[MINH HUỆ 11-11-2009] Kính chào Sư phụ và các bạn đồng tu,

Dưới đây tôi muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình cùng các học viên khác trên thế giới. Nếu có điều gì thiếu sót, xin vui lòng chỉ ra.

Khảo nghiệm trong gia đình

Hầu hết các quan ải trong suốt quá trình tu luyện của tôi đều bắt nguồn từ gia đình. Ban đầu, tôi đã không biết cách hướng nội để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi chỉ biết tìm lý do ở bề mặt mà không nhìn vào bên trong nên đã không nhận ra chấp trước người thường của mình mới là nguyên nhân thực sự gây ra rắc rối. Kết quả là nhiều chuyện cứ xảy ra khiến tôi cảm thấy bế tắc. Sau khi liên tục học Pháp và chia sẻ cùng các học viên khác, tôi đã đề cao thể ngộ của mình trong tu luyện, các mâu thuẫn trong gia đình giảm dần.

Lúc đó, quan ải lớn nhất của tôi là thường xuyên chịu đựng sự tức giận, nhục mạ của vợ. Cô ấy thường nói lời thô tục để đả kích tôi, thỉnh thoảng còn đe doạ báo cáo việc tôi làm với Phòng 610. Vì vậy, tôi phải bí mật làm ba việc và giấu cô ấy càng nhiều càng tốt. Trong vài năm, việc tu luyện của tôi rơi vào bế tắc. Tôi lo lắng muốn đột phá hoàn cảnh này mà không biết phải làm sao. Mỗi lần cô ấy nhục mạ tôi bằng những từ ngữ độc địa, sự lăng mạ và lời lẽ nặng nề ấy như thể giết chết tôi. Thậm chí hàng xóm còn phẫn nộ. Tôi hầu như không đáp trả, thậm chí trước khi đắc Pháp, tôi vẫn thường im lặng khi cô ấy la lớn trước mặt mình. Dần dần, tôi cảm thấy vô cảm trước tính cách của vợ mình. Qua thời gian, tôi đã hình thành quan niệm về cô ấy: “Với tôi, cô ấy luôn là người vô lý, cứng đầu và nóng tính.” Tôi bỏ cuộc và không hy vọng cô ấy sẽ thay đổi. Quan niệm này dần trở thành chấp trước mạnh mẽ, nên tôi đã không thể đề cao thể ngộ của mình trong một thời gian dài. Điều này cũng ngăn cản việc cô ấy cải thiện, bây giờ tôi cảm thấy hổ thẹn vì quan điểm sai lầm đó. Tôi đã làm Sư phụ phải lo lắng vì việc này trong nhiều năm.

Với khổ nạn này, tôi đã cố gắng tìm kiếm nguyên nhân gây ra nó, nhưng lại quên hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Tu luyện là để đề cao cảnh giới tâm hồn và tư tưởng của chúng ta, không phải để giải quyết công việc hay mâu thuẫn hàng ngày.

Sư phụ đã dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:

“Pháp môn này của chúng tôi chính là trực chỉ nhân tâm.”

Khi bị tổn thương do vợ công kích, tôi nghĩ: “Vì sao cô ấy lại hành xử như vậy suốt thời gian qua? Mình đã không đáp trả cũng không tức giận. Sao cô ấy vẫn không ngừng la lối?” Màn tra tấn tinh thần bằng lời nói của cô ấy như dao sắc cắt vào da thịt tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Thực tế, định kiến của tôi về tính cách cứng đầu của vợ mình đã khiến cho cô ấy hành xử như vậy. Tôi đã không thay đổi quan niệm của mình một thời gian dài, kết quả là đẩy cô ấy vào trạng thái giận dữ.

Khi bắt đầu viết bài chia sẻ này, tôi đột nhiên nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, trong mối quan hệ vợ chồng, tôi chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của vợ mà chỉ cố soi xét việc làm của cô ấy. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi luôn thấy khó hiểu là tại sao vợ mình lại luôn nhục mạ mình bằng những lời lẽ độc đoán khủng khiếp như vậy. Nhưng giờ là một người tu luyện, nếu tôi không biết cân nhắc cảm nhận của vợ mình, thì tôi quả thật là một học viên Đại Pháp kém cỏi và hành xử của tôi nếu so với yêu cầu của Đại Pháp đều không đạt. Đây là một vấn đề ở tâm tính.

