Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2019] Một đôi vợ chồng ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào năm 2015 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đan Cầm Thục được bảo lãnh tại ngoại và chồng bà là ông Ngụy Chấn Quần bị kết án ba năm tù vào ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Ngay sau khi ông Ngụy được trả tự do, bà Đan tiếp tục bị giam cầm và bị đưa ra tòa vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, bà bị định tội dựa trên chứng cứ mà công tố viên đã dùng để buộc tội chồng bà trước đó.

Người vợ được bảo lãnh tại ngoại

Khi bà Đan được tự do sau lần bị bắt năm 2015, bà phải trả cho cảnh sát 3.000 tệ tiền bảo lãnh. Thời hạn bảo lãnh kết thúc vào ngày 23 tháng 2 năm 2017.

Ông Ngụy được trả tự do vào ngày 6 tháng 10 năm 2018. Hai tháng sau, là ngày 18 tháng 12, công an lại bắt bà Đan tại nhà bà. Họ cáo buộc bà vi phạm quy định bảo lãnh tại ngoại khi không báo cáo về việc chuyển chỗ ở.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, bà Đan bị đưa ra Tòa án Quận Tô Gia Truân. Khi nhận ra có nhiều người thân của bà Đan xuất hiện tại phòng xử, chánh án đã chuyển phiên xử từ phòng xử lớn sang một phòng nhỏ hơn. Chỉ có chín người được tham dự và đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân cho cảnh sát. Mỗi người bước vào tòa án đều bị cảnh sát mặc thường phục chụp hình.

Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng theo luật hình sự của Trung Quốc, thời hạn bảo lãnh không được vượt quá 12 tháng. Vì bà Đan chuyển đến chỗ ở mới nhiều tháng sau khi kết thúc thời hạn tại ngoại nên như vậy không phải là vi phạm quy định.

Luật sư còn đưa ra một biên bản của cảnh sát có kết luận rằng bà không vi phạm quy định nào trong thời gian bảo lãnh.

Hồ sơ của người chồng được dùng để buộc tội người vợ

Do không bác bỏ được lập luận của luật sư nên công tố viên nói ông ta không thông qua việc bắt bà Đan vì tội vi phạm quy định tại ngoại mà vì một số yếu tố khác mà ông ta không chỉ ra được. Sau đó, ông ta lấy hồ sơ của ông Ngụy và đọc lên từng chứng cứ dùng để buộc tội ông Ngụy, kể cả việc sở hữu sách Pháp Luân Công.

Luật sư chất vấn công tố viên: “Hôm nay là phiên xử thân chủ của tôi – bà Đan – hay là ông Ngụy, chồng bà ấy vậy? Những gì ông vừa đọc toàn là bằng chứng dùng để buộc tội ông Ngụy cách đây mấy năm.”

Công tố viên giữ im lặng.

Lời biện hộ của con gái riêng của chồng bà Đan

Cùng với bào chữa của luật sư, con gái riêng của chồng bà Đan cũng lập luận rằng bà Đan vô tội và đưa ra lời bảo đảm về nhân cách của bà Đan.

Cô còn lập luận rằng Trung Quốc không có luật nào quy kết Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, và Hiến pháp quy định người dân Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng. Cô còn chỉ ra rằng Cục Xuất bản Trung Quốc đã ra thông báo bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công vào năm 2011.

Cuối cùng, cô nói mẹ cô không làm bất cứ điều gì phá hoại việc thực thi pháp luật, một thuật ngữ phổ biến mà chính quyền cộng sản dùng để kết tội học viên Pháp Luân Công. Cô nói mẹ cô là một người đáng kính.

Cô nói: “Sau khi cha tôi bị giam cầm, mẹ tôi đã làm việc vất vả và sống một cuộc sống kham khổ để cho em trai tôi đi học. Như vậy có gì sai?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/单琴淑遭构陷庭审-检方张冠李戴、理屈词穷-388041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/12/178041.html

Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share