Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 02-6-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan, rất vinh dự khi được ở đây chia sẻ cùng mọi người tâm đắc của tôi khi giảng chân tướng tại Hồng Kông. Tháng 1 năm 2015, tôi mới chính thức gia nhập vào hàng ngũ giảng chân tướng ở Hồng Kông, mười mấy năm trước tôi chưa đến Hồng Kông được vì bận tham gia các hạng mục khác. Sau đó tôi thường nghe thấy các đồng tu chia sẻ rằng ở Hồng Kông có rất nhiều chúng sinh đến từ Đại Lục, mọi người diễu hành giảng chân tướng rất hiệu quả, do đó tôi dự định có thời gian nhất định phải đến Hồng Kông hỗ trợ.

Tháng 1 năm 2015 ở Hồng Kông có Pháp hội, tôi liền nhân cơ hội này đăng ký đến Hồng Kông một tháng. Ngoài tham gia Pháp hội, tôi còn tham gia hoạt động giảng chân tướng ở các điểm du lịch. Lúc đó, Đại Kỷ Nguyên Hồng Kông đang tăng cường quảng bá, cần rất nhiều nhân lực giúp đỡ phát báo, nên tôi đã được chỉ định đi phát báo. Lần đến Hồng Kông một tháng này, hơn 20 ngày là tôi đi phát báo. Cả năm 2015 tôi đã đến Hồng Kông ba lần, đa số thời gian đều được sắp xếp đi phát báo, đôi khi cũng được chỉ định đến giảng chân tướng tại các điểm tham quan. Trong quá trình này, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm xúc động.

Những trải nghiệm khi phát báo Đại Kỷ Nguyên

Khi phát báo trên đường phố ở Hồng Kông, có lúc sẽ gặp được người ủng hộ chúng ta và cũng có lúc sẽ gặp phải người phản đối chúng ta, có người sẽ tán thành bạn, cũng có người sẽ coi khinh bạn, và thậm chí còn gặp các đặc vụ tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi nhớ có lần phát báo ở khu đô thị Vịnh Causeway, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng bước đến phía tôi, lấy một tờ báo và đọc nó một cách chăm chú. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy thích báo Đại Kỷ Nguyên, nên rất nhiệt tình nói với cô ấy về tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Không ngờ cô ấy bắt đầu phê bình nội dung trong tờ báo: Các bạn chỗ này viết không đúng, chỗ kia viết chưa được. Sau đó liền bỏ tờ báo xuống và rời đi. Tôi nhìn thấy cô ấy đi về phía người đàn ông trung niên, dường như báo cáo điều gì đó với anh ta. Vì khoảng cách khá gần, không đến 10m nên tôi nghe thấy nội dung họ nói với nhau, cô ấy nói: Người này đến từ Đài Loan, còn nói thêm một vài thông tin khác về tôi. Từ đó về sau tôi biết rằng, ngay cả phát báo cũng phải đề cao cảnh giác, thời thời khắc khắc bảo trì chính niệm, không để cho tà ác có bất cứ cơ hội nào dùi vào.

Phát báo cũng có lúc gặp vài sự việc rất thú vị, vì để việc phát báo được thuận lợi hơn, tôi còn học vài câu tiếng Quảng Đông từ các bạn sinh viên ở đây. Tôi chỉ nói được hai câu bằng tiếng Quảng Đông: “Đại Kỷ Nguyên, xin chào“, “Tuần báo Minh Huệ, xin chào”. Có lần tôi phát báo trên đại lộ Queen’s Road trong 3-4 giờ, liên tục dùng tiếng Quảng Đông nói: “Đại Kỷ Nguyên, xin chào“ với những người qua đường. Có một người bản địa ở đây cũng đứng phát tờ rơi quảng cáo, nhân lúc ít người anh ấy liền đến nói chuyện với tôi, tôi đã dùng tiếng phổ thông đáp lại. Lúc này anh ta mới nhận ra: “Ồ, hoá ra anh không phải là người Hồng Kông.”