Nhận ra điều này, tôi kiên định nhắc nhở bản thân phải tuân theo các Pháp lý trong tu luyện. Sư phụ đã loại trừ nhiều vật chất xấu ở không gian khác cho tôi. Gần đây, môi trường của tôi đã được cải thiện hơn và tôi không còn phải giấu vợ khi làm ba việc nữa. Thỉnh thoảng cô ấy thậm chí còn giúp tôi giảng chân tướng và phát tờ rơi Pháp Luân Công.

Trước đây, tôi từng phải lãnh nhiều hậu quả kinh khủng do chấp trước mạnh mẽ của mình. Một ngày nọ, khi tôi đang giảng chân tướng của Pháp Luân Công cho một người bạn, vợ tôi đột nhiên nhảy dựng lên. Cô ấy cầm cây xẻng và dốc toàn lực đánh vào người tôi. Lưỡi cây xẻng sượt qua người tôi nhưng phần lưng của nó đập vào trúng chân tôi. Nếu lưỡi xẻng cắm trúng chân tôi thì tôi đã bị cụt mất một chân. Ai chứng kiến thấy cũng đều kinh hãi. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình. Sau này, khi hồi tưởng lại vụ việc này, tôi cảm thấy thực kinh hãi. Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng chấp trước của người tu luyện có thể tạo ra đủ loại ma nạn. Khi có việc không tốt xảy ra, chúng ta nên hướng nội tìm chấp trước của bản thân. Điều này đặc biệt đúng khi xuất hiện mâu thuẫn trong gia đình. Ứng xử của người trong nhà thường là tấm gương phản chiếu rõ trạng thái tu luyện cũng như chấp trước của chúng ta.

Một lần khi đi mua sắm, tôi thấy vợ mình trả giá với người bán hàng. Sau khi đối chiếu với bản thân, tôi nhận ra mình cũng có thói quen tranh giành lợi ích với người khác ở nhiều vấn đề nhỏ nhặt. Khi vợ tôi nổi cơn giận dữ, tôi liền kiểm tra lại xem mình có tâm oán giận với ai hay không. Khi vợ tôi bàn chuyện thị phi, tôi cũng chú ý lại vấn đề tu khẩu của bản thân. Thói quen của các thành viên trong gia đình nhiều khi là để chỉ ra vấn đề mà tôi vẫn có. Là một người tu luyện, không gì xảy ra là ngẫu nhiên.

Làm ba việc

Tôi hết sức nỗ lực để phân phát tài liệu chân tướng ở nơi công cộng và hầu như chỉ làm một mình. Tôi đã từng đi đến nhiều nơi khác nhau trong thành phố và trong nước. Tôi gửi tờ rơi tới cảnh sát, toà án, hệ thống tư pháp, các cơ quan chính phủ và hàng ngàn hộ gia đình. Khi làm việc này với tâm thuần tịnh và theo các Pháp lý, tôi không gặp rắc rối nào. Chất lượng của tờ rơi phải tốt. Tôi không phát tờ rơi nào bị lỗi, có ảnh bị mờ hay nhoè mực. Trong quá trình phân phát, khi tôi giữ được tâm thanh tĩnh, mọi việc đều trơn tru. Việc này không thể làm cho xong được, vì đó chính là kết quả của trạng thái tu luyện của cá nhân đó. Nếu tôi không làm ba việc, không giảng chân tướng, không phát tờ rơi, không trải qua những sự việc đáng sợ, tâm sợ hãi của tôi sẽ không được thanh lý.

Sư phụ giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”.

Một ngày nọ khi đang cầm tờ rơi, một nhân viên an ninh bám sau tôi. Anh ta muốn kiểm tra túi xách của tôi nhưng tôi đã bình tĩnh từ chối: “Anh không thể kiểm tra túi của tôi.” Anh ta dù không đòi kiểm tra túi xách nữa nhưng vẫn không cho tôi đi. Tôi bắt đầu căng thẳng và suy nghĩ: “Mình nên làm gì bây giờ?” Suy nghĩ bất thuần này đã làm gia tăng sự sách nhiễu. Anh ta tiếp tục tra hỏi tôi ba mươi phút, thậm chí còn đe doạ gọi cảnh sát. Tôi nhận ra suy nghĩ người thường của mình và nhanh chóng loại bỏ chúng. Cuối cùng tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh. Tâm tôi lặng như nước, đầu não hoàn toàn không, chỉ có duy nhất một niệm: “Tôi ở đây là để cứu người!” Kết quả là hoàn cảnh được hóa giải một cách thần kỳ.

