Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 08-06-2019] Năm ngoái, ông Vương Lượng Thanh, cựu chuyên gia nghiên cứu tên lửa, đã bị kết án hai năm tù ở Bắc Kinh chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Những thương tích từ lần giam giữ trước đây cùng những lao động nặng nhọc và bị tẩy não tăng cường trong nhà tù này đã khiến ông phải chịu những đau khổ tột cùng.

ca4378765540004dbeeffd0bd25f6f39.jpg

Ông Vương Lượng Thanh, một cựu chuyên gia tên lửa, đã bị tống giam và ngược đãi tại Cơ sở Thiên Đường Hà của Nhà tù Bắc Kinh

Ông Vương, 58 tuổi, tốt nghiệp thạc sỹ vào năm 1989 và làm kỹ sư ở Viện Kỹ thuật Công nghệ Tên lửa Trung Quốc. Hợp đồng lao động của ông đã bị chấm dứt vào tháng 12 năm 2000 vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu tại trường Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh và lấy bằng tiến sỹ. Sau khi bắt đầu làm việc tại Viện Nghiên cứu Máy móc Hạng nặng Sany tại Bắc Kinh, ông đã chủ trì nhiều dự án trọng điểm đòi hỏi giàu kỹ năng kỹ thuật.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, ông đã cảm phục nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông thấy sự sáng tạo và trí nhớ của mình được cải thiện và có thể đăng bốn bài nghiên cứu khoa học trong một năm. Sự thay đổi về thể chất của ông cũng rất rõ rệt. Sức khỏe ông cải thiện và tóc mới đã mọc trên chỗ bị hói trên đầu của ông.

Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định bao gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và các pháp lý đạo đức dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, và kể từ đó có nhiều học viên đã bị bắt và tra tấn chỉ vì đức tin của họ.

Bị bắt và giam giữ

Ông Vương bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát giam giữ ông ở trại tạm giam Xương Bình và lục soát nhà ông. Phòng 610 Xương Bình và các cảnh sát trình vụ án của ông lên Viện Kiểm sát Xương Bình, nhưng vụ án này đã hai lần bị trả lại vì thiếu chứng cứ.

Viện Kiểm sát Xương Bình chuyển vụ án này cho Tòa án Quận Xương Bình vào tháng 6 năm 2018. Tòa án kết án ông Vương vào tháng 7 năm 2018 hai năm tù và phạt ông 2.000 Nhân dân tệ. Ông kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Số 1 Bắc Kinh, nhưng luật sư của ông nói với gia đình của ông vào ngày 4 tháng 9 rằng bản tuyên án ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Sau đó, ông Vương kháng cáo một lần nữa, gia đình của ông đã nhận được một thông báo vào tháng 2 năm 2019 rằng vụ việc này đã được Viện Kiểm sát Số 1 Bắc Kinh tiếp nhận.

Tra tấn

Ông Vương hiện đang bị giam cầm tại Cơ sở Thiên Đường Hòa của Nhà tù Bắc Kinh. Trước đây, nó được gọi là Trại Lao động Tân An, cơ sở này hiện đang giam giữ các tội phạm tạm thời. Ông Lưu Xuân, một học viên Pháp Luân Công 52 tuổi, đến từ Bắc Kinh, đã qua đời vì bị tra tấn ở đây vào ngày 19 tháng 1 năm 2011.

Tù nhân ở đó bị ép ngồi xổm, đứng yên, và tham gia nhiều cuộc diễu hành theo nghi thức quân đội. Ngoài việc phải hát những ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản và học thuộc các quy định của nhà tù, họ còn bị bắt xem các video tuyên truyền phỉ báng. Họ bị bắt ngồi yên trên những ghế nhỏ dành cho trẻ em mà không được nói chuyện với nhau.

Đặc biệt, ông Vương phải chịu nhiều đau đớn hơn do ông có một chấn thương ở phía dưới lưng do bị tra tấn khi còn ở trại tạm giam Xương Bình. Ông ngồi xổm và làm các việc rất khó khăn. Giống như những học viên bị giam giữ khác, ông bị các tù nhân được phân công giám sát và thường bị phạt vì nói chuyện với những người khác.

Khó nạn của gia đình

Những khổ nạn của ông Vương bắt đầu xảy ra không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Trong thời gian từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 5 năm 2000, ông bị giam giữ ba lần vì thỉnh nguyện với chính quyền cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, ông còn bị kết án một năm rưỡi tại Trại Lao động Đoàn Hà vào năm 2000.

Vụ bắt giữ xảy ra vào buổi tối khi vợ ông đang làm việc tăng ca. Cảnh sát đã bắt giữ ông, bỏ lại đứa con gái mới chỉ vài tuổi của ông một mình khóc lóc ở nhà.

Việc ông Vương bị bắt và cầm tù đã gây ra áp lực lớn cho người mẹ 86 tuổi của ông, khiến bà trở nên suy sụp. Vợ ông, người không tu luyện Pháp Luân Công, phải nhập viện sau khi bị huyết áp cao và có các triệu chứng xuất huyết não.

Chị của ông, bà Vương Tam Tú, viết một lá thư cho cảnh sát và trại tạm giam để tìm cách trả tự do cho ông. Bảy cảnh sát mặc thường phục đến nhà bà ấy vào ngày 21 tháng 3 năm 2018. Họ lục soát căn hộ của bà, đưa bà đến Đồn Cảnh sát Thụy Kim Lộ, và giam giữ bà trong 5 giờ đồng hồ trước khi cho bà được tại ngoại.

Trong một khiếu nại tội phạm được đệ lên Viện Kiểm sát Tối cao vào tháng 5 năm 2015, ông Vương nói cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hàng chục triệu học viên và gia đình của họ.

Ông viết: “Cuộc bức hại này đã vi phạm Hiến pháp Trung Quốc về quyền tự do tín ngưỡng cũng như Luật hình sự Trung Quốc. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã khởi xướng cuộc bức hại này, cùng những đồng phạm phải chịu trách nhiệm cho thảm họa hàng loạt này.”

Các báo cáo liên quan:

Kỹ sư công nghệ tên lửa đối mặt với phiên xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Một kỹ sư công nghệ tên lửa bị bắt giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/385921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177978.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share