Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2019] Một cụ bà 84 tuổi, dù phải chật vật tự lo cho bản thân sau khi người con trai duy nhất của bà bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà không bao giờ trách móc ông, mà nói: “Con trai tôi không làm gì sai!”

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Cận Phó Chương, 41 tuổi, lần đầu bị kết án ba năm tù vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Cư dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh này đã bị bắt lại vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Ông bị đưa ra Tòa án Quận Tây Thị vào ngày 28 tháng 4 năm 2017, và ba tháng sau thì bị kết án năm năm tù.

Trong thời gian ông Cận đang thụ án, vợ ông phải làm việc vặt để kiếm sống và chăm sóc con trai nhỏ của họ. Mẹ ông sống một mình và thường phải nhờ ông sửa chữa đồ đạc trong nhà, giờ lại gặp khó khăn khi cần người giúp sửa đồ.

Nhà mẹ ông bị vỡ ống nước cách đây không lâu. Thợ sửa ống nước không sửa được nên đường ống bị vỡ một tuần sau đó. Anh ta quay lại lần thứ hai nhưng không biết làm sao để sửa nó. Sau đó, bà nhận ra anh ta không phải là thợ sửa ống nước đủ tiêu chuẩn, nhưng anh ta vẫn tính bà 20 Nhân dân tệ. Bà đã tự mua một đường ống mới và tìm người khác giúp lắp vào.

Một lần khác, kính trên tủ bếp bị vỡ. Bà đã đến mấy cửa hàng nhưng không tìm được tấm kính nào phù hợp. Bà đã đến một nhà máy thủy tinh và họ đã cho bà một tấm kính miễn phí. Phải rất khó khăn bà mới tự lắp được nó vào.

Khi bình nước nóng nhà bà bị hỏng, nhà tắm công cộng không cho bà tự tắm ở tuổi của bà. May mắn thay, một người bạn đã giúp bà mua một bình nước nóng mới và thuê người lắp đặt nó.

Tại một cửa hàng tạp hóa, bà bị mất 800 Nhân dân tệ, chứng minh thư và thẻ lương. Khi bà đến đồn cảnh sát địa phương để xin cấp chứng minh thư mới, bà lại không đủ tiền để trả phí xử lý, vì vậy đơn của bà không được chấp nhận. Trên đường về nhà, bà gặp một người bạn cũ đã cho bà 200 Nhân dân tệ. Bà đã quay lại đồn cảnh sát và xin cấp chứng minh thư mới.

Mặc dù cuộc sống không dễ dàng khi không có con trai bên cạnh giúp đỡ, mẹ ông Cận chưa bao giờ trách móc ông vì đã kiên định với đức tin của mình. Bà nói: “Con trai tôi không làm gì sai!”

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về người đàn ông ở Liêu Ninh đang phải chịu án tù lần thứ hai vì đức tin của mình

Một người đàn ông ở Liêu Ninh bị cầm tù vì đức tin của mình không được phép gặp gia đình trước Tết Nguyên đán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177915.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share