Bài viết của Trí Thành, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-04-2019] Từ lâu, tôi đã được nghe câu chuyện sau đây về bà Lý. Bà đã 85 tuổi và có thể đọc thuộc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Hàng ngày bà học Pháp vào buổi sáng, buổi chiều bà đi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà đã kiên trì như vậy hơn 10 năm rồi.

Tôi gặp bà vào mùa thu năm ngoái tại một nhóm học Pháp địa phương. Bà trông như đang ở độ tuổi 60, tinh thần vui vẻ, làn da sáng ngời với chỉ vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Bà luôn có tâm thái hòa ái, và một nụ cười hiền từ. Bà ngồi ở thế liên hoa và thẳng lưng. Hôm đó, chúng tôi học “Bài giảng thứ tư” trong Chuyển Pháp Luân. Bà Lý có giọng đọc trầm, đều và chắc. Bà đã đọc thuộc hai đoạn đầu mà không vấp một lỗi nào.

Khỏe mạnh trở lại

Bà Lý bắt đầu bị chứng mất ngủ khi mới ở độ tuổi 20. Bà cũng thường xuyên bị chóng mặt; mỗi lần cơn chóng mặt ập đến là bà phải nằm bất động trên giường cả tuần liền. Cảm thấy cuộc sống vô vọng, bà đã viết bản di chúc vào năm 1998.

Trở lại năm 1996, hai đồng nghiệp của bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cố thuyết phục bà tu luyện vì họ biết sức khỏe của bà không được tốt; tuy nhiên bà đã từ chối. Sau khi hoàn thành di chúc và không còn gì để lo lắng nữa, bà đột nhiên nghĩ đến hai vị đồng nghiệp kia – họ tràn đầy năng lượng, khuôn mặt họ rạng rỡ và hồng hào. Bà gọi cho một trong hai người và nói rằng bà muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý lập tức đến nhà đồng nghiệp để học Pháp Luân Đại Pháp. Vừa bước vào nhà, bà liền cảm thấy lạnh vô cùng, bà chưa bao giờ trải qua cơn lạnh nào như thế, toàn thân bà run rẩy không ngừng. Chồng của người đồng nghiệp khuyên bà đừng sợ hãi vì Sư phụ Lý đã bắt đầu chăm sóc bà. Người đồng nghiệp đưa bà một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc.

Sau khi bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, sức khỏe của bà được cải thiện mỗi ngày. Lâu lắm rồi bà mới lại có được cảm giác vô ưu vô lo, và một cuộc đời mới đã bắt đầu với bà.

Tuy nhiên, không lâu sau đó Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hoàn cảnh tu luyện hạnh phúc và hài hòa đã bị phá hủy. Mặc dù vậy, bà đã phát nguyện rằng bà sẽ không bao giờ ngừng tu luyện, mỗi ngày bà sẽ đọc ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, bà luyện động công vào buổi sáng sớm và luyện tĩnh công vào buổi tối. Chồng bà nói rằng bà đã trở thành một người tu luyện chuyên nghiệp. Ông ấy thấy sức khỏe của bà đã cải thiện rất nhiều, trong lòng ông cũng tràn đầy cảm kích đối với Đại Pháp, và ông hết lòng ủng hộ bà tu luyện.

Bà Lý tự tay viết biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp” ở bất cứ nơi nào bà có thể, nhằm giúp mọi người hiểu chân tướng về Đại Pháp. Bà cảm thấy đây là điều bà nên làm khi Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ bị hiểu sai.

Sau này, bà Lý và các đồng tu ở địa phương dần dần hình thành chỉnh thể. Bà và các đồng tu bắt đầu cùng nhau học Pháp, cùng nhau làm tư liệu giảng chân tướng, cùng nhau đi phát tài liệu và khuyên tam thoái. Bà Lý cảm thấy rất tốt khi phối hợp cùng các đồng tu.

Kiên trì bất chấp khổ nạn

Gần thời điểm Tết Nguyên đán năm 2004, cảnh sát đã tới nhà bà Lý. Họ bắt giữ bà và đưa bà tới một nhà trọ ở rất xa để thẩm vấn. Bà kể với họ rằng trước kia bà đã phải chịu đựng bệnh tật như thế nào, bà đã phục hồi ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và kể từ lúc đó bà đã có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Bà từ chối ký vào bất cứ bản tuyên bố nào về việc từ bỏ Đại Pháp, sau đó bà đã đường đường chính chính trở về nhà.

