Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 07-06-2019] Cứ mỗi mùa hè, mùa của du lịch, lễ hội và các sự kiện vui chơi giải trí, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới lại tổ chức các loại hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thiền định cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc. Họ thường phát tờ rơi, biểu diễn các bài công pháp Đại Pháp, trưng bày hình ảnh và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Bài viết này đưa tin về những hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại ba quốc gia Ukraina, Pháp và Đức.

Ukraina

Tại Ukraina, các học viên tập trung ở thủ đô Kiev từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, để tổ chức một loạt sự kiện cộng đồng và Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

6282fb6c44a1ee4d1203ec9c78be3599.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraina kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

9e64d043adf3d81efc5e3c1b4eadd485.jpg

49752e0eee11e6a0fd85aa06c18231b3.jpg

Các học viên phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

2973de70262d8c0b5c5b3a728078671f.jpg

Cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Kiev

d70a31964db528c5f50e52f6461fec21.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

d8c4f1c81488a942bad4886b510616a6.jpg

Tưởng nhớ các học viên đã qua đời do cuộc bức hại ở Trung Quốc

1aa2ee2f46fb3c2a027e42a4da3792b7.jpg

Các học viên trong trang phục thiên nữ biểu diễn ở trung tâm thành phố Kiev

2f89f28d4a71392174a5964c114dd2bc.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Victoria đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Bà nói với người qua đường rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà trở nên kiên nhẫn và bình tĩnh hơn.

Bà nói: “Tôi đã trở nên ân cần hơn với mọi người và luôn cố gắng để hiểu suy nghĩ của họ. Cả thế giới cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Paris, Pháp

Suốt nhiều năm, hầu như mỗi cuối tuần các học viên ở Paris đều tổ chức sự kiện tại Quảng trường Nhân quyền trước Tháp Eiffel, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới.

37f3934bbd8ea7bf0c2025f37a6d76b5.jpg

6b327a14b7a876b6d100e5ac50bc904c.jpg

3cc14bc1726a31c37792ef89a855203e.jpg

b8462a9f315278080569f7ab243d83c8.jpg

Các học viên trưng bày bảng thông tin và trò chuyện với du khách tại Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel hôm Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6

Bà Etui Sandrine, một phụ nữ Pháp, bày tỏ quan ngại về các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Bà nói: “Kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc và Pháp cũng hợp tác khá chặt chẽ. Nhưng mãi đến hôm nay, khi tôi thấy các bảng thông tin này, tôi mới biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Là một người tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, bà đã nghe nói đến vấn nạn đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc, nhưng bà không hề biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác đó.

Cô Vivian Nakachima đến từ Hoa Kỳ cũng đã ký đơn thỉnh nguyện. Cô nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp yên bình và thư giãn. “Môn tu luyện này không có gì sai”, cô nói. “Tại sao nó lại bị cấm ở Trung Quốc? Mọi người thậm chí còn bị tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó không thể chấp nhận được.”

Cô Isabelle và chồng chưa từng nghe đến cuộc bức hại. Họ thực sự sốc khi biết việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn.

“Tội ác diệt chủng quy mô lớn như vậy vẫn tồn tại ở Trung Quốc ngày nay, và tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Thật kinh hoàng”, cô cho biết. “Chúng tôi biết người dân Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng, nhưng chúng tôi không hề biết đến cuộc bức hại. Các phương tiện truyền thông Pháp đã không làm tốt việc thông tin cho công chúng.”

Hamburg, Đức

Các học viên tại Hamburg đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Reesendammbrücke hôm thứ Bảy tuần trước.

fe14def02f85589a0fe72d386898d3c1.jpg

Phổ biến cho khách bộ hành về cuộc bức hại

d3d5c16403d2da8da45895a24362f618.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

5c51e9fa290248b00a8275fca54c653c.jpg

Cô Aida đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Aida, một người dân địa phương, đã từng nghe đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi rất đau lòng và thương tâm khi tôi nhìn thấy những dữ liệu được đưa ra trên bảng trưng bày. Giết người thật quá dễ dàng. Tôi không thể tin rằng điều này vẫn đang xảy ra.”

Là một người yêu thích thiền định, cô Aida nói: “Cuộc bức hại này tước đoạt tự do của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có quyền tự do suy nghĩ.”

Cô tiếp tục: “Các bạn phải tiếp tục nỗ lực phổ biến thông tin cho người dân. Đây là cách duy nhất để chấm dứt hoàn toàn cuộc bức hại. Sự kiện này đã thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới.”

af9de6a326a84fc80c154c27c04ec620.jpg

Cô Celine

Cô Celine đã bị sốc khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng diễn ra ở Trung Quốc. Cô nói: “Việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để mô tả về nó. Thật vô nhân đạo! Đó là điều mà chỉ có quỷ mới làm, chứ không phải con người.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/4/388277.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/4/388276.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/7/388404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178022.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share