Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 31-5-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn thể hội tu luyện trong hơn ba năm gần đây. Tuy rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp cao niên đã đắc Pháp được hơn 20 năm, nhưng trong tu luyện vẫn luôn thăng trầm bất định, may mắn thay tôi cũng đã từng bước vượt qua được những tiêu trầm và chấp trước đó. Gần đây tôi hiểu được rằng cần sắp đặt cho đúng cơ điểm tu luyện, buông bỏ tự ngã, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước, thời thời khắc khắc không trì hoãn. Khi chúng ta thực sự là vì chúng sinh, thì còn có chấp trước nào mà không thể buông bỏ được?

1. Giảng chân tướng, cứu độ thế nhân trong công tác

Ba năm trước do nhu cầu kinh tế của gia đình, tôi muốn tìm một công việc toàn thời gian, khi đó tôi nghĩ nếu có thể vừa làm công việc của Đại Pháp, vừa có thể làm công việc của người thường thì thật tốt. Đầu năm 2016 tôi rất nhanh tìm được công việc làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng gia truyền tại trung tâm thành phố Osaka. Cửa hàng này nằm trên con phố nổi tiếng của Osaka, có rất nhiều du khách Trung Quốc đến đây, tôi nghĩ rằng đây đúng là một nơi rất tốt để giảng chân tướng. Con người thế gian đều là người thân của Sư phụ, vì vậy tôi nghĩ rằng những khách hàng đến cửa hàng của chúng tôi đều chính là người thân của tôi, tôi dùng ngôn từ bình hòa và thân thiết để nói chuyện giới thiệu với mỗi du khách, tôi suy nghĩ cẩn thận về yêu cầu của khách hàng, đồng thời nắm chắc cơ hội giảng chân tướng khuyên tam thoái cho họ.

Tôi sẽ căn cứ tình huống khác nhau của mỗi du khách, đưa ra các chủ đề khác nhau tuỳ vào giác độ tiếp nhận của họ để giảng chân tướng. Có du khách lo lắng mua phải hàng giả, tôi liền nói rằng tại sao Trung Quốc lại xuất hiện nhiều hàng giả như vậy và bảo họ hãy yên tâm, Nhận Bản thông thường sẽ không có tình huống bán hàng giả, vừa nói vừa dẫn dắt đến việc Trung Cộng chế tạo những tin tức giả để bức hại Pháp Luân Công. Có du khách cảm thấy trình độ văn minh xã hội của Nhật Bản rất cao, bảo lưu được văn hoá truyền thống, tôi liền nói với anh ấy rằng văn hoá truyền thống Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản phá hoại tàn bạo, mà hiện tại nó vẫn còn đang tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời tôi còn giảng thanh chân tướng thêm một lần nữa cho họ và khuyên tam thoái. Có du khách nói Đảng Cộng sản quả thực quá hủ bại. Tôi liền nói với họ về Trung Cộng trong sự kiện Lục Tứ (ngày 4 tháng 6 năm 1989) bức hại học sinh sinh viên, sau đó dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo chụp mũ Pháp Luân Công. Có du khách đến từ Đại Liên, tôi liền hỏi họ có biết Bạc Hy Lai không? Tôi nói rằng tội ác thực sự của Bạc Hy Lai là tham gia vào mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, hơn nữa còn xây dựng ra một công xưởng gia công tiêu bản thi thể người. Có du khách đến từ Quảng Tây và Thâm Quyến tôi hỏi họ, các bạn đến Hồng Kông rất dễ dàng, tại Hồng Kông các bạn đã thấy qua cuộc diễu hành lớn của Pháp Luân Công chưa? Vô cùng tráng quan, đều có cảnh sát mở đường, bảo vệ đoàn diễu hành đó. Sau đây là một số câu chuyện giảng chân tướng tôi có ấn tượng sâu sắc muốn chia sẻ với mọi người.

Có một cặp vợ chồng trẻ, sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cả hai người họ đều tiếp nhận, nhưng khi tôi khuyên họ tam thoái, người chồng lại không đồng ý, bởi vì đúng lúc xếp hàng chờ thanh toán, giảng quá nhiều sẽ không thích hợp, vì vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa mà tăng cường phát chính niệm. Khi họ thanh toán xong tôi đưa họ ra cửa tiệm và tranh thủ cơ hội giảng chân tướng, anh ấy ngay lập tức thay đổi hoàn toàn, tôi nói gì anh ấy cũng tiếp nhận, cuối cùng cặp vợ chồng trẻ đều vui mừng làm tam thoái. Tôi cảm nhận rất rõ uy lực của phát chính niệm. Vì vậy trên đường đi làm tôi đều phát chính niệm thêm, trong quá trình giảng chân tướng cho khách hàng cũng chú ý thường xuyên phát chính niệm.

