Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2019] Một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị Tòa án Huyện Hán Dương đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 5 năm 2019 chỉ vì kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngay khi luật sư của bà Trần Thiện Cúc bước vào phòng xử án, chủ tọa phiên tòa đã đe dọa anh: “Sao anh lại dám nhận một vụ án liên quan đến Pháp Luân Công?”

Chủ tọa này cũng đã kiểm tra máy tính, điện thoại, và các tài liệu mà luật sư mang theo. Trong khi theo luật, các luật sư bào chữa được miễn kiểm tra an ninh.

Trong suốt phiên xét xử, thẩm phán Lương Hoành đều nói những lời bôi nhọ Pháp Luân Công và đe dọa bà Trần, rằng bà không được phép tập luyện môn này.

Bà Trần đã từ chối tất cả các cáo buộc chống lại mình và cho hay bà không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào khi giữ vững đức tin của mình.

Luật sư của bà Trần đã bào chữa vô tội cho bà. Vị luật sư này cũng đã chỉ ra rằng việc thẩm phán đe dọa thân chủ của anh trong suốt phiên xét xử là bất hợp pháp. Anh đã đề nghị tòa xử trắng án cho bà Trần nhưng thẩm phán đã lờ đi lời đề nghị của anh.

Trước phiên tòa, luật sư đã gặp thẩm phán để tìm cách bào chữa cho thân chủ của mình được tự do. Một nhân viên có tên Tào Văn trong phòng thẩm phán đã nói với luật sư: “Rất có thể chúng tôi sẽ kết án bà ấy đến ba năm.”

Sau phiên xét xử, bà Trần vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán. Bà đã bị giam tại đó kể từ thời điểm bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2017 trong lúc đang đọc sách Pháp Luân Công cùng một vài học viên khác, những người đã được thả ra vài ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/388120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177987.html

Đăng ngày 23-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share