Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2019] Một phụ nữ 70 tuổi đã chỉ còn da bọc xương sau hai năm ngồi tù oan sai vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà qua đời sau 14 tháng được trả tự do

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

7d487080cf33bb9076b3593efa91a15c.jpg

Bà La Xuân Vinh

Bà La Xuân Vinh, một cư dân thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Đầu tháng 4 năm 2017, Tòa án Khu Tân Kiến đã kết án bà hai năm tù và thụ án trong Nhà tù nữ Giang Tây.

Hòng ép bà La từ bỏ đức tin của mình, lính canh tù đã lắp một chiếc loa công suất trong phòng bà và mở loa với âm lượng rất cao liên tục từ 12-24 giờ mỗi ngày. Bà La đã ngất xỉu trong trại giam bởi cách tra tấn này.

Khi bà La kháng nghị việc bị tra tấn, lính canh tù đã bắt bà phải đứng hơn 12 giờ mà không được nghỉ. Chân của bà sưng vù. Đêm hôm đó, họ nhốt bà trong một chiếc phòng nhỏ với chi chít biểu ngữ công kích Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn được dán trên tường.

Sau khi những thủ đoạn tra tấn bà La cả về thể chất lẫn tinh thần hòng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công thất bại, lính canh tù đã chuyển bà tới bệnh viện nhà tù và cưỡng bức bà uống thuốc điều trị tăng huyết áp, mặc dù bà không hề bị huyết áp cao. Bà nói rằng bà bị ép uống 1.200 viên thuốc trong khi bị cầm tù.

Ba tháng sau, bà cũng đã được trả tự do vào tháng 3 năm 2018. Bà La bắt đầu bị đau lưng dữ dội. Cuối cùng, bà bị đau nhức xương toàn thân. Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến khi bà không thể đi lại và la hét trong đau đớn. Bà qua đời vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Bức hại trước đó

Bà La Xuân Vinh là một nhân viên hưu trí của Công ty nước Thành phố Nam Xương. Bà từng có sức khỏe yếu kém và thường xuyên phải nhập viện. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1995, mọi bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất và bà tràn đầy sinh lực.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công, bà La đã liên tục bị nhắm đến vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bắt và nhà cửa bị lục soát nhiều lần. Cảnh sát theo dõi điện thoại cố định và di động của bà. Con gái bà La cũng bị liên lụy và bị ép thôi việc bởi chính sách “tội đồng lõa” của chính quyền cộng sản.

Ngoài việc bị lãnh án hai năm tù lần này, bà La cũng đã từng thụ án hai năm tù và bảy tháng bị giam trong trại lao động cưỡng bức, ở đó bà bị cưỡng chế lao động khổ sai, bị tẩy não cường độ cao và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bởi bị ngược đãi thể chất, tóc của bà đã ngả bạc và bà bị rụng răng.

Trong các lần bắt giữ trước đó, bà La bị đánh đập tàn bạo, bị đá vào bụng và thân dưới, và chân của bà bị những kẻ tra tấn dẫm lên.

Bài liên quan:

Bà La Xuân Linh bảo vệ tín ngưỡng của mình trước tòa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/12/388610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178050.html

Đăng ngày 17-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share