Còn có một cặp vợ chồng trẻ khác. Họ chỉ đến cửa tiệm xem một chút, thời gian rất ngắn, khi sắp đi tôi liền nói với họ, nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người chồng nói cảm ơn, còn người vợ quay đầu lại hỏi tôi vừa nói gì? Tôi nói lại một lần nữa, nói rằng phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cô ấy cẩn thận đọc theo tôi một lượt, sau đó tôi lại nói “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ấy cũng cẩn thận đọc lại một lần nữa. Khi đó tôi rất cảm động.

Có một du khách vì không có thời gian giảng chân tướng cho anh ấy, tôi chỉ chào hỏi anh ấy một câu, liền nói với anh ấy cần nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vị du khách đó nghe xong do dự liền rời đi. Một hai giờ đồng hồ sau anh ấy quay lại của hàng tìm tôi, bảo rằng muốn nghe tôi giảng một chút những điều khi nãy tôi nói. Vì vậy tôi liền giảng chân tướng cho anh ấy một cách tường tận và cuối cùng anh ấy đã làm tam thoái.

Còn có một lần hai vị khách nữ trẻ tuổi sau khi mua hàng tại cửa hàng, tôi nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cô ấy hình như nghe không rõ, sau đó tôi nói các bạn có biết Pháp Luân Công không? Cô ấy trả lời chúng tôi tuyệt đối không quan tâm đến Pháp Luân Công. Tôi nói vậy thì bạn đã nhầm rồi, Pháp Luân Công bị oan mà! Cô ấy lập tức phản ứng khác hẳn, hai tay cầm chặt lấy tay tôi và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”! Lúc đó tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang xem xét thái độ của tôi, tôi vẫn nói Pháp Luân Công là tốt, thì cô ấy liền lập tức tán đồng.

Tôi phát hiện rằng khi mình học Pháp luyện công không tốt, hoặc là không giữ vững tâm tính với người nhà, ngày hôm sau hiệu quả giảng chân tướng của tôi liền giảm sút đáng kể. Nếu buổi sáng tôi ngủ nướng, sản phẩm sẽ không bán được, khách Trung Quốc cũng đều chuyển sang cửa hàng Nhật Bản mua đồ, ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Bản thân làm không tốt, trong tâm tôi rất buồn. Sư phụ đều đưa chúng sinh đến cho tôi, tôi lại vì bản thân làm không tốt, bỏ lỡ cơ duyên cứu độ chúng sinh.

Thông thường tôi làm tăng ca nên về nhà rất muộn, lúc học Pháp tinh lực không đủ liền dễ buồn ngủ. Để bảo đảm việc học Pháp, tôi quyết định tan làm không vội về nhà, tầm khoảng 9 giờ tối, tôi học Pháp ít nhất một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân tại trạm xe điện rồi mới về nhà. Mỗi ngày học Pháp, dậy sớm luyện công, phát chính niệm tốt, thì trong công tác, giảng chân tướng, khuyên tam thoái đều rất thuận lợi. Học Pháp tốt chính là bảo chứng lớn nhất cho việc cứu người.

Trong công tác cũng thường xuyên xuất hiện sự việc khảo nghiệm tâm tính. Vì là một chuỗi cửa hàng nên cửa hàng trưởng và nhân viên thường xuyên thay đổi người, vậy nên cứ qua một đoạn thời gian thì sẽ xuất hiện khảo nghiệm đến từ người khác, tôi cố gắng hướng nội tìm, nhưng cũng có lúc cũng không vượt được quan với đồng nghiệp. Trong đó có một nữ đồng nghiệp, cô ấy vừa bắt đầu liền không lý giải được việc tôi giảng chân tướng cho du khách về Pháp Luân Công trong công việc. Tôi cố gắng để hoà hợp với cô ấy. Cô ấy là người có tính cách mạnh mẽ, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với các đồng nghiệp người Nhật Bản, trong lúc cô ấy buồn tôi thường đến an ủi, sau đó cô ấy coi tôi như người bạn tri âm, cũng không còn can thiệp vào việc tôi giảng chân tướng nữa.

