Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-6-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn vô cùng tàn bạo ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc vì kiên định đức tin của mình.

Lính canh ra lệnh cho một số tù nhân theo dõi sát sao học viên Pháp Luân Công cả ngày lẫn đêm. Các học viên phải xin phép trước khi muốn đi đâu đó, thậm chí cả việc đi vệ sinh. Họ không được phép nói chuyện, biểu đạt bằng mắt hay cử chỉ tay với học viên khác. Vào buổi sáng, học bị ép xem những video phỉ báng Pháp Luân Công, và vào buổi tối, họ phải viết “báo cáo tư tưởng” biểu đạt nhận thức của họ về Pháp Luân Công.

Những học viên từ chối từ bỏ tu luyện chỉ được cung cấp một chiếc bánh bao nhỏ mỗi ngày. Đôi khi, họ không được cung cấp nước uống. Họ thường bị phạm nhân kéo vào nhà tắm đánh đập.

Những “cộng tác viên nhà tù” (phạm nhân làm theo chỉ đạo của lính canh) đã trút cơn giận của họ lên học viên Pháp Luân Công mỗi khi họ có gì đó không vui. Các học viên bị giam trong nhà tù này từng thời từng khắc phải chịu đựng áp lực khủng khiếp. Nếu cộng tác viên nào đối xử với học viên hơi tốt một chút, họ sẽ bị báo với quản giáo, và sau đó sẽ bị gọi ra ngoài và bị chửi bới gay gắt.

Quản giáo nhà tù thường xuyên liên lạc với Đội An ninh Nội địa địa phương sau khi bức ép các học viên bị giam giữ cung cấp tên của các học viên mà họ thường liên hệ trong những năm qua (những người không bị giam giữ) và dự mưu bức hại họ.

Tường thuật về sự tra tấn ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc

Bà Lý Quáng Phượng bị ngược đãi

Bà Lý Quáng Phượng, ngoài 60 tuổi, đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công khi vừa bị đưa vào nhà tù. Bình thường, hai người sẽ cùng khiêng một xô nước, song để trừng phạt bà Lý, các tù nhân đã bắt bà Lý phải một mình tự xách cả xô nước.

Vào mùa đông, các cộng tác viên chỉ cho bà Lý một chiếc chăn rất mỏng cùng với một tấm đệm và họ đổ nước lên chăn của bà. Bà Lý thường xuyên rùng mình tỉnh giấc vào giữa đêm vì lạnh. Bà phải trùm chăn lên người ngồi trên giường cả đêm. Bà cũng thường bị nhiều cộng tác viên đánh đập.

Bà Lưu Uyển Thu bị sỉ nhục và bị ngược đãi

Bà Lưu Uyển Thu khoảng 60 tuổi, và con gái của bà Lưu – cô Lưu Lỗi, cùng bị cầm tù. Vì bà Lưu không từ bỏ đức tin của mình, lính canh tù đã ngược đãi con gái bà, hòng lợi dụng lòng thương xót con gái để buộc bà Lưu phải tuân theo yêu cầu của họ.

Lính canh ra lệnh cho các cộng tác viên cấm bà Lưu sử dụng nhà vệ sinh, vì thế bà Lưu đã phải đại tiểu tiện ra quần mình. Họ cũng không cho phép bà thay quần áo, khiến người khác phải chịu đựng mùi khó ngửi đó. Họ thay nhau sỉ nhục bà Lưu. Cuối cùng, mông của bà Lưu đã bị nhiễm trùng, nhưng sự tra tấn vẫn tiếp tục cho đến khi bà Lưu nhượng bộ yêu cầu của họ.

Bà Vương Lệ Khiêm bị tra tấn bằng dùi cui điện

Khi vừa mới bị đưa tới nhà tù, bà Vương Lệ Khiêm, một học viên Pháp Luân Công ở khu Hồng Cổ, thành phố Lan Châu đã bị sốc điện bằng dùi cui. Nó khiến mặt, cổ và miệng của bà Vương bị phồng rộp và bỏng rát.

Bà Lý Đức Hương bị đánh đập

Khi bà Lý Đức Hương ở thành phố Kim Xương bị giam giữ phi pháp lần thứ hai, bà từ chối “chuyển hóa” và từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Lính canh tù đã ra lệnh cho các cộng tác viên đánh đập bà Lý. Toàn thân bà tím đen nhưng không một ai dám lên tiếng.

Trước khi bà Lý được tại ngoại, lính canh đã lệnh cho tù nhân Cao Tinh Tinh (một người nghiện ma túy) đánh bà Lý và không cho bà ngồi xuống. Bà lý bị ép phải viết một bản “báo cáo tư tưởng” của bà về Pháp Luân Công trong khi phải ngồi xổm. Cách tra tấn này đã khiến bà Lý không thể đứng thẳng. Bà bước đi khập khiễng và lưng của bà đã bị còng. Bà thậm chí còn không được phép biểu đạt bằng nét mặt với các học viên khác. Nếu bà khóc trước mặt một học viên khác, bà phải giải thích lý do trong bản báo cáo của mình.

Bà Lữ Ngân Hà bị tra tấn

Có lần, bà Lữ Ngân Hà ở Khánh Dương bị hai tù nhân Mã Nhã Cầm và Vũ Vĩ Vĩ kéo vào nhà vệ sinh. Họ dùng chổi cọ rửa nhà vệ sinh để đánh bà Lữ đến khi cây chổi bị gãy.

Một lần khác, bà Lữ bị đưa tới văn phòng của lính canh tù và bị sốc điện. Hiện tại trên cơ thể bà Lữ vẫn còn nhiều vết sẹo.

Bà Hứa Huệ Tiên đã qua đời vì bị tra tấn

Ngay khi vừa tới nhà tù, bà Hứa Huệ Tiên ở Khánh Dương có tình trạng thể chất rất tốt. Nhưng không lâu sau, bà trở nên gầy gò và gần như không thể đi lại được ngay cả khi có người trợ giúp. Mã Nhã Cầm và Trương Thục Mai thường chửi mắng và đánh đập bà Hứa. Mãi đến khi bà Hứa bị ốm nặng do bị tra tấn, bà mới được đưa tới bệnh viện. Bà đã qua đời ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/388557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178150.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share