Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Hơn hai mươi năm qua, tôi đã luôn tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp – nên không chỉ mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, mà tôi còn có được diện mạo của một người ở độ tuổi 50, mặc dù tôi đã 70 tuổi.

Tôi có một gia đình lớn: bốn con trai, các cô con dâu, và nhiều cháu chắt. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi trong việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống gia đình như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ với cô con dâu thứ hai của tôi.

Việc tu luyện giúp tôi luôn hướng nội mỗi khi mâu thuẫn phát sinh. Tôi luôn nghĩ tới người khác trước và không để cái tình lấn át được mình. Tôi có thể giữ được tâm thái hòa ái và dàn xếp ổn thỏa mọi thứ khi người khác đối xử tệ với mình và tôi biết ơn khi người khác đối xử với tôi bằng sự tôn trọng.

Trừ con trai thứ hai và vợ của cháu ra, mọi người đều đối đãi với tôi bằng sự tôn trọng. Nhằm giúp tôi có thêm thời gian học Pháp và luyện công, các con tôi hầu như chăm lo việc nhà và con cái mỗi ngày. Khi chúng phải làm việc ngoại thành, chúng sẽ để các cháu lớn lại cho tôi trông nom và dẫn các cháu nhỏ đi làm cùng, vì không muốn để tôi vất vả trong việc trông nom trẻ nhỏ. Tôi giúp chúng bất cứ khi nào cần thiết. Khi một đứa xây nhà mới, chúng để tôi ở phòng tốt nhất, mua giường mới, chăn đắp và quần áo mới cho tôi. Tôi rất biết ơn vì sự ân cần của chúng.

Con trai thứ và vợ của cháu thì khác hẳn. Vợ chồng cháu đối xử với tôi cứ như kẻ thù. Chúng không cho tôi chăm sóc các cháu hoặc giúp việc nhà cho chúng. Hai đứa còn tung tin nhảm khắp làng xóm, rằng tôi đối xử với chúng thật bất công. Chúng nguyền rủa tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Ngay cả những người khác cũng nói rằng chúng là sự sỉ nhục của gia đình tôi.

Là người tu luyện, tôi biết không gì là ngẫu nhiên. Sự việc này đến là để giúp tôi cải biến và đề cao tâm tính. Tôi luôn quy chính bản thân theo Pháp và hướng nội khi mâu thuẫn nổi lên. Khi trời sắp mưa, tôi giúp các cháu đem quần áo vào; trước khi các cháu về, tôi chăm nom con cái của chúng, và giặt ủi quần áo. Nhưng chúng vẫn cứ chửi rủa tôi ngay cả khi tôi giúp chúng.

Một ngày kia, khi con dâu thứ hai của tôi đang huênh hoang và gào thét, tôi nói: “Con có biết tại sao mẹ không bao giờ cư xử giống như con ngay cả khi con rất vô lý, như lúc này không? Bởi vì mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của mẹ dạy mẹ trở thành người tốt, có chuẩn mực đạo đức cao hơn. Mẹ sẽ không cãi nhau với con cho dù con có khiêu chiến với mẹ. Mẹ sẽ tìm xem mình đã làm gì sai ở phần việc của mình”.

Con dâu tôi đã dừng lại.

Mùa hè năm ngoái, khu nhà của chúng tôi bị ngập lụt. Khi con trai thứ và vợ cháu không về nhà kịp, tôi đã đến xem vụ mùa của cháu bị ngập nước như thế nào. Tôi gần như bị cuốn trôi trong lũ quét, nhưng tôi đã kẹt lại trên cánh đồng. Tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi giúp cháu dọn dẹp lại cánh đồng và về nhà. Một người hàng xóm đã chứng kiến sự việc và kể cho các con tôi nghe, và chúng đã thay đổi thái độ đối với tôi, và giờ đây chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận.

Đây chính là nhờ Đại Pháp và Sư phụ đã dạy tôi biết chịu đựng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con đề cao tâm tính ngay trong mâu thuẫn, giúp con trừ bỏ tâm oán giận và tranh đấu. Đại gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/21/178161.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share