Phát báo trên đường không giống như phát báo ở điểm du lịch có thể trực tiếp tiếp xúc với người Đại lục. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể gặp được rất nhiều người Đại Lục đi dạo trên đường. Những người này thường dễ tiếp nhận tư liệu chân tướng hơn, còn khách tham quan ở các điểm du lịch lại không dám nhận vì họ sợ bị báo cáo.

Có lần tôi phát báo ở Mong Kok, cả ngày mưa nên việc phát báo không tốt lắm, suốt mấy tiếng mới phát được vài tờ. Một người Hồng Kông nhìn thấy tôi không phát được báo, liền nói: “Đừng phát báo nữa, hôm nay không thích hợp để phát báo.” Vì thời gian tập hợp vẫn chưa đến, tôi không thể rời đi, nên tôi vẫn đứng đó phát tiếp. Anh ấy thấy tôi vẫn không đi, liền đến nói chuyện với tôi: “Kỳ thực người Hồng Kông đa phần là từ Quảng Đông di lưu đến, hơn nữa mỗi năm đều có không ít người Đại lục chuyển đến.” Lời của anh ấy đã đã nhắc nhở tôi, bởi trước tôi nghĩ rằng phát báo trên đường sẽ không gặp được nhiều “người Trung Quốc đáng quý“, nhưng những người Hồng Kông này, nếu họ là từ Đại Lục đến, vậy họ chẳng phải cũng là những “người Trung Quốc đáng quý” sao? Do đó tôi nhận ra rằng dù là giảng chân tướng ở đâu đi nữa, thì đều là giảng chân tướng, đều sẽ gặp được rất nhiều “người Trung Quốc đáng quý”.

Can nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong ba năm từ 2016 đến 2018, mỗi năm tôi đều đến Hồng Kông 5, 6 lần, mỗi lần khoảng tháng, đa phần là được sắp xếp đến các điểm du lịch, ít đi phát báo. Nhưng lúc này ở các điểm du lịch có rất nhiều biến hoá, do có nhiều tổ chức của ĐCSTQ đến can nhiễu.

Tháng 6 năm 2016, các nhóm này bắt đầu can nhiễu ở điểm du lịch giảng chân tướng. Tuy lúc đó tà ác rất mạnh, nhưng chúng không can nhiễu cùng lúc tất cả các điểm. Sau Tết Nguyên đán năm 2016, tất cả các điểm giảng chân tướng mà tôi thường đến đều bị can nhiễu.

Nhóm tà ác lưu manh lấn chiếm địa điểm chúng tôi đặt các tấm bảng thông tin, dùng loa phóng thanh bôi nhọ Sư phụ và Đại Pháp, cướp tài liệu giảng chân tướng từ tay chúng sinh, và bạn đi đến đâu chúng sẽ theo đến đó. Bạn giơ biểu ngữ, chúng dùng loa phóng thanh phát những lời gian ác ngay bên cạnh, bạn phát tài liệu, chúng sẽ đe doạ không cho chúng sinh lấy. Chúng cố tình tạo ra những sự cố, tìm cơ hội để vu cáo, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi vào bẫy của chúng. Dùng ngôn ngữ để lăng mạ và công kích là phương thức phổ biến nhất của chúng.

Mặc dù vậy, chúng tôi không hề lùi bước, vẫn kiên trì giảng chân tướng cho chúng sinh, đồng thời gia tăng thời gian và lực phát chính niệm. Bởi vì nơi nào có các nhóm người tà ác, nơi đó đều tập trung rất nhiều tà ác từ không gian khác; mà những người Đại Lục, trong đầu họ đều là những thông tin tiêu cực. Đây đều là nhân tố can nhiễu chúng sinh liễu giải chân tướng, chỉ có thông qua phát chính niệm để diệt trừ các nhân tố tà ác, chúng sinh mới dễ dàng liễu giải chân tướng, mới nguyện ý nghe bạn giảng chân tướng.

