Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 27-5-2019]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Sư phụ minh thị:

“website Minh Huệ là cửa sổ đối ngoại của Đại Pháp, là sân giao lưu tu luyện của đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự có thể được chứng thực Pháp, và làm tròn thệ ước của bản thân mình trong hạng mục này. Từ năm 2004, tôi đã tham gia nhóm tài liệu Minh Huệ, tính đến nay được 15 năm. Công việc thường ngày của tôi là xử lý những tài liệu chân tướng được gửi đến từ khắp các nơi thuộc Trung Quốc Đại Lục; điều chỉnh trang, chuyển đổi sang bản in pdf, tải lên và đăng. Tôi còn xem xét tất cả các loại ấn phẩm, tập san định kỳ và tài liệu; sàng lọc những bài viết được gửi đến Pháp hội Trung Quốc và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, v.v.. Tôi đã trải qua quá trình tham gia làm việc với nhóm tài liệu từ những ngày đầu. Lúc ấy, chúng tôi phải xử lý nhiều loại tài liệu chân tướng không chuyên nghiệp cùng với khối lượng công việc khổng lồ, cho đến sau này tập san Minh Huệ chuyên nghiệp được xuất bản định kỳ thường xuyên. Hơn 10 năm qua, mỗi ngày tôi đảm bảo hoàn thành công việc thường hằng. Cho dù bản thân mệt bao nhiêu, quan ải khó khăn thế nào, tôi đều bảo đảm kịp thời giải quyết xong nhiệm vụ của ngày hôm đó. Bởi vì làm tài liệu Minh Huệ là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi.

1. Tu bỏ tâm tật đố trong quá trình làm tài liệu

Việc làm tài liệu cũng là quá trình tu luyện. Điều khiến tôi nhớ sâu sắc nhất là quá trình tu bỏ tâm tật đố. Mặc dù đã trải qua mười mấy năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ ràng.

Sư phụ giảng:

“trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng tâm tật đố của bản thân mình rất mạnh mẽ, tôi đã từng rất lo lắng vì không bỏ được nó. Hồi tháng 1 năm 2008, khi tôi đọc cuốn sách nhỏ có tiêu đề “Tu bỏ tâm tật đố”, tôi không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy khá hay và xuất bản nó. Hai năm sau, cuốn sách nhỏ này lại được gửi bản thảo đến Minh Huệ Net, đồng tu điều phối muốn tôi xem qua một chút. Khi ấy, phần sắp xếp chữ của bản thảo này rất kém, còn là chữ chính thể, tôi phải vừa đọc vừa sắp chữ. Trong một bài viết có đề cập đến câu hỏi thế nào là tâm tật đố qua phần Sư phụ giảng:

“Người có tâm tật đố là coi thường người khác, không để người khác hơn mình, thấy người khác hơn họ thì họ chẳng cân bằng trong tâm, không chịu nổi, không phục.” (Chương III • Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Tôi bị sốc khi đọc đoạn này. Chẳng đúng Sư phụ nói mình hay sao?! Sao trước giờ mình chưa từng chú ý đến đoạn Pháp này của Sư phụ giảng nhỉ?! Ngay lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy thời gian và nguồn gốc sản sinh ra tâm chấp trước của mình. Tiếp đó, tôi nhìn thấy từ tâm tật đố nảy sinh ra tâm coi thường người khác, và tâm sợ bị người khác coi thường v.v.. Giống như hiệu ứng domino vậy, lập tức rơi xuống hết, chẳng còn gì. Ngọn núi khổng lồ đó đột nhiên được Sư phụ gỡ bỏ chỉ trong vòng một giây. Về sau, khi tôi gặp lại sự việc tương tự như vậy thì ngay cả loại cảm giác đó cũng không thể tìm thấy, vật chất ấy không còn tồn tại. Điều kỳ lạ là khi tôi nghiêm túc đọc hết cuốn sách nhỏ, mới phát hiện là cuốn sách nhỏ này đã được xuất bản hai năm trước. Đây vốn là an bài của Sư phụ để tôi bỏ đi tâm tật đố! Trong tâm tôi cảm ơn Sư phụ, cảm xúc ấy không thể diễn tả bằng lời. Tâm tật đố đã được loại bỏ một cách dễ dàng như thế đó.

