Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Bắc

[MINH HUỆ 12- 05- 2019] Tôi là một đệ tử Đại Pháp không thực sự tinh tấn. Cảm tạ Sư tôn không buông bỏ, mỗi khi tôi học sách Đại Pháp hoặc đọc các bài chia sẻ của đồng tu về hướng nội tìm, Sư tôn sẽ thông qua nhiều phương thức điểm hóa, nhắc nhở giúp tôi nhận ra bản thân học Pháp chưa đủ và phải nhanh chóng quy chính trở lại.

Tôi rất thích đọc tin tức, xem phim truyền hình, mua sắm trực tuyến v.v.. Trên điện thoại. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng khi mua các sản phẩm giảm giá, nếu mỗi ngày mà không truy cập các trang bán hàng vài lần thì tôi cảm thấy khó chịu trong tâm. Bản thân tôi cũng biết sự nguy hiểm đằng sau điện thoại di động nhưng không nguyện ý từ bỏ, kiên trì không được vài ngày rồi lại như mới đầu.

Sau khi hiểu được sự nguy hại của chơi điện thoại, tôi có ba giấc mơ về việc làm lạc mất con gái của mình.

Lần đầu tiên tôi mơ thấy tôi và con gái ra sức chạy trốn về phía trước ở hai bờ sông. Tôi hét lên bảo con gái đi về phía trước, còn bản thân mình thì trèo vào trong một chiếc hộp. Cuối cùng khi tôi đến được gần bờ sông phía con gái thì tôi tỉnh giấc.

Lần thứ hai tôi mơ thấy con của tôi bị vệ sỹ của tôi làm lạc mất khi đến đón cháu ở trường. Khi cậu ấy thông báo vụ việc, tôi rất sợ hãi. Tôi biết mình có Sư phụ, con của tôi chắc chắn có thể tìm trở về. Tôi đã gọi người nhà cùng đi tìm con gái nhưng cuối cùng thì đã tỉnh giấc trước khi kịp tìm thấy cháu.

Trong hai giấc mơ để bị lạc mất con gái, tôi hướng nội và cảm thấy là do bản thân học Pháp không tinh tấn, không dẫn dắt con gái được tốt nên đã để lạc mất cháu. Sau khi thức dậy, tôi nghiêm túc học Pháp một thời gian ngắn nhưng chỉ được vài ngày lại bị các loại nhân tâm lôi kéo, lại buông lơi; tiếp tục xem điện thoại và mua sắm.

Lần thứ ba tôi mơ về việc mất con gái cũng chính là lần cuối cùng: Tôi và con gái đang đi dạo. Con gái nói chuyện cùng tôi, nhưng tôi thì chỉ cắm đầu vào việc mua sắm trên điện thoại cũng như các nội dung khác. Tôi thậm chí còn thiếu kiên nhẫn và hối thúc con gái đi nhanh.

Đến lúc tôi quay lại thì không thấy con gái đâu nữa, tôi vô cùng sợ hãi. Trong giấc mơ đó, tôi còn nhớ rằng mình từng mơ thấy bị mất con, cũng tự hỏi sao mình lại làm lạc mất con gái? Phải chăng là do tôi mải mê xem điện thoại nên mới làm lạc mất con? Tôi cầu xin Sư phụ, nếu quả thật vì xem điện thoại mà làm mất con thì về sau nhất định không xem điện thoại nữa, xin Sư phụ giúp con tìm được con gái.

Trong giấc mơ, tôi và mẹ đi đến từng nhà nghe ngóng xem có ai thấy con gái tôi không? Khi đến một ngôi nhà đổ nát, có một ông già ra mở cửa. Trong phòng có tiếng khóc của trẻ con, chúng tôi muốn vào xem một chút. Khi đi vào, chúng tôi phát hiện một bà lão đang ôm một đứa trẻ và dùng sức không cho đứa trẻ lộ diện. Tôi nói: “Bà đang làm gì đó? Đây là con của bà sao?” Bà ta nói phải. Đúng lúc này, chúng tôi cũng thấy vài đứa trẻ nữa. Tôi biết mình đã tìm đúng địa điểm, liền nhanh chóng chạy ra sân và gọi tên con gái. Có một ổ lợn trong sân. Khi tôi hét lên, có một vài đứa trẻ đang đứng đó, tôi liền hô tiếp: “Có còn em nhỏ nào khác không, hãy mau chạy ra đây!” Kết quả lại xuất hiện một đám trẻ, tôi tiếp tục gọi tên con gái, sau đó tôi theo đám trẻ này ra ngoài thì thấy con gái của mình, hai mắt cháu sưng húp vì khóc. Lúc này tôi tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh dậy trong tâm tôi vô cùng bất an, cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi phải viết giấc mơ này ra để nhắc nhở các đồng tu còn ham mê mua sắm lướt web trên điện thoại. Đặc biệt là những đồng tu ở nhà chăm sóc cho các tiểu đệ tử. Tôi luôn cho rằng xem điện thoại thì chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng biết điều đó sẽ dẫn động tâm an nhàn, tâm sắc dục và đủ loại nhân tâm v.v.. Mà chưa bao giờ nghĩ nó liên quan đến con cái. Giấc mơ này khiến tôi ý thức được rằng: Hậu quả của việc ham mê điện thoại di động có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể làm mất trẻ nhỏ. Hơn nữa, không chỉ là một đứa trẻ, việc tìm thấy những đứa trẻ khác trong giấc mơ, cá nhân tôi cho rằng đó chính là chúng sinh trong thế giới của con gái mình; khi tôi tìm con gái thì cũng tìm thấy chúng, từ đó chúng được đắc cứu. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, quả thực không cách nào gánh chịu được.

Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn vô cùng hối hận, nếu như không phải Sư tôn điểm hóa tôi trong mơ, tôi cứ mãi cho rằng chơi điện thoại chỉ là chuyện của riêng bản thân mình. Quả thực là bản thân chấp trước quá nghiêm trọng, hủy đi chính là chúng sinh, không chỉ là chúng sinh của tôi mà chúng sinh của con gái tôi cũng sẽ bị liên lụy. Hy vọng các đồng tu sau khi đọc bài chia sẻ này, hãy nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đừng đợi đến khi mất con rồi mới hối hận không kịp.

Trên đây chỉ là nhận thức nông cạn của cá nhân, tầng thứ hữu hạn và biểu đạt ngôn ngữ còn hạn chế, có điểm nào không đúng xin từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi điểm ngộ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/-386354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177998.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share