Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2019] Ngày 31 tháng 5 năm 2019, ông Diêm Vinh Kiệt bị kết án ba năm rưỡi tù chỉ vì ông không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông đã nộp đơn kháng cáo.

36a978a6426c2c6d08da8425c6951ce5.jpg

Ông Diêm Vinh Kiệt

Ông Diêm, 55 tuổi, người dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2018 sau khi bị tố giác đã gửi thông tin về Pháp Luân Công tới điện thoại di động của nhiều người dân.

Tối hôm đó, công an đã lục soát nhà ông. Sự thô bạo và tàn nhẫn của công an đã khiến cha ông Diêm, một ông cụ ngoài 80 tuổi, rất sợ. Ông cụ không chịu ăn uống gì sau lần đột kích đó và một tháng sau ông cụ bị đau tim.

Sau bảy tháng tạm giam, viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ của ông cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ. Tuy nhiên, ông Diêm đã có mặt tại Toà án Quận Lệ Loan vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông và viện dẫn không có bộ luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công. Ông cũng nhấn mạnh việc truyền rộng thông tin của thân chủ mình là để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nó không gây hại cho bất cứ ai. Ông đề nghị thân chủ của ông được trả tự do.

Thẩm phán đã kết án tù ông Diêm và phạt ông 5.000 Nhân dân tệ tại phiên xét xử vào ngày 31 tháng 5.

Các báo cáo liên quan:

Ông Diêm Vinh Kiệt bị bắt giữ vì đức tin, người cha bệnh tật của ông bị sốc tinh thần và hôn mê

Một người đàn ông ở Quảng Đông kiện cảnh sát vì những cáo buộc sai trái và khám nhà bất hợp pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/14/178067.html

Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share