Tuy nhiên, một cuộc họp gia đình đang chờ bà ở nhà. Vì sợ hãi, tất cả các thành viên gia đình bà đã đồng ý theo dõi bà và không cho bà ra ngoài; nếu bà không phục, họ sẽ đánh gãy chân bà. Con trai bà chỉ tay vào mặt bà và nói rằng anh ấy sẽ bỏ đói bà đến chết.

Đối diện với những uy hiếp này, bà Lý chỉ mỉm cười, trong lòng không oán không hận, bà vẫn tiếp tục làm những gì cần làm. Chồng và con trai bà tức giận đến nỗi họ đuổi bà ra khỏi nhà.

Bà Lý thuê một căn hộ. Trước khi đi khỏi nhà, bà nói với chồng và con trai rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một quyết định đúng đắn, rằng bà không phải là người vong ân phụ nghĩa, rằng Đại Pháp dạy mọi người từ bi hướng thiện và làm người tốt, và điều đó không có gì sai cả.

Khi bà thực sự muốn ra đi, chồng bà thay đổi thái độ và yêu cầu bà đừng đi. Bà nói với chồng rằng bà đã thanh toán tiền thuê nhà nên bà phải chuyển tới đó, và rằng việc sống riêng một thời gian sẽ giúp họ bình tâm lại, cũng không có gì là xấu.

Ba tháng sau, chồng bà kiên quyết muốn bà trở về nhà với thái độ thành khẩn. Bà Lý đã vượt qua khảo nghiệm về tình đối với gia đình. Không ai trong nhà phản đối bà tu luyện nữa. Khi các thành viên trong gia đình hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp, không khí trong gia đình bà đã vui vẻ hòa thuận trở lại.

Chép và ghi nhớ Pháp

Bà Lý dành rất nhiều thời gian để học và ghi nhớ Pháp. Những ngày đầu, bà dành nhiều thời gian để chép Pháp. Bà đã chép cuốn sách Chuyển Pháp Luân năm lần và chép tất cả các bài giảng của Sư phụ một lần.

Lợi ích lớn nhất bà đạt được khi ghi nhớ Pháp là gặp bất cứ sự việc gì bà cũng có thể ngay lập tức dùng Pháp để đối chiếu. Pháp của Sư phụ hiện lên trong tâm trí bà dưới hình thức văn tự, hoặc vang lên bên tai bà dưới hình thức ngữ âm.

Trong suốt 20 năm qua, bà cảm thấy Sư phụ hàng ngày đều ở bên cạnh bà, khích lệ và bảo hộ bà. Khi bà nhìn nhận bất cứ khảo nghiệm hay ma nạn nào từ góc độ của Pháp, thì khảo nghiệm hay ma nạn đó tan biến ngay lập tức và trở thành hảo sự trên con đường tu luyện của bà.

Giảng thanh chân tướng và cứu chúng sinh

Năm 2012, bà Lý bắt đầu mở điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Bà cung cấp các tài liệu giảng chân tướng cho các đồng tu, đồng thời bà cũng đi ra ngoài phân phát chúng. Bà đã kiên trì sản xuất những tài liệu này kể từ đó đến nay.

Tại nhóm học Pháp, một số đồng tu chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái một cách trực diện. Những câu chuyện của họ khiến bà cảm động, bà tự hỏi bà có nên bước ra giảng chân tướng trực diện giống như họ hay không.

Khi Kinh văn mới của Sư phụ được công bố, bà cảm thấy sự khẩn cấp và tầm quan trọng của việc nói trực tiếp với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến”.(Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Bà Lý đã bước ra để giảng rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp một cách trực diện. Lần đầu tiên đi ra ngoài, bà đến một công viên và nói với những người ngồi cạnh bà trên băng ghế về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức đoàn, đội. Điều này đã khích lệ bà rất nhiều. Bà cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh bà.

Có những lúc bà gặp những người chửi rủa bà, thậm chí muốn đánh bà. Bà không hề tức giận, thay vào đó bà cảm thấy tiếc vì chưa cứu được họ. Đồng thời, bà hướng nội để xem liệu có điều gì bà có thể làm tốt hơn không. Bà Lý thể ngộ rằng: có thể chân chính cứu chúng sinh, chính là nhờ vào sức mạnh của Thiện và sự gia trì của Sư phụ.

Bà Lý cũng nhận ra rằng khổ nạn xuất phát từ quan niệm và chấp trước của bản thân, rằng một đệ tử chân tu có thể vượt qua mọi khó khăn, và rằng bà phải phủ nhận an bài của cựu thế lực từ căn bản và chỉ nghe theo Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177988.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share