Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Trong quá trình tu luyện, tôi phát hiện rằng mỗi tâm chấp trước đều là một loại ma. Chúng lợi dụng nghiệp lực và các nhân tâm mà tôi chưa tu bỏ được, thao túng tôi làm sai một việc nào đó.

Ví dụ, một lần nọ tôi đi xe buýt, tôi quen người lái xe vì anh ấy là một người bạn của anh trai tôi. Vừa bước lên xe buýt, tôi cảm nhận được tâm sắc dục xuất hiện trong tâm trí mình. Còn chưa kịp phủ định nó thì người lái xe đã nói rằng tôi không cần phải trả tiền. Tôi mỉm cười, bỏ tiền vé của mình vào trong chiếc hộp và nói rằng không sao cả. Sau đó, tôi vô thức chạm tay vào vai anh ấy, và bước lên xe. Điều này khiến người lái xe và tôi đều bối rối.

Lúc đó tôi khá lúng túng, vì thật ra tôi là một người rất bảo thủ. Khi về nhà, tôi nhận ra đó là tâm sắc dục, tôi liền không ngừng phủ định nó, và phát chính niệm diệt trừ nó. Tuy nhiên, khi đó tôi lại cho rằng tâm sắc dục là bản thân mình. Tôi cảm thấy rất buồn và bất lực vì thấy tâm sắc dục của mình quá mạnh mẽ. May mắn thay, Sư phụ nhìn thấy tôi có mong muốn tu bỏ nó, và đã giúp tôi hóa giải tình huống khó khăn này.

Những loại ma đội lốt tâm chấp trước rất khó nhận diện. Đôi khi chúng ta có thể nhận ra chúng; nhưng khi chủ ý thức không mạnh hoặc khi chúng ta không thể theo kịp việc học Pháp, thì rất dễ tin rằng chúng chính là bản thân chúng ta. Khi đó, chúng sẽ có lý do để thao túng chúng ta. Chúng ta liền nghĩ, tại sao chúng ta đã tu tới tu lui rồi, mà vẫn còn những tâm này? Kỳ thực, nếu chúng ta tách chúng ra khỏi bản thân mình, thì sẽ dễ nhận thấy rằng những thứ đó không phải là một phần thuộc về chân ngã của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Nên cũng nói, sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây tôi ngộ ra rằng, tất cả những chấp trước dơ bẩn này là do cựu thế lực đưa vào từng chút một trong quá trình tôi hạ thế xuống thế giới con người này. Trong thời kỳ Chính Pháp, chúng lợi dụng những vật chất bại hoại đó để can nhiễu chính niệm của tôi, can nhiễu sự tu luyện và việc trợ Sư cứu độ chúng sinh của tôi.

Sau này, bất cứ khi nào những loại ma dơ bẩn này nổi lên trong tâm trí tôi, niệm đầu tiên xuất hiện trong tâm tôi là: “Ngươi không phải là chân ngã của ta. Chân ngã của ta không có những vật chất bại hoại này. Ta không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Ta chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài. Đừng cố thao túng ta, không thì ngươi sẽ bị thanh lý!” Khi làm như vậy, tôi có thể cảm thấy rõ ràng là chúng đang yếu đi và biến mất.

Tôi viết bài chia sẻ này để phơi bày những thủ đoạn của cựu thế lực và bài trừ chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/87661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178065.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share