Khi giảng chân tướng nếu chúng ta có trách nhiệm với tương lai của thế nhân và muốn cứu họ, Sư phụ sẽ luôn có an bài tốt nhất. Khi tôi lần đầu đến chung cư phát tờ rơi Đại Pháp, tôi bị mất tinh thần và thất vọng khi tất cả lối vào của toà nhà đều bị khoá. Lần thứ hai trở lại với tình trạng tương tự, tôi đã không bỏ cuộc và nghĩ rằng: “Những cánh cửa này không thể lúc nào cũng khoá. Mình không sợ rắc rối và mọi việc sẽ thay đổi với chính niệm”. Lần tiếp theo khi tôi quay lại, tất cả cửa đều mở. Tôi tin rằng việc này được Sư phụ an bài để khảo nghiệm việc chúng ta hành xử với khó khăn như thế nào, vì thế chúng ta có thể đề cao bản thân trong khi cứu người. Chỉ cần chúng ta đặt tâm đúng chỗ và có trách nhiệm trong việc cứu người, không ổ khoá nào có thể ngăn trở chúng ta. Một lần khi tới một ngôi làng trên núi để phát tờ rơi. Khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu, một con chó bắt đầu sủa và rồi tất cả chó trong làng đều sủa. Dân làng ra khỏi nhà và rọi đèn pin. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy nhưng không hề hoảng sợ. Tôi tránh không để họ thấy và tiếp tục việc phân phát tờ rơi.

Sư phụ giảng:

“ một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Hiện tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đang tiến tới giai đoạn cuối cùng, nhiều người ở thôn làng xa xôi vẫn chưa được biết chân tướng về Pháp Luân Công do có ít học viên sống ở miền quê. Có nhiều nơi tôi thậm chí còn chưa biết đến nhưng tôi biết rằng sinh viên các trường đến từ khắp nơi trong nước. Khi chúng tôi phát tờ rơi cho họ, họ cầm đem về nhà và tài liệu sẽ được truyền rộng đến nhiều nơi hơn. Năm 2009, khi đĩa Thần Vận được lưu hành cho các học viên Trung Quốc, tôi đã đi đến một trường học ở nông thôn để phát cho học sinh. Mỗi khi đi đâu, tôi đều mang theo vài chục đĩa Thần Vận. Nhiều sinh viên rất vui mừng khi nhận và nói: “Cháu sẽ xem khi về nhà.” Tôi cũng đến từng nhà để phát đĩa Thần Vận, nói với mọi người tôi là người quảng bá Thần Vận và nhờ họ truyền thông tin về Thần Vận cho bạn bè và người thân. Hầu hết người dân ở thôn quê đều vui vẻ đón nhận. Tôi cũng phân phát các đĩa DVD này tại bến xe buýt hay lúc đi trên xe buýt, hầu hết mọi người đều nhận lấy. Một vài người từ chối nhận đĩa, một số khác hỏi vì sao tôi đi phát những đĩa DVD này. Tôi trả lời vì tôi muốn họ được nhìn thấy vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống năm nghìn năm, họ sẽ có tương lai tươi sáng hơn sau khi xem buổi diễn. Hầu hết mọi người đều hạnh phúc khi nghe câu trả lời đó, một số người còn lại thì cho rằng đây chính là tuyên truyền của Pháp Luân Công. Tôi thường giải thích vài lời và tránh tranh luận với họ. Tôi đảm bảo rằng mình không có suy nghĩ bất thuần nào. Nếu không, cựu thế lực có thể lợi dụng để phá hoại việc cứu người.

Đây là lần đầu tiên tôi viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và tôi viết khá nhanh. Chỉ với bảy năm tu luyện, việc này không dễ dàng với tôi. Trong quá trình chỉnh sửa bản nháp, tôi quả muốn rơi lệ. Sư phụ đã giúp tôi và Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Khi tôi viết, đầu tôi xuất hiện nhiều ý tưởng và tôi cảm thấy mình có sự đề cao. Viết bài chia sẻ này cũng là một quá trình tu luyện. Đây là điều Sư phụ muốn. Là một đệ tử, tôi nên phối hợp vô điều kiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước. Có thể bài viết của tôi không tốt lắm nhưng tôi đã làm điều Sư phụ muốn chúng ta làm nên tôi cảm thấy yên tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/11/211597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/21/112526.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share