Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2019] Chồng cô Vương Hiểu Vinh nhận được cuộc gọi từ Tòa án Y Lan vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 nói rằng cô Vương hiện đang bị giam giữ tại một trại tam giam sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công có lịch hầu tòa vào ngày hôm sau.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

c968d160d9c60135f7275884a6f85c87.jpg

Cô Vương Hiểu Vinh

Chồng cô Vương nhanh chóng liên hệ với một luật sư ở Bắc Kinh và luật sư đã đồng ý đại diện cho cô. Luật sư vội vã đến thị xã Bân Châu, tỉnh Hắc Long Giang – nơi hai vợ chồng sinh sống vào buổi chiều và sao chép một số hồ sơ vụ việc của cô Vương trước khi hết giờ làm việc. Ông nghiên cứu vụ án suốt buổi tối để chuẩn bị cho phiên xét xử vào chiều hôm sau.

Cô Vương trông rất nhợt nhạt và yếu sức khi cô hầu tòa vào ngày 17 tháng 4 năm 2019.

Luật sư đầu tiên yêu cầu chủ tọa phiên tòa Trương An Khắc dời lại phiên xét xử ít nhất là 10 ngày để ông có thêm thời gian xem xét vụ án. Ông Trương đã từ chối yêu cầu này của ông.

Tiếp theo, luật sư yêu cầu ông Trương không được tiến hành phiên xét xử vì ông đang bị điều tra việc nhận hối lộ từ những thành viên băng đảng địa phương, và vì thế không phù hợp để tiến hành xét xử vụ án.

Thẩm phán Trương trở nên tức giận vì yêu cầu của luật sư và không chịu từ bỏ vụ án.

Luật sư biện hộ vô tội cho cô Vương. Khi ông nói rằng thân chủ của ông đã không vi phạm điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, thẩm phán Trương đã tiếp tục ngăn ông đề cập đến Pháp Luân Công.

Luật sư cũng chỉ ra rằng công tố viên chỉ cung cấp các bản tường thuật nhân chứng chưa được xác minh nhắm vào cô Vương. Thẩm phán Trương quát lớn vào ông ấy: “Gì cũng được! Ông có thể ra khỏi đây nếu ông không muốn phiên xử này!”

Cô Vương, 39 tuổi, là một đối tượng bị nhắm đến trong cuộc bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Từ đó, cô đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân.

Việc cô bị bắt giữ làm gia đình cô vô cùng đau khổ. Đứa con trai 10 tuổi của cô thường bị sốt, và thường khóc đòi mẹ. Trong khi đó, chồng cô phải tất bật với công việc kinh doanh của gia đình, anh phải nhờ mẹ vợ đang sống ở Bắc Kinh giúp đỡ anh chăm sóc đứa con trai của họ. Chỉ một ngày sau khi mẹ vợ đến nhà họ, anh nhận được thông báo về phiên xét xử cô Vương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/388000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177952.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share