Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17-6-2019] Bà Vương Vệ Chân, một quân y của tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, sức khỏe của bà suy giảm, và hiện bà đang ở trong khu dành cho người già cả và tàn tật.

Viên chức nhà tù đã liên tục cố gắng thuyết phục bà từ bỏ đức tin của mình để được giảm án, nhưng bà Vương vẫn quyết tâm kiên trì đức tin của mình. Trong các lần thăm nom của gia đình, bà nói với người nhà rằng bà vô tội và sẽ không bao giờ cúi đầu trước cuộc bức hại phi lý này.

Bà Vương, một thượng tá của quân khu Thẩm Dương, đảm nhiệm công tác giảng dạy và nghiên cứu. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, nhiều bệnh tật của bà đã biến mất, trong đó có bệnh tim, bệnh về gan, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và thiếu máu nghiêm trọng. Bà cũng trở nên cởi mở hơn và trở thành một người tốt hơn.

Trước đó, cũng bởi đức tin vào Pháp Luân Công, bà Vương đã từng bị bắt sáu lần vào các năm 2001, 2004, 2005, 2012, 2013, và 2014. Nhà của bà bị lục soát ba lần. Đồn Công an Khu Hướng Ứng, Đồn Công an Đào Nguyên, và Đồn Công an Sân Bay chịu trách nhiệm cho những lần bắt giữ này. Mỗi lần đều không hề có lệnh bắt giữ hay lục soát.

Tòa án Trung Sơn đã tổ chức xét xử bà Vương vào ngày 29 tháng 10 năm 2014. Bà đã bị kết án tám năm tù vào ngày 6 tháng 12 năm 2014.

Người của Đồn Công an Tú Nguyệt đã bắt giữ bà Vương, 68 tuổi, tại nhà vào ngày 16 tháng 12 năm 2016, và đưa bà tới Trại tạm giam Diêu Gia. Mặc dù huyết áp của bà lúc đó cao tới 230, song trại tạm giam vẫn tiếp nhận bà.

Gia đình bà không hề biết về tình huống của bà cho mãi đến khi họ nhận được điện thoại của Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh. Trại tạm giam đã chuyển bà Vương tới nhà tù này vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, mà không hề thông báo cho thân nhân của bà. Ngày hôm sau, khi gia đình bà tới thăm bà, viên chức nhà tù đã từ chối đề nghị của họ, nói rằng họ phải đợi hai tháng nữa vì bà Vương đang phải “đào tạo và định hướng.”

Nhà tù nữ Liêu Ninh khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, nơi đây giam giữ rất nhiều học viên. Theo những học viên đã được trả tự do khỏi nhà tù này, giai đoạn “đào tạo” hai tháng này là khoảng thời gian mà nhà tù dành để ngược đãi thể chất và tẩy não các học viên hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Tại thời điểm bà Vương bị tống vào tù, huyết áp của bà Vương vẫn rất cao, ở mức 230. Lo lắng cho sức khỏe của bà, người nhà bà đã liên hệ với các quan chức để yêu cầu cho bà tại ngoại điều trị y tế. Yêu cầu đã bị từ chối, và một viên chức nhà tù còn nói với gia đình bà Vương rằng: “Vô luận tình trạng sức khỏe ra sao, chỉ cần không phải là bệnh giai đoạn cuối, thì vẫn bị giam giữ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/19/178134.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share