Trong ba năm qua tôi đã khai mở được hoàn cảnh rất tốt về công việc và cả việc giảng chân tướng. Xếp hạng doanh số hàng tháng trong các chuỗi cửa hàng toàn quốc tôi lọt trong top 10, và có nhiều tháng tôi đã xếp vị trí đầu tiên, thành tích trong công việc đều được cửa hàng trưởng và các đồng sự ghi nhận. Tôi hiểu rằng công việc và thành thích là đến từ trí huệ tu được trong Pháp, tôi chân thành cảm tạ Sư tôn đã cho tôi cơ hội đặc thù như vậy để cứu người. Mỗi ngày đi làm, nhìn thấy những chúng sinh đến bên cạnh tôi, tôi cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh của mình trọng đại nhường nào. Tôi sẽ tận dụng điều kiện có lợi này không ngừng tinh tấn, không ngừng buông bỏ tự ngã, thấy chúng sinh minh bạch chân tướng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

2. Diễu hành chứng thực Pháp tại Hồng Kông

Cả gia đình tôi đều là thành viên của Đoàn nhạc Tianguo, liên tục tham gia diễu hành tại Hồng Kông cũng đã mấy năm rồi. Cả năm ngoái, tôi đều không bỏ lỡ một lần diễu hành nào tại Hồng Kông. Mỗi lần diễu hành tại Hồng Kông dù mệt dù khổ nhưng chúng tôi đều biết rằng lần tiếp cũng sẽ vẫn đến đây, vì có rất nhiều những người Trung Quốc đáng quý đang chờ mong bên hai đường phố. Mỗi từng ánh mắt chấn động, biểu cảm kinh ngạc, mỗi từng chiếc điện thoại, máy chụp ảnh của họ quay chúng tôi, đều khiến tôi cảm thấy rằng đến Hồng Kông thực sự có ý nghĩ phi phàm.

Ba năm gần đây gia đình chúng tôi kinh tế rất eo hẹp, mỗi năm con gái tôi cần trả hơn một triệu yên Nhật học phí đại học, mỗi khi trả tiền học cho con gái xong, cả nhà tôi ba người đều không có tiền mua vé máy bay. May mắn nhờ đồng tu giúp trả chi phí mua vé máy bay, giải quyết được một khó khăn lớn, cảm tạ sự giúp đỡ vô tư của các bạn đồng tu.

Sau khi rất nhiều đồng tu trong Đoàn nhạc Tianguo Đài Loan không được vào Hồng Kông, tôi ngộ rằng chúng tôi những thành viên của đoàn nhạc ở những khu vực khác nhau có điều kiện đến Hồng Kông, nên cùng nhau gách vác trọng trách đến Hồng Kông. Vì vậy tôi đều trân quý mỗi lần cơ hội đến Hồng Kông diễu hành. Mỗi lần ngày trước khi diễu hành, tôi đều chú ý bảo đảm học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Vì vậy bất luận là lúc diễu hành có mưa to gió lớn hoặc cuộc diễu hành có khó khăn thế nào, chúng tôi đều vượt qua được. Con người thế gian cũng thấy được sự trái ngược rõ ràng giữa đệ tử Đại Pháp kiên nhẫn, bình hoà với đoàn thể tà ác hò hét khua chiêng múa trống, ai tà ai ác, nhìn một cái liền hiểu rõ.

Chúng ta hãy trân quý cơ duyên tu luyện của bản thân, trân quý mỗi từng cơ hội cứu người, và cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn.

Sư phụ tại giảng:

“Kỳ thực ý tứ căn bản tôi nói là muốn bảo mọi người rằng, sinh mệnh chư vị chính vì việc này mà tới! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Không có lựa chọn khác, thật sự không có lựa chọn khác đâu! Đây là đệ tử Đại Pháp. Còn người thường, họ có thể chuyển sinh theo lục đạo luân hồi hay [trong] các giới; chư vị thì không thể, chư vị chính là [vì] sự việc Đại Pháp này. Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi còn nhiều thiếu sót trong tu luyện, đặc biệt càng cần tống khứ tâm an dật, để chúng ta có thể thanh tỉnh và giúp đỡ các đồng tu cùng nhau đề cao, chúng ta là một chỉnh thể, mọi người hợp lực cùng nhau tinh tấn, như vậy mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài thơ “Mai“ trong Hồng Ngâm II để khích lệ lẫn nhau.

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Hàn phong tư cánh thúy
Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ
Phán mai quy
Vật mê thế trung chấp trước sự
Kiên định chính niệm
Tùng cổ đáo kim
Chỉ vì giá nhất hồi.” (Mai (nguyên khúc))

Dịch nghĩa:

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Gió lạnh nở càng tươi
Ngày đêm mưa tuyết Thần Phật lệ
Ngóng mai về
Đừng mê việc chấp trước thế gian
Kiên định chính niệm
Từ xưa đến nay
Chỉ vì một dịp này.”

Bài chia sẻ nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Cảm tạ các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/【香港法会】珍惜修炼机缘-抓紧救度众生-388054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177888.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share