Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cha mẹ, em gái, và tôi thảy đều có đại phúc khi gặp được pháp môn tu luyện tuyệt vời này. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tôi và em gái bị đưa phi pháp đến một trại cưỡng bức lao động trong hai năm. Cha tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não sau khi đến trại lao động thăm chúng tôi.

Nạn nhân của cuộc bức hại

Ở trong trại lao động, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn tàn khốc đến mức người thường khó lòng tưởng tượng nổi. Các lính canh và tù nhân ở đó đối xử với chúng tôi như kẻ thù. Mặc cho họ điên cuồng bức hại nhằm hủy hoại ý chí của tôi, nhưng tôi vẫn kiên định đức tin của mình.

Năm 2000, trong vòng một tháng sau khi tôi bị đưa đến trại lao động chồng tôi quyết định ly dị tôi. Anh ấy sợ bị liên lụy trong cuộc bức hại, và cũng bị đầu độc bởi những lời dối trá do truyền thông nhà nước tuyên truyền.

Lúc đó, tôi được bảo ký vào một tờ giấy để ly hôn, nhưng đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn hay thỏa thuận ly hôn. Cùng năm đó tôi bị đơn vị công tác khai trừ công chức. Không có quy trình chính thức khi khai trừ tôi, mà nói theo lời người quản lý thì chỉ đơn giản là họ sợ đơn vị sẽ bị liên lụy trong cuộc bức hại.

Sau hai năm một tháng ở trong trại lao động cưỡng bức, tôi trở về nhà cha mẹ đẻ. Tôi đã mất tất cả mọi thứ. Họ hàng và bạn bè giữ khoảng cách với gia đình tôi vì sợ cảnh sát. Chính quyền theo dõi và thường xuyên kéo tới nhà chúng tôi, đặc biệt trong những ngày nhạy cảm.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chồng cũ của tôi

Một ngày vào nửa cuối năm 2010, gia đình chồng cũ gọi điện cho tôi để thông báo rằng anh ấy đang bệnh nặng và cần tôi giúp đỡ. Sau khi đến thăm anh ấy, tôi mới biết anh ấy đang mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Giọng anh ấy khàn đục đến mức khó mà nghe được anh ấy nói gì. Anh ấy đã trải qua ba ca phẫu thuật và bác sỹ chẩn đoán tối đa chỉ có thể sống thêm khoảng bốn tháng.

Tôi chia sẻ tình huống của anh ấy với một đồng tu. Đồng tu đó nghĩ rằng chồng cũ của tôi vẫn còn hy vọng, bởi không phải ngẫu nhiên để tôi biết chuyện. Nhân tố then chốt để anh ấy phục hồi là tùy thuộc vào quan điểm của anh ấy đối với Đại Pháp.

Vài ngày sau, khi tôi đến thăm chồng cũ lần nữa, tôi bảo anh ấy: “Bây giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu anh. Anh biết rất rõ là Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe của em.”

Sau khi nói chuyện với chồng cũ được một lúc, tôi đưa anh ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và một đĩa DVD Thần Vận. Tôi bảo anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và Sư phụ của chúng ta, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ bảo hộ anh ấy nếu anh ấy thành tâm và kiên trì niệm những chữ đó. Anh ấy mong muốn được sống và vì vậy đã lắng nghe tôi thật kỹ và háo hức nhận bùa hộ mệnh và đĩa DVD.

Sau vài tháng, chồng cũ gọi điện cho tôi, nói với một giọng sang sảng, rõ ràng. Anh ấy nói rằng bây giờ anh ấy đã đỡ hơn nhiều và đã minh bạch sự thần kỳ của Đại Pháp.

Anh ấy vẫn tiếp tục sống tốt và rất khỏe mạnh, mặc dù trước đó bác sỹ đã nói rằng anh ấy chỉ còn sống được bốn tháng.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cha tôi

Người cha 80 tuổi của tôi bất ngờ đổ bệnh vào tháng 6 năm 2015. Hai ngày sau, cha tôi rơi vào trạng thái hôn mê và thỉnh thoảng không thể cử động phần bên trái của cơ thể. Mặc cho anh chị của tôi đã sốt sắng thúc giục cha tôi đi bệnh viện, nhưng ông không chịu đi. Chúng tôi tôn trọng ý muốn của cha và chăm sóc cha chu đáo tại nhà.

Tuy nhiên, bệnh tình của cha tôi ngày một xấu đi, ông rơi vào hôn mê trong thời gian dài hơn. Cuối cùng cha tôi đã mất kiểm soát đại tiểu tiện. Hàng xóm và bà con thân thích nói rằng chúng tôi nên chuẩn bị hậu sự cho ông ấy, có thể là chỉ vài ngày nữa là xảy ra.

Tuy nhiên trong tâm tôi nhất mực tin rằng cha tôi sẽ vượt qua nghiệp bệnh bởi ông ấy là một người tu luyện Đại Pháp. Tôi mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho ông ấy nghe mỗi ngày, và giúp ông ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cha tôi đọc chầm chậm theo tôi từng chữ từng chữ.

Mặc dù tình trạng của cha tôi không cải biến nhiều, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng ông ấy sẽ sớm khỏe lại. Mỗi ngày bốn anh chị em chúng tôi đều dìu cha đi dạo một lát. Tuy nhiên, vì mất kiểm soát chân trái, nên cha tôi chỉ có thể đi được vài bước.

Một tháng sau kỳ tích đã xuất hiện.

Cha tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo. Mặc dù ông vẫn đang hồi phục, nhưng khả năng nhận thức của ông đã được khôi phục về trạng thái bình thường. Nằm trên giường, cha tôi dùng sức của thân bên phải để luyện các bài công pháp. Ông chảy rất nhiều mồ hôi nhưng vẫn kiên trì tiếp tục luyện công.

Mỗi ngày cha tôi đều lắng nghe các bài giảng của Sư phụ, và bởi cha tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, nên hai tháng sau cha tôi đã hồi phục một cách thần kỳ và đã có thể tự đi lại mà không cần trợ giúp.

Hàng xóm và họ hàng của chúng tôi nghĩ rằng sự hồi phục của ông ấy là không thể tin được. Một trong số những người bạn thân của cha tôi nói: “Ông nên cảm ơn Sư phụ của ông. Ông có thể đã qua đời rồi, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông!”

Hiện giờ cha tôi 84 tuổi và rất khỏe mạnh. Thậm chí tóc của ông ấy cũng đen trở lại như hồi trẻ. Đây chính là sự thần kỳ của Đại Pháp!

Tôi mong rằng tất cả mọi người có thể minh bạch chân tướng và trân quý cơ duyên nghìn năm khó gặp này, hãy tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thấu đáo hơn nữa và được cứu độ. Thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được Đại Pháp bảo hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/383739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177906.html

Đăng ngày 14-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share