Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2019] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tình cờ gặp lại một đồng nghiệp cũ mà bà đã nhiều năm không gặp. Người đồng nghiệp đó đã rất vui mừng khi gặp lại bà: “Sau khi đọc những tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, em nhận ra rằng tất cả các học viên đều là người tốt và việc tu luyện không hề sai. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quả thực rất xấu xa và đã hại chết rất nhiều người!”

Cô ấy nói với người học viên: “Hồi đi học em đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc. Bây giờ em muốn thoái xuất khỏi tổ chức này và em biết là chị có thể giúp em. Em đã rất sốt ruột và đôn đáo khắp nơi để tìm chị. Em không thể tin nổi là hôm nay mình lại tình cờ gặp nhau như thế này. Hãy mau giúp em thoái Đội Thiếu niên Tiền phong đi!”

Tài liệu Pháp Luân Công đã khởi tác dụng

Một học viên khác bán quần áo trong một khu chợ. Một hôm, khi cô ấy đang giúp một khách hàng chọn áo sơ mi, cô đã giải thích tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai. Vị khách hàng đó rất vui khi cô ấy đưa ra chủ đề này và nói: “Có rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công miễn phí gần chỗ tôi ở. Tôi đã mang một số về nhà đọc và cất chúng ở một nơi an toàn.”

“Càng đọc nhiều, tôi càng hiểu những gì đang xảy ra trong cuộc bức hại này. Tôi đã thoái ĐCSTQ và giúp mọi người trong gia đình thoái Đảng. Tôi không thể chịu đựng được nếu để họ là một phần của ĐCSTQ và phải chịu chung số phận với nó khi nó mất quyền lực. Hiện tại, tôi có rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Tôi rất thích đọc chúng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/24/387722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/28/178245.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share