2. Suy nghĩ nhiều hơn cho người khác và gia tăng sự khoan dung trong tâm

Trong những ngày đầu chúng tôi đã sản xuất nhiều cuốn sách nhỏ, tờ rơi cho từng địa phương, đặc san, v.v.. Đầu tháng 02 năm 2005, Tuần báo Minh Huệ bắt đầu được xuất bản. Mỗi kỳ chia nhỏ thành ba phần cố định: một cho độc giả thành thị, một cho độc giả nông thôn, và một cho người trẻ. Đến tháng 3 cùng năm đó chúng tôi cũng có thêm tạp chí bổ sung. Mặc dù đã có Tuần báo Minh Huệ, nhưng mỗi năm số lượng tài liệu địa phương được xuất bản vẫn gia tăng đáng kể. Thời điểm đó, rất nhiều tài liệu cần phải được xử lý mỗi ngày. Đặc biệt là trong các dịp lễ có nhiều tài liệu gửi đến khiến cho áp lực chỉnh sửa cũng rất lớn. Tài liệu được gửi đến tôi thường kém chất lượng, bao gồm nội dung không phù hợp, viết quá cao, mất nội dung giữa các khung chữ, nội dung bài không liên tục, có bài không có tiêu đề, có bài không có kết thúc, dấu câu đặt ở đầu tiên, hình ảnh bị biến dạng nghiêm trọng và độ phân giải rất thấp, khoảng cách giữa các khung chữ lúc to lúc nhỏ, khoảng cách lề to nhỏ không đều, kích thước chữ to nhỏ không đồng nhất, khoảng cách giữa các từ bị nén hoặc mở rộng, khoảng cách giữa các hàng không đồng nhất, v.v.. Lúc ấy tôi còn có công việc người thường, mỗi ngày sau giờ làm phải xử lý những tài liệu chân tướng này. Nhưng bất kể thời gian căng và chặt chẽ thế nào, phải tốn bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi cũng đều làm tốt mọi việc. Nhưng sau đó, trong tâm tôi bắt đầu phàn nàn, cảm thấy sao lại gửi cho mình những tài liệu kém chất lượng như thế?

Dần dần, tôi phát hiện ra sinh mệnh có đặc điểm khác nhau, năng lực công việc cũng khác nhau, họ cũng không cố ý; vì vậy tôi nên khoan dung hơn, nên tự cải biến bản thân mình, chứ không nên yêu cầu người khác. Tôi lặng lẽ viên dung, sau đó dành thời gian chỉnh sửa tài liệu, không có thời gian để viết phản hồi, để đảm bảo có thể kịp thời gửi bài cho nhóm kỹ thuật. Trong quá trình này, sự khoan dung trong tâm tôi được mở rộng ra. Tôi còn phát hiện rằng, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục học hỏi rất nhanh, khi một điều gì tốt được cải thiện và công bố, học viên của rất nhiều địa phương nhanh chóng học theo. Nhờ đó rất nhiều vấn đề đã tự được giải quyết.

Tháng 11 năm 2009, Tuần báo Minh Huệ đã được chuẩn hóa cho Trung Quốc Đại Lục, nhưng tài liệu của các địa phương vẫn còn nhiều loại rườm rà, mức độ chuyên nghiệp không đủ. Mãi đến năm 2013, nhóm biên tập tài liệu chân tướng Minh Huệ thông báo “Điều chỉnh về việc sản xuất tài liệu chân tướng”, lập ra một số loại tập san Minh Huệ định kỳ, không còn làm cuốn sách nhỏ địa phương, tờ rơi địa phương cũng chỉ giới hạn ở tỉnh và thành phố. Việc điều chỉnh sản xuất Tuần báo Minh Huệ địa phương không còn bị giới hạn ở tỉnh, thành phố, khu tự trị và thành phố cấp tỉnh nữa, chỉ yêu cầu thay thế nội dung của trang thứ ba bằng nội dung địa phương cho phù hợp. Nhờ sự chuyên nghiệp hóa này mà khối lượng công việc của chúng tôi đã giảm đáng kể.

Trong khi xử lý tài liệu địa phương, tôi thường không đọc qua nội dung. Một lần nọ, khi tôi nhận được phản hồi trong nước nói rằng tiêu đề lớn bị sai, tôi nhìn xem có phải vậy không? Tiêu đề lớn hoàn toàn không đúng với nội dung, nội dung là một trường hợp bức hại khác. Từ đó về sau, tôi chú ý đọc nội dung một chút. Sau này, tôi lại phát hiện một số nội dung không thích hợp cho người thường đọc. Ví dụ như mô tả về một số trường hợp bức hại mà khu vực đó có bao nhiêu học viên bị chuyển hóa; địa phương đó có một học viên bị chuyển hóa chi tiết ra sao, v.v.. đôi khi viết so sánh hơi cao, v.v.. Trong khi tôi giúp viết thông tin phản hồi, cố gắng hết sức đảm bảo không xuất bản những tư liệu không phù hợp.

3. Làm tốt công việc mình đảm nhận, lặng lẽ viên dung chỉnh thể

Trong hoàn cảnh tu luyện đặc thù ở Đại Lục, vấn đề an toàn là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ viết phản hồi nếu bài có liên quan đến an toàn của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục. Mỗi ngày, tôi đều phải kiểm tra đặc tính của mọi văn kiện. Thông thường, khi tôi phát hiện thông tin của người viết, tôi sẽ xóa nó.

