Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2019] Năm 2015, tôi có gặp một người bán hàng ở chợ rau quả mà tôi chưa từng gặp trước đây. Để giúp bà ấy hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dùng hai tờ năm nhân dân tệ (NDT) có viết chữ “Chân–Thiện–Nhẫn” trên đó để mua vài thứ của bà ấy. Sau đó tôi nói với bà ấy tình hình thực tế liên quan đến môn tu luyện này và cuộc đàn áp, điều đáng chú ý nhất là mọi người hiểu được tầm quan trọng của những chữ được viết trên tờ tiền.

Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, cuối cùng bà đã đồng ý thoái.

Khi tôi gặp lại bà lần thứ hai, bà đã lấy ra hai tờ tiền mà tôi từng đưa cho bà ấy trước đây. Bà mỉm cười nói: “Tôi không dám tiêu tờ tiền này.”

Tôi nói: “Vậy thì chị nên giữ nó cẩn thận, nó rất là quý giá.” Tôi cũng tặng bà một đĩa DVD Shen Yun và khuyên bà nên xem nó cùng bạn bè và người thân.

Lần thứ ba gặp bà ấy, chúng tôi giống như những người bạn thân đã lâu không gặp. Bà ấy cầm tay và nhiệt tình chào tôi: “Cả nhà tôi đã xem đĩa DVD Shen Yun vào dịp Tết Nguyên đán. Nó thật tuyệt vời. Tôi đã lấy một trong hai tờ tiền của bà đưa cho con trai tôi. Cháu nó bị bệnh và không có cách gì chữa được.”

Tôi đã hỏi bà ấy về các triệu chứng của cậu con trai.

Bà ấy nói: “Cháu nó bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và thường hay ngất xỉu. Cháu phải nhập viện trong 10 ngày, tiêu tốn 12.000 NDT. Sau đó, cháu đến bệnh viện quận và được kê đơn có hàng trăm vị thuốc Trung y, nhưng không hiệu quả. Có người giới thiệu chúng tôi lên bệnh viện tỉnh, chi phí tiêu tốn là 20.000 NDT. Nhưng tôi không còn tiền nữa vì vậy chúng tôi sẽ không đi.”

“Vậy bà hãy bảo cậu ấy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân–Thiện–Nhẫn hảo’. Khuyên cậu ấy xem đĩa DVD Shen Yun càng nhiều càng tốt. Cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 10 năm nay và tôi không cần phải đến bệnh viện hay uống một viên thuốc nào cả.”

Khoảng nửa năm sau, chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa. Lần này, bà ấy quả quyết nói: “Tôi muốn gặp Sư phụ của bà. Tôi muốn bà đưa tôi đến gặp ông ấy.”

Tôi đáp: “Sư phụ Lý Hồng Chí ở Mỹ, vì vậy bà sẽ không gặp được Ngài lúc này. Nhưng con trai của bà đã khá hơn chưa?”

Bà ấy nói với tôi rằng cậu ấy đang hồi phục rất tốt. Bà ấy nói: “Vậy nên, cảm ơn bà nhiều! Hãy ghi lại tên và số điện thoại của tôi. Khi nào Sư phụ của bà quay lại, hãy cho tôi biết.”

Cách đây vài ngày, tôi lại gặp bà ấy. Bà ấy nói với tôi rằng: “Con trai của tôi bị động kinh nhưng giờ thì cháu nó đã ổn rồi. Bệnh của cháu không còn tái phát và tiệm sửa xe của cháu làm ăn rất tốt. Công việc buôn bán của tôi cũng rất thuận lợi.”

“Thực ra, gần đây con trai tôi nói với tôi rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người còn tốt hơn cả cha mẹ chúng dạy.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/377400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/18/178125.html

Đăng ngày 02-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share