Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 14-5-2019] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Đoàn Học Cầm ở Nội Mông Cổ liên tục bị giam giữ và tra tấn. Gần đây, bà lại bị kết án ba năm tù. Bà đã đệ đơn kháng cáo lên toà án trung cấp.

Bà Đoàn, khoảng 70 tuổi, sống cùng gia đình con trai ở Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, sau 11 tháng được trả tự do khỏi nhà tù, bà lại bị bắt trong khi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu một máy tính xách tay và các sách Pháp Luân Công. Ba tuần sau, Viện Kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ đã truy tố bà.

Sau khi bị bắt, bà Đoàn đã bị giam giữ ở trong Trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ, và bị tra tấn trong đó có sốc điện. Thân thể bà bị bức hại đến vô cùng yếu ớt. Bà phải ngồi xe lăn trong phiên tòa hồi đầu tháng 5 tại Toà án Ba Lâm Tả Kỳ. Không lâu sau phiên xét xử, bà đã bị kết án ba năm tù.

Trở thành người vô gia cư vì bị sách nhiễu không ngừng

Bà Đoàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 khi bà đang nằm liệt giường. Hai tháng sau, mọi chứng bệnh hành hạ bà trong thời gian dài đã biến mất. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã từ chối từ bỏ đức tin của mình. Thay vào đó, bà tích cực giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người.

Bà bị bắt lần đầu vào ngày 2 tháng 3 năm 2000 khi đang luyện công trong công viên. Bà đã bị giam 15 ngày.

Bà lại bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2001, và được thả ra sau khi bà tuyệt thực và trở nên rất yếu. Bà bị tống tiền 1.500 nhân dân tệ.

Ngày 13 tháng 6 năm 2001, công an địa phương đã lục soát nhà bà khi vợ chồng bà không có nhà. Một công an đã tát vào mặt con gái nhỏ của bà, khi đó cô mới 15 tuổi, vì nói với công an rằng Pháp Luân Công là tốt và đã chữa lành bệnh cho mẹ cô.

Khi bà quay về nhà ba ngày sau đó, công an đã bắt bà và con gái. Con bà được thả sau 15 ngày và bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Bà bị đau bao tử trong trại lao động. Quản lý trại đã thả bà khi bà trở nên hốc hác.

Tuy nhiên, công an địa phương và quan chức chính quyền địa phương thường xuyên kéo đến nhà bà sách nhiễu.

Tháng 9 năm 2002, công an đến nhà bà khi bà đang đi thăm chị gái, nên họ đã bắt chồng bà và giam ông hai ngày. Họ cũng dùng súng uy hiếp cô con gái nhỏ. Cô bé sợ đến nỗi phát bệnh tim. Công an đã đến nhà chị bà và đưa bà về nhà để họ có thể giám sát bà.

Ngày 14 tháng 10 năm 2002, công an quay lại nhà bà và cố đưa bà đi tẩy não. Bà đã trốn thoát. Công an quay lại nhà vào đêm khuya hôm đó và bắt con trai bà bởi bà vẫn chưa về nhà. Họ đưa anh đến một đồn công an và đánh đập. Khi bà trở về nhà vào ngày 29 tháng 1 năm 2003, chồng bà đã yêu cầu bà rời đi vì họ không thể chịu nổi áp lực.

Bà trở thành một người vô gia cư và đã đến thành phố Xích Phong.

Án tù và tra tấn

Không lâu sau khi bà Đoàn đến thành phố Xích Phong, người của Đội An ninh Nội địa Xích Phong đã bắt bà vào ngày 17 tháng 2 năm 2003. Bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Xích Phong, bị thẩm vấn và tra tấn. Sau đó bà bị kết án bốn năm tù.

Bà đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại phi pháp. Bảy hay tám tù nhân bức thực bà mỗi ngày. Khi bà ở trong tình trạng hấp hối, gia đình được thông báo đến đón bà về.

Một tháng sau, trước khi hồi phục, bà bị đưa trở lại trại tạm giam Khu Hồng Sơn ở Xích Phong. Công an đã lập tức ra lệnh cho các tù nhân bức thực bà, mặc dù bà vẫn đang bị ho ra máu. Bà bị trói trên giường chết, một thiết bị dùng để tra tấn, bị bức thực và không được dùng nhà vệ sinh. Bà bị tra tấn và làm nhục trên giường chết trong hai tuần.

Bà Đoàn không thể đi lại sau khi được thả khỏi giường chết, cũng không thể ngồi khi đi vệ sinh. Bà hốc hác và yếu ớt. Bác sỹ chẩn đoán bà bị xuất huyết dạ dày và bà lại được trả tự do.

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, công an lại bắt bà và đưa đến Nhà tù nữ Số 1 Nội Mông Cổ để tiếp tục thi hành án tù. Bà bị tra tấn tinh thần và thể chất ở trong tù. Bà đã được thả vào ngày 10 tháng 12 năm 2006.

Cuối năm 2012, bà bị bắt tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ, và bị giam tại trại tạm giam Bao Đầu, và bị tra tấn. Các lính canh đánh đập bà tàn độc đến nỗi khiến bà gãy xương cụt và không thể ngồi được. Họ lột quần áo của bà vào trói bà vào giường chết. Vì bị tra tấn trong thời gian dài, bà bị liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân.

Bà đã bị kết án năm năm tù vào khoảng tháng 6 năm 2015. Mặc dù đã bị đưa vào Nhà tù nữ Nội Mông Cổ, bà vẫn bị tra tấn liên tục đến khi được thả vào tháng 1 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/16/178099.html

Đăng ngày 20-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share