Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-06-2019] Vào dịp mùa hè đến, ngày càng có nhiều du khách đến thăm London. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lập một bàn thông tin tại Khu phố Tàu của London để giới thiệu môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Trung Quốc. Nhiều khách tham quan đã ghé lại bàn thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và tình hình tại Trung Quốc. Nhiều người còn ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Và vào ngày cuối tuần mùng 1 tháng 6 vừa qua cũng không là ngoại lệ.

c64fb1ea8fc38894b0475485b2a09519.jpg

7fc17b2301c99f47c25232013281f7d6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Khu phố Tàu London vào ngày 1 tháng 6 năm 2019

Một gia đình người Bỉ: Cuộc đàn áp này nằm ngoài sức tưởng tượng

Cô Xanthippe đến từ Bỉ cho biết cô quan tâm sâu sắc đến văn hóa Châu Á cổ xưa và nói cô cũng đã thực hành và dạy thiền trong 20 năm. Khi cô đến Khu phố Tàu vào ngày 1 tháng 6 cùng gia đình, cô bị sốc trước bản chất nghiêm trọng của cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải trải qua ở Trung Quốc. Cô đã ký tên thỉnh nguyện hy vọng có thể chấm dứt những vi phạm nhân quyền này và nhận tài liệu chân tướng từ một học viên, trong đó có một cuốn Minh Huệ Đa ngữ số mới nhất.

Cô Xanthippe biết rõ cuộc bức hại này nhắm vào lòng nhân đạo cơ bản của con người và nói: “Tôi không biết phải nói gì nữa. Bởi vì sự tàn bạo này đáng lo ngại đến mức không thể tưởng tượng được.” Cô cho hay thật sai lầm khi mọi người lại làm hại lẫn nhau. “Khi mọi người làm như vậy, họ cũng đang tự làm tổn thương chính bản thân mình. Vì vậy, chúng ta hãy đối xử tốt với nhau”, cô nhấn mạnh.

Cô cũng đồng tình với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Đó cũng là niềm tin của tôi”, cô khẳng định.

Một gia đình người Israel: Quan tâm mạnh mẽ đến thiền định

f2ce5b991313aa0ce88d5db732ab851c.jpg

Một gia đình bốn người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một gia đình bốn thành viên người Israel khi thấy các tấm áp phích được trưng bày bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên quan tâm muốn tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện này. Một học viên đã nói chuyện với họ về Đại Pháp và tặng họ một cuốn Tạp chí Thiện (Compassion), được xuất bản bởi Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả thành viên trong gia đình này đều thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Đại Pháp bằng cách ký tên thỉnh nguyện.

Người mẹ đã từng thấy một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp vào năm ngoái tại Đài Loan. Cô đánh giá cao những gì cô được thấy và đã đọc thêm nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên internet sau khi trở về Israel.

Con gái của cô, một học sinh trung học, rất quan tâm đến thiền định và đặt nhiều câu hỏi cho một học viên. Cô muốn biết có gì đặc biệt ở các bài công pháp này và liệu cô có thể tự tập chúng không. Sau khi rời đi, cô gái trẻ này rất phấn khởi và muốn tìm hiểu nhiều hơn và nói cô sẽ thử tập các bài công pháp của Đại Pháp.

Một võ thuật gia: Đây là sự thật

Anh Steward, một nhân viên của Hiệp hội Ô tô Anh, đến Khu phố Tàu để dùng bữa với các bạn của mình. Ấn tượng bởi nhóm thiền định của các học viên, anh tiến lại gần họ và muốn tìm hiểu thêm.

Vì đã luyện Taekwondo và tập nhiều môn võ thuật khác từ nhiều năm trước, anh Steward rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp luôn cung cấp miễn phí các bài giảng và mọi người có thể tải phần hướng dẫn tập các bài công pháp của Đại Pháp trên mạng. Anh nói: “Thật tuyệt. Đây chắc chắn là chân lý.” Anh cũng động viên các học viên hãy tiếp tục nỗ lực của họ để chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177963.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share