Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 18-5-2019]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ khi còn nhỏ. Bây giờ tôi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Phi Thiên ở Middletown, New York. Do cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng năm 1999, tôi đã không thể ở lại Trung Quốc. Mặc dù tôi đã buông lơi tu luyện trong thời gian đó, nhưng tôi vẫn luôn coi mình là một đệ tử Đại Pháp.

Chính Pháp và tu luyện

Gia đình tôi đã chuyển đến Houston vài năm trước. Hạng mục đầu tiên tôi tham gia là quảng bá Shen Yun. Tôi đã xem Chương trình Shen Yun trên tivi khi còn ở Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ là một phần trong nhóm quảng bá Shen Yun. Tuy nhiên, trong tâm tôi vẫn lo lắng: “Mình chưa bao giờ làm công việc này, và nếu mình không làm tốt, liệu điều phối viên có khiển trách mình không?” Những suy nghĩ tiêu cực đã biến mất sau khi tôi gặp mặt các học viên địa phương tại sân bay. Họ giúp chúng tôi tìm nơi ở, và chúng tôi trò chuyện trong bữa tối. Họ dần trở nên thân thiện với chúng tôi hơn.

Sáng hôm sau, các học viên khác đã đánh thức tôi dậy lúc 5 giờ sáng để tham gia luyện công cùng nhau. Sau đó, chúng tôi rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 sáng để treo tờ rơi của Shen Yun trên tay nắm cửa nhà của người dân địa phương, trước khi về nhà lúc 6 giờ tối.

Trong buổi học Pháp đầu tiên cùng nhóm, tôi đã chia sẻ với các học viên khác về việc một vài con chó vào ngày hôm đó. Tất cả họ đều cười và nói: “Điều đó xảy ra khá thường xuyên. Chỉ cần bảo trì chính niệm và luôn tâm niệm cứu người, những con chó sẽ không làm hại bạn.”

Lần sau đó, khi tôi nhìn thấy một con chó, tôi đã phát chính niệm và tự nói trong tâm: “Ta ở đây để cứu chủ của ngươi”, và con chó đã ngừng sủa.

Khoảng thời gian đó tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, thêm nữa mỗi sáng luyện công được Sư phụ gia trì, do đó không hề có cảm giác thân tâm mệt mỏi. Cứ như vậy liên tục trong 2 tuần, một khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể cùng đồng tu tinh tấn, đề cao tâm tính và làm các việc trợ Sư chính Pháp. Tôi cũng thể hội được niềm hạnh phúc khi hòa tan trong Pháp, càng ý thức sâu sắc được rằng, mỗi một sinh mệnh đều là vì Pháp mà đến, do đó chỉ có hòa tan trong Pháp, mới có thể thể hội được niềm vui và hạnh phúc thực sự.

Một học viên địa phương biết được tôi khá thành thạo phần mềm chính sửa video Adobe và đã giới thiệu tôi với Ben, một nhân viên của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Ben hỏi tôi xem có muốn giúp anh ấy chỉnh sửa video không, và tôi đã đồng ý.

Ben đã gửi cho tôi nhiều đường link website các khóa học chỉnh sửa video trực tuyến. Anh ấy cho tôi một tuần để học và hy vọng rằng tôi sẽ sẵn sàng để bắt đầu làm việc vào cuối tuần đó.

Tôi là người hay trì hoãn, và một tuần trôi qua, tất cả những gì tôi cần hoàn thành chỉ là việc nhấn nút đăng ký khóa học trực tuyến mà thôi. Đó là một khởi đầu chậm chạp, nhưng tôi dần dần bắt đầu học chỉnh sửa video.

Có một trận lũ lụt ở Houston năm 2017. Ben muốn gửi một bản tin về trận lũ lụt đến văn phòng của chúng tôi ở New York lúc 6 giờ chiều và yêu cầu tôi thực hiện nó nhanh chóng. Tôi đã hoàn thành đúng hạn. Khi tôi nghĩ rằng công việc đã hoàn thành trong ngày hôm đó, tôi lại nhận được một tập tài liệu khác từ anh ấy. Đó là một bài báo đã hoàn thành một nửa và Ben yêu cầu tôi chỉnh sửa và hiệu đính nó.

Tôi miễn cưỡng làm việc này vì còn bài kiểm tra SAT trong tuần và tôi thực sự cần thêm thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi. Khi tôi nhìn vào tập tin một cách cẩn trọng, điều duy nhất tôi cần làm là sắp xếp vị trí các hình ảnh. Việc điều chỉnh chỉ mất vài phút. Sau đó, tôi hướng nội xem điều gì khiến tôi không tình nguyện làm điều này, tôi nhớ đến mẹ thường xuyên nói với tôi rằng: “Làm việc cứu người chính là đang kiến lập uy đức cho bản thân.” Vậy mà tôi lại cứ muốn đẩy nó ra ngoài, đúng là quá thiếu sót rồi.

Ngay tối hôm đó, một email đã được gửi từ Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ (College Board) về việc trì hoãn ngày thi SAT do trận ngập lụt trong khu vực. Tôi chợt nhận ra rằng tình huống khó xử lúc trước là để khảo nghiệm tâm tính của tôi: Chỉ cần buông bỏ nhân tâm, mọi việc đều sẽ tốt đẹp.

Nhập học trường Phi Thiên

Trong chưa đầy một năm ở trường Phi Thiên, việc học tập và tu luyện của tôi đều được cải thiện một cách đáng kể, và cuối cùng tôi đã dừng chơi các trò chơi điện tử.

Vào học kỳ trước, giáo sư toán đã chỉ ra rằng tôi bị mất rất nhiều điểm một cách đáng tiếc ngay chỉ với các phép tính cơ bản. Ông nói: “Em nên chơi trò chơi điện tử ít hơn và dành nhiều thời gian cho làm các bài tập ở trường.” Sau khi tôi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã cố gắng kiềm chế sự thôi thúc chơi trò chơi điện tử và suy nghĩ về chúng cũng dần dần biến mất. Chúng ta đều biết rất dễ nghiện các trò chơi điện tử nhưng để ngừng chơi thì lại thật khó khăn.

Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”:

“Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại.”

Lỗi tính toán của tôi là do tôi không thể tập trung sau nhiều năm chơi các trò chơi điện tử. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ thế nào nếu tôi không theo học trường Phi Thiên. Tôi biết ơn các giáo viên tại trường; họ cho tôi một nơi an tĩnh để học tập và tu luyện.

Năm ngoái, tôi đã suy ngẫm rằng liệu Phi Thiên có phải là lựa chọn tốt cho tôi hay không. Trường mới được thành lập, và khuôn viên vẫn chưa được hoàn thiện. Một học viên lớn tuổi nói với tôi: “Môi trường tu luyện ở đó rất tốt, điều đó sẽ giúp cháu tinh tấn hơn. Nhiều trẻ em từ bỏ tu luyện sau khi họ các trường bình thường.”

Lý do của bác ấy khá thuyết phục, và đó là lý do tại sao tôi chọn trường Phi Thiên. Một trong những giáo sư đã nói với tôi: “Trường Phi Thiên là một hạng mục trong thời kỳ Chính Pháp. Tất cả mọi người đều có liên hệ trong đó, bao gồm cả học sinh cũng là một phần của nó.” Và giờ đây tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/纽约中城大学学生的修炼体会-387453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177853.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share