Cuộc chiến giữa thiện và ác

Tôi không biết khuyên thoái Đảng như thế nào, phần lớn thời gian là giơ biểu ngữ, phát tờ rơi ở các điểm giảng chân tướng. Tôi thường giơ hai biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới” và “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả“. Tôi chọn hai biểu ngữ này vì đây là nội dung chính của kênh truyền hình Trường Xuân năm đó. Vì để giảng rõ hai chân tướng này, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã phải hy sinh cả tính mạng, hàng nghìn đệ tử Đại Pháp đã bị bắt giữ. Chẳng lẽ tôi lại chỉ vì vài câu mạ lỵ mà không đi làm nữa sao?

Tuy tà ác điên cuồng can nhiễu chúng tôi ở điểm giảng chân tướng, nhưng rất nhiều người Hồng Kông đều biết điều này. Thường có những người chính nghĩa đến chỗ chúng tôi, bày tỏ sự ủng hộ của họ, và động viên chúng tôi nhất định hãy kiên trì đến cùng. Kỳ thực tà đảng Trung Cộng trong mắt thế nhân sớm đã thối không ngửi được rồi.

Chúng ta thường nói đối đầu với cựu thế lực là cuộc đại chiến chính tà, mà Hồng Kông nằm trong miệng hùm của ác đảng, mỗi điểm giảng chân tướng ở đây đều là một trận địa tiền tuyến, là cái gai trong mắt của tà đảng, chúng tôi giảng chân tướng ở Hồng Kông như là cưỡi trên lưng cọp.

Đến đây vài lần tôi đã có không ít kinh nghiệm và bài học trong cuộc chiến với băng đảng tà ác. Tuy sự xuất hiện của chúng không phải là điều chúng ta muốn gặp, chúng ta cũng không thừa nhận an bài của cựu thế lực, nhưng dù gì chúng cũng đã xuất hiện rồi, nó đã muốn đóng vai trò là than đá trong lò luyện thép thì chúng ta hãy tận dụng cơ hội này rèn luyện chính mình thành thép!

Các thành viên của băng đảng tà ác thực sự không giống người bình thường. Trên thực tế họ chỉ buông lời bôi nhọ Đại Pháp là đã trở thành cái xác không hồn bị phụ thể tà linh khống chế rồi. Nếu dùng tư duy, cách nghĩ của con người đi đối phó với họ sẽ không đạt được mấy tác dụng. Theo kinh nghiệm của tôi, phát chính niệm sẽ đạt được hiệu quả rất tốt. Rất nhiều lần khi tôi và các đồng tu đồng tâm phát chính niệm một cách thuần tịnh ở điểm giảng chân tướng, kết quả là những kẻ tà ác đó tự nhiên trở nên lười biếng, không đến quấy rối chúng tôi nữa. Nhưng có khi họ chỉ yên lặng một lúc rồi lại điên cuồng lên, điều này không phải do chúng ta phát chính niệm không khởi tác dụng, mà là tà ác sau khi bị tiêu diệt một phần lại một lô mới được thêm vào. Vì vậy, đồng tu điều phối ở điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông thường nói: Nếu như nhân lực ở điểm giảng chân tướng có đủ, cần phải thường xuyên duy trì có người phát chính niệm, tà ác ở không gian khác bị tiêu trừ đi rồi, chúng sinh mới dễ tam thoái.

Nhưng nếu như dùng cách “lấy ác trị ác” để đối phó, tranh luận với họ bằng những cảm xúc mạnh mẽ thì thường sẽ phản tác dụng. Có nhiều lần sau khi học viên chúng tôi tranh luận với nhóm người tà ác, họ liền can nhiễu chúng tôi thậm tệ hơn. Cá nhân tôi cho rằng: Chúng ta không phải là không thể cứng rắn, cương quyết với họ. Nếu như bạn có thể không tức giận, không mang theo cảm xúc, có thể dùng lời chính nghĩa nói với họ. Nhưng có rất nhiều khi học viên chúng ta làm không được, kết quả lại trở thành tranh luận như cách của người thường. Kỳ thực cũng có