Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 19-06-2019] Hội Đua Thuyền rồng Quốc tế được tổ chức tại Toronto từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 năm 2019. Hơn 120 đội đến từ khắp nơi trên thế giới cũng như đám đông khán giả tập trung trên Centre Island (Đảo Trung tâm). Nhiều người Trung Quốc đã đến xem sự kiện thường niên được nhiều người ưa thích này, trong đó, một số là phụ huynh người Trung Quốc đến Toronto để dự lễ tốt nghiệp của các con. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này xóa bỏ hiểu lầm của họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

bb73fe293ca41d635935bdd8aa0d0e6f.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công

“Tôi nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Công!”

Bà Trần, một người mới di cư từ tỉnh Quảng Đông sang, đã đến quầy thông tin của các học viên để học các bài công pháp. Bà cho biết: “Ở Trung Quốc, hầu như ai cũng biết Pháp Luân Công, nhưng tôi đã không dám tu luyện vì quá sợ cuộc bức hại. Giờ đây, tôi đã rời khỏi Trung Quốc và được tự do. Tôi nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Công! Tôi có mang theo hai quyển sách và đang tìm kiếm điểm luyện công tập thể. Hôm nay, con trai tôi đi cùng tôi nhưng nó về nhà rồi. Còn tôi ở lại để học các bài công pháp. Tôi đã chờ đợi lâu quá rồi!”

Bà Trần cho biết thêm: “Tôi biết Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Tôi từng xem qua một video nói về việc Giang ra lệnh sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Họ bị giết hại mà không được gây mê. Tim tôi đau nhói! Tôi biết ĐCSTQ đối xử với người dân như thế nào. Khi con thứ của tôi chào đời, ĐCSTQ đã phái một số quan chức tới nhà tôi. Họ làm tôi rất sợ! Tôi biết cuộc bức hại của họ nghiêm trọng đến thế nào. Cực kỳ khủng khiếp!”

Du khách Trung Quốc khao khát tự do

Ông Chu và vợ ông từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đến đây để dự lễ tốt nghiệp của con trai họ. Lúc ở khu thương mại Toronto, họ đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Công ở Centre Island. Ông Chu cho biết: “10 năm trước, tôi đọc được Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng bằng phần mềm vượt tường lửa Freegate. Nhưng tiếc là phiên bản mà tôi có không dùng được nữa vì đã bị tường lửa của ĐCSTQ chặn.” Ông Chu rất mừng khi được một học viên đưa cho phiên bản Freegate mới nhất.

Ông Chu và vợ ông hỏi học viên này chi tiết hơn về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông Chu cho hay: “Tôi muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, nhưng Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng hay tự do ngôn luận. Giờ thì tôi đã có cách mới để truy cập Internet, tôi nhất định sẽ tiếp tục đọc thông tin về Pháp Luân Công. ĐCSTQ đang phải đối mặt với khủng hoảng nội bộ và đứng trước các hình thức chế tài quốc tế. Tôi hy vọng nó sẽ sớm sụp đổ để người Trung Quốc có tự do tín ngưỡng.”

Người Trung Quốc thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong

Ông Tom đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, tình cờ đi ngang qua các hoạt động của các học viên trên Centre Island. Ông đã lấy một tờ rơi giới thiệu và trò chuyện với một học viên. Ông được biết Pháp Luân Công được rất nhiều người tại hơn 100 quốc gia tập luyện, và Trung Quốc là quốc gia duy nhất bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nhận ra ĐCSTQ đang bức hại toàn dân Trung Quốc, ông Tom đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà ông đã gia nhập khi còn trẻ.

08063f4d1cd5701dc988e2db10dcda6d.jpg

Ông Tony O’Shea-poon dừng lại để trò chuyện với các học viên. Ông cho rằng bức hại một nhóm người tốt thế này là hết sức vô lý.

Ông Tony O’Shea-poon, một chuyên gia trị liệu, cũng là nhà xây dựng trang web và phương tiện truyền thông xã hội, kể với một học viên rằng ông từng nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại qua một đối tác làm ăn người Trung Quốc. Ông Tony cho rằng bức hại một môn tu luyện ôn hòa và hòa ái thế này là hết sức vô lý. Ông nói ông không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại họ tàn nhẫn đến vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178211.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share