Công việc của tôi còn phải xem xét tất cả các ấn bản định kỳ, tất cả các tập san Minh Huệ định kỳ, Tuần báo Minh Huệ; gần đây còn xuất hiện hình ảnh điện thoại di động, tài liệu video và lịch cuối năm, v.v.. Tôi chủ yếu là xem địa phương nào không phù hợp thì gửi ý kiến phản hồi, sau đó tôi công bố bản thảo cuối cùng. Nhiều tài liệu Minh Huệ sau khi chuyên nghiệp hóa đã thật sự trở nên tốt hơn, tôi cảm thấy thật vui khi đọc chúng. Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục có thể từ nhiều góc độ khác nhau mà làm tập san giảng thanh chân tướng tinh mỹ hơn, cho đến nay càng thành thục hơn. Tôi cũng may mắn được tham gia vào đó.

Minh Huệ Net là kênh truyền thông duy nhất và là tuyến đầu giảng chân tướng từ quan điểm của các đệ tử Đại Pháp, còn các phương tiện truyền thông khác viết từ góc độ của bên thứ ba, góc độ của dòng suy nghĩ và báo cáo đều không giống nhau. Những bài không được Ban biên tập quyết định công bố trên Minh Huệ Net, cũng không nên xuất hiện trong tài liệu chân tướng. Một số bài của Minh Huệ Net là do đệ tử sáng tác và dùng ngôn ngữ của người tu luyện. Nhưng không thể dùng ngôn ngữ tu luyện như thế trong nội dung của các tài liệu chân tướng cho người thường xem, cần phải thay đổi ngôn từ thì người thường mới có thể đọc hiểu. Thuận theo việc đệ tử Đại Pháp tu luyện ngày càng thành thục, các vấn đề về phương diện này cũng ngày càng ít đi.

Mỗi năm, khoảng thời gian thu thập bài viết cho Pháp hội Trung Quốc và ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là thời gian bận rộn nhất đối với tôi. Tôi phải lựa chọn ra các bài xuất sắc nhất trong số những bài ấy. Mặc dù tuyệt đại đa số các bài không thể được chọn đăng, nhưng từ trong đó cũng có thể cảm nhận được lòng cảm ân chân thành của đệ tử Đại Pháp dành cho Sư phụ, cũng như sự bảo hộ và từ bi của Sư phụ ban cho đệ tử; còn có nhiều người thế gian đắc được phúc báo do minh bạch chân tướng và ủng hộ Đại Pháp. Tất cả những điều này đã thể hiện Phật ân hạo đãng của Đại Pháp. Để có được một bài viết hay, người học viên phải tu luyện tốt mới có thể viết tốt. Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục đang trong hoàn cảnh bức hại tàn khốc như thế mà vẫn chính niệm chính hành, làm được tốt đến thế, điều này đã khích lệ tôi tinh tấn hơn. Có nhiều bài chia sẻ hay, tôi đọc xong mà rơi lệ.

Quá trình sàng lọc bài cũng là tu luyện. Ban đầu, tôi không muốn loại bỏ những bài dài, tôi dành thời gian đọc lại bài để xem cuối cùng có nên chọn hay không, do cứ đọc như thế nên khá chậm. Dần dần tôi có cảm giác tốc độ cũng đã tăng nhanh. Những bài viết tốt sau khi được chọn sẽ thông qua ban biên tập Minh Huệ chỉnh lý một lần nữa, làm cho nội dung bài viết thêm sắc màu và phù hợp hơn. Có nhiều bài phải chỉnh lý lại tiêu đề khi đăng, lời văn của tiêu đề nhỏ cũng được sửa lại cho đúng. Ví dụ như: Năm 2016, bài đăng trong Pháp hội có tiêu đề “Sư phụ vĩ đại Pháp vĩ đại”, tôi cảm nhận sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, để làm tốt một hạng mục công việc cần có sự phối hợp của mọi người. Và tất cả những gì tôi cần làm chính là làm tốt phần của bản thân mình. Bất kể thời gian còn dài bao nhiêu, chỉ cần phải làm, tôi đề sẽ làm một cách nghiêm túc.

Tôi vừa chọn xong một số bài viết nhân kịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2019, và kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, thâm tâm tôi chỉ có lời cảm ơn Sư phụ đã ban cho tôi sự an bài tốt đẹp biết nhường nào. Đồng thời tôi cũng cảm ơn sự phối hợp chỉnh thể của nhóm tài liệu, nhóm kỹ thuật và tất cả những đệ tử Đại Pháp trên Minh Huệ Net.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân trong công tác và tu luyện tại nhóm tài liệu Minh Huệ những năm vừa qua. Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày trong Pháp Hội Minh Huệ Net 20 năm)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/【明慧法会】坚持不懈、持之以恒做好明慧资料工作-387644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177807.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share