Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 17-04-2019] Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi phát sinh một sự việc: có một đồng tu cao tuổi, thân thể bỗng xuất hiện giả tướng “nghiệp bệnh“ nghiêm trọng. Vị đồng tu này rất lo lắng và muốn chúng tôi cùng giúp bà tìm xem có sơ hở gì đã khiến cựu thế lực dùi vào. Bà cũng tự mình hướng nội và tìm ra không ít nhân tâm. Trong quá trình đó, tôi đã nói với bà rằng có rất nhiều những điều nhỏ nhặt, mặc dù có thể coi chúng là những điều nhỏ không đáng bận tâm, nhưng khi chúng được tích lũy ngày càng nhiều thì lại là một vấn đề lớn.

Lúc đó bà không chú ý đến những gì tôi chỉ ra. Tôi cảm thấy khá sốt ruột khi thấy biểu hiện của bà, tự cho rằng mình đang giúp đỡ đồng tu, vậy mà biểu hiện của đồng tu lại không đồng tình như vậy.

Thông qua không ngừng học Pháp, tôi giống như được thức tỉnh sau cơn mê mờ. Tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác biệt về cách làm của mình. Tôi muốn viết ra cách nhìn thật sự của bản thân để cùng giao lưu và chia sẻ với các đồng tu, hy vọng có thể cùng nhau đề cao.

1. Khi gặp đồng tu đang vượt quan cần sự giúp đỡ

Lúc này, nhất định cần phải giữ vững bản thân, hướng nội tìm hay hướng ngoại tìm, đây có thể là vấn đề chọn đi con đường nào. Nếu chúng ta cứ tập trung vào việc tìm vấn đề thiếu sót của đồng tu đang vượt quan mà không quan tâm đến hậu quả, vậy chúng ta đang đi theo an bài của cựu thế lực, hướng ngoại nhìn và tu cho người khác. Nếu như chúng ta vào lúc này cũng có thể thử tìm vấn đề ở tự thân và hướng nội tìm chấp trước của bản thân, loại bỏ nó. Vậy thì chúng ta đang đi theo con đường của Sư phụ an bài cho chúng ta thông qua việc hướng nội.

Ví dụ: Khi học Pháp có đồng tu xuất hiện hiện tượng đọc sai chữ hoặc thiếu chữ, tôi có thể làm theo cách này: chỉ ra chỗ đọc sai, sau đó tu bản thân, xem xem bản thân có xuất hiện đọc sai hay thiếu chữ không, chứ không phải là cứ liên tục đưa ra vấn đề, cũng không phải là ôm tâm sửa chữ cho đúng để chính lại vấn đề; nên dùng tâm thái thiện lương rộng mở, hướng nội vô điều kiện tìm ở bản thân mình, phủ định an bài của cựu thế lực.

Hiện tượng đồng tu đọc sai chữ không phải là không tồn tại sao? Nhưng tôi lại đi theo cựu thế lực, cách làm của tôi hoàn toàn giống hệt như cách làm của cựu thế lực, muốn cải biến người khác. Vì vậy cái gọi là giúp đồng tu sửa chữ, hiệu quả không cần nghĩ cũng biết được, càng uốn nắn đồng tu càng đọc sai nhiều hơn. Cuối cùng, ngay cả đến mỗi câu đồng tu đọc đều bị sai chữ. Kết quả tồi tệ này hoàn toàn là do tôi không chịu tu, có nhân tâm, hướng ngoại tìm dẫn đến trạng thái đọc không chính xác. Tôi nhớ có một đồng tu nói: “Bởi vì bất kỳ một nhân tâm nào của bạn đều ảnh hưởng đến việc đồng tu vượt quan.”

Đúng vậy! Tu luyện tốt bản thân, mới có thể giúp đỡ đồng tu. Kể từ giờ trở đi trong khi học Pháp, khi nhìn thấy thiếu sót của các đồng tu, tôi sẽ hướng nội vô điều kiện, sẽ khiến cho sự can nhiễu của cựu thế lực bị phá huỷ ngay khi vấn đề bắt đầu.

2. Khi nhìn thấy chấp trước của đồng tu

Khi nhìn thấy bất kỳ chấp trước nào của đồng tu, cần phải thực sự tìm ở bản thân và hướng nội vô điều kiện. Giống như có lần tôi từng chỉ ra tâm chấp trước vào lợi ích của đồng tu, đến nay tĩnh tâm xuống nhìn lại bản thân, phát hiện ra chẳng phải mình cũng có tâm chấp vào lợi ích hay sao? Đôi khi trong vấn đề lợi ích chúng ta rất dễ xử lý và buông tâm xuống. Nhưng khi gặp một số vấn đề nhỏ thì lại không quá chú ý. Chẳng hạn như khi đi mua rau hay trái cây, chúng ta thường không thể để người bán chọn đồ mà thường vô thức muốn chọn mua đồ tốt một chút. Có lúc còn cố ý mua những mặt hàng đang giảm giá hay khuyến mãi, mang tâm thái tiết kiệm tiền. Đây cũng chẳng phải tâm lợi ích chưa hoàn toàn vứt bỏ hay sao?

Thực tế, khi nhìn thấy đồng tu không buông bỏ được tâm chấp trước vào lợi ích, đó chẳng phải Sư phụ mượn dùng mặt chưa tu tốt của đồng tu để biểu hiện ra vấn đề bản thân cần tu bỏ hay sao? Nhưng bản thân lại đối đãi với việc nhỏ của đồng tu không buông bỏ tâm lợi ích, lại cứ nói ra những lời đạo lý. Đó chính là không biết thế nào là hướng nội tìm ở bản thân mình. Nếu như lúc đó nhìn thấy vấn đề của đồng tu, ngay lập tức hướng nội tìm ở bản thân mình, không tìm kiếm vấn đề của đồng tu nữa, đó chẳng phải là không đi theo con đường an bài của cựu thế lực, mà cựu thế lực cũng không thể dùi vào sơ hở trong tu luyện của mình hay sao? Đến nay khi nghĩ lại vấn đề này, tôi cảm thấy rất có lỗi với đồng tu, là do tự bản thân chưa tu tốt, không những không thể giúp đỡ đồng tu, trái lại còn gây phản tác dụng.

Từ giờ, tôi sẽ nỗ lực tu luyện tốt bản thân, đi theo con đường tu luyện hướng nội tìm mà Sư phụ cấp cho chúng ta, phủ định hướng ngoại cầu, không đi theo con đường của cựu thế lực.

Đối với các đồng tu không thích lắng nghe ý kiến ​​trái chiều, đến nay khi nhìn một cách kỹ càng hơn, tôi thấy bản thân cũng tồn tại vấn đề như vậy, thích nghe lời dễ nghe và không thích nghe ý kiến tương phản. Kỳ thực, biểu hiện của đồng tu cũng là do Sư phụ đã khổ tâm an bài như vậy. Nó giúp tôi thấy được chỗ thiếu sót của đồng tu để tu sửa bản thân mình nhưng thật đáng tiếc tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tu chính mình!

Giờ nhìn lại những lời nói và hành động của bản thân, tôi còn mặt mũi nào mà chỉ ra những khiếm khuyết của đồng tu? Chính bản thân mình còn mang tâm mạnh mẽ hơn đồng tu rất nhiều sao? Đồng tu vì sao mà không thích nghe, tôi cho bà ấy lời khuyên, chẳng phải là do bản thân tôi đã không làm tốt nên đồng tu mới không tiếp thụ? Đó chẳng phải là do tôi không biết tu bản thân mình sao? Trong tu luyện, tôi đã không tu xuất được tâm từ bi, không có tâm bao dung, không hề đặt mình ở vị trí của họ mà nghĩ. Tôi chỉ mang nhân tâm muốn cải biến người khác, vậy làm sao có thể giúp đỡ đồng tu? Mọi hành động của tôi chẳng phải sẽ hại đồng tu sao?

Đúng vậy, hôm nay tôi thật sự chân thành và phát xuất tự nội tâm muốn nói với đồng tu: Xin lỗi! Là do tôi không tu tốt, không những không đóng vai trò tích cực giúp đỡ đồng tu, thay vào đó lại đóng một vai hề mà cựu thế lực muốn. Tôi sẽ tĩnh tâm học Pháp, khiến bản thân tinh tấn hơn nữa, vô điều kiện hướng nội tìm, tu sửa những thiếu sót và phá trừ can nhiễu của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/17/看到别人的不足向内找-385229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178110.html

Đăng ngày 09-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share