tôi luôn đến đúng một tiệm làm tóc quen thuộc để chăm sóc tóc. Chủ tiệm rất thân thiện và mỗi lần gặp cô ấy, tôi sẽ kể về một câu chuyện truyền thống với chủ đề thiện ác, nhân quả báo ứng dựa trên những gì cô ấy có thể tiếp thụ. Sau vài buổi gặp gỡ như thế, cô ấy cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt bụng, chân thành và khoan dung.

Sau khi quan sát gia đình bốn thế hệ chúng tôi cùng nhau chung sống hòa thuận; thêm vào đó, tất cả chúng tôi đều rất khỏe mạnh và những người lớn tuổi thì sống thọ, cô ấy đã hoàn toàn thừa nhận Đại Pháp. Cuối cùng, cô và con gái mình đã thành tâm thoái ĐCSTQ.

Gần đây, chồng của người thợ làm tóc đã xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ của cô ấy về vấn đề tài chính. Kết quả là khả năng họ sẽ ly hôn. Tôi biết người phụ nữ này đã gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời. Tôi không biết liệu cô ấy có thể chịu đựng được nữa không. Tôi biết chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp tháo gỡ những khó khăn và thay đổi cuộc sống của cô. Tôi đã đưa cô ấy băng thu âm các bài giảng Pháp tại Quảng Châu của Sư phụ và bảo cô không nên có bất cứ ý niệm nào trong khi nghe giảng.

Vài ngày sau, tôi đến gặp cô ấy. Khi tôi vừa bước vào tiệm, tôi thấy cô ấy mỉm cười với tôi. Tôi hỏi: “Chị đã nghe các bài giảng Pháp chưa?” Cô ấy nói với tôi rằng, ban đầu cô không hiểu những gì Sư phụ giảng, nhưng cô vẫn tiếp tục nghe, và dần dần hiểu hơn. Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của cô được giảng rõ trong các bài giảng của Sư phụ. Cô nói thêm rằng, từ giờ trở đi, cô sẽ cân nhắc mọi việc dựa trên cơ điểm của Pháp. Cuối cùng, cô cho biết vợ chồng cô đã hòa giải với nhau.

Chính Sư phụ đã thay đổi cuộc đời của người phụ nữ này. Hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Tôi đề nghị cô ấy nghe Pháp bất cứ khi nào có thể. Tôi nói với cô ấy rằng tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống đều có thể được giải quyết bằng việc tuân theo các Pháp lý của Đại Pháp.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và minh bạch chân tướng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/386080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177804.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share