Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2019] Cả hai vợ chồng tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi hút ít nhất hai bao thuốc lá và uống khoảng 400 ml rượu. Vì quanh năm hút thuốc và uống rượu như vậy nên tình trạng sức khỏe của tôi không ngừng suy giảm. Tôi bị viêm phế quản, trường kỳ bị ho khan; những lúc phát bệnh nghiêm trọng là tôi không thể thở nổi, thậm chí hàng đêm không thể ngủ được.

Khi Đại Pháp được hồng truyền tại quê nhà của tôi, tôi đã may mắn được xem video các bài giảng của Sư phụ Lý – Nhà sáng lập pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi nhớ ngày hôm đó tôi có mang theo một bao thuốc lá trong túi, nhưng tôi đã không hề nghĩ tới hút thuốc trong suốt mấy tiếng đồng hồ nghe giảng Pháp. Trên đường về, tôi cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, bước đi như gió. Về đến nhà, tôi ném bao thuốc qua một bên. Kể từ đó tôi không còn thèm hút thuốc hay uống rượu nữa, và đã bỏ được rất dễ dàng.

Tôi cũng nỗ lực sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đề cao tâm tính bản thân. Tôi đã dần dần bỏ được các chấp trước về danh và lợi của mình.

Vài năm trước, công ty của tôi có một đợt tinh giảm biên chế, mỗi phòng ban đều phải cắt giảm một vị trí. Vì thị trường việc làm ảm đạm, mọi người đều phải cạnh tranh khốc liệt để giữ được vị trí của mình, giữa người với người tựa như kẻ thù, họ lục đục đấu đá sau lưng nhau. Tôi nhớ đến Pháp lý của Sư phụ, hết thảy mọi thứ đều tùy kỳ tự nhiên, do vậy trong tâm tôi không có áp lực nào cả.

Cuối cùng, công ty tôi quyết định bốc thăm để xem ai là người kém may mắn phải rời đi. Một đồng nghiệp cùng phân xưởng với tôi đã bốc trúng lá thăm, anh ấy suy sụp và ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy vậy, tôi đã nói với lãnh đạo của mình: “Hãy để anh ấy làm ở vị trí của tôi, tôi sẽ ra đi”.

Tất cả lãnh đạo và nhân viên trong công ty đều rất ngạc nhiên và bội phục: Đệ tử Đại Pháp có hành vi đạo đức quá cao thượng! Tôi được các cấp lãnh đạo biểu dương và khen ngợi. Cuối cùng, các lãnh đạo đều cho rằng: “Chúng ta nhất định nên giữ lại một người tốt như thế này!” Họ đưa tôi vào làm ở vị trí mà mọi người đều muốn – phụ trách mua sắm vật tư cho nhà ăn của công ty.

Do hối lộ là điều vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, rất nhiều người muốn làm ở vị trí công tác này, vì họ có thể nhận được “tiền lại quả” từ các đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, trong công tác, tôi không tham không chiếm, cũng không bao giờ nhận lời mời đi ăn cơm khách. Tôi luôn cố gắng nghĩ cho mọi người và có trách nhiệm với tập thể. Điều này đã giúp rất nhiều người có được nhận thức đúng đắn về các đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178072.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share