Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc

[MINH HUỆ 03-06-2019] Ngày 30 tháng 5 năm 2019 các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lớp học miễn phí về môn tu luyện tại Trung tâm Cộng đồng Thebarton, Adelaide, Úc. Đây là lần thứ ba họ tổ chức các lớp học miễn phí tại thủ phủ của Nam Úc.

Học viên Brian giới thiệu về Pháp Luân Công, trong khi các học viên khác biểu diễn các bài công pháp. Sau đó, những người tham dự đã học các bài công pháp bằng cách tập theo video của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Tiếp theo là trình chiếu một đoạn phim về một học viên đã khỏi được nhiều chứng bệnh.

abaacfd0eb85b225f4f401e27fca5bb3.jpg

3ecc94540b77e4453e58baa371356a20.jpg

Mọi người học Pháp Luân Công

Sau đó, anh Brian khích lệ mọi người chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công, rồi đến phần giải đáp thắc mắc. Hầu hết những người tham gia cho biết họ cảm thấy rất dễ chịu. Một số người nói rằng cơ thể của họ được bao quanh bởi năng lượng tích cực mạnh mẽ.

c9dc2e399d9680be86bfa99bf7dbd164.jpg

Một học viên nói chuyện về Pháp Luân Công với một người tham gia

46413531609de721a0108544b29afb0d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người tham gia

Một cặp vợ chồng cao tuổi đã đưa cháu gái của họ đến sự kiện. Người chồng, ông Malcom Ralston, có sức khỏe kém. Vợ ông là bà Siripa Malston đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng họ sẽ đọc nó cùng nhau sau khi về nhà.

Người tham gia Tricia Walsh nói với các học viên: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ Internet, truyền hình và báo chí. Tôi tự hỏi tại sao chính quyền Trung Quốc lại ngược đãi những người tốt hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là lý do tại sao tôi tham gia sự kiện tối nay.”

Cô cảm thấy các học viên rất tốt bụng và thân thiện, và cô không thể tin được rằng những người tốt đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Tia David nói rằng cô thích ngồi thiền và quan tâm đến Pháp Luân Công. Cô đã mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ một thư viện ở Adelaide vài năm trước. Cô đã đọc một vài bài giảng, nhưng đã không đọc hết cuốn sách.

Cô đã trông thấy một bức ảnh tọa thiền trên trang Facebook của Adelaide và quyết định tham gia sự kiện này. Mẹ của cô, bà Wendy David, đã từng nghe nói về sự kiện này và quyết định đi cùng cô. Cả hai đều cảm thấy tốt sau khi luyện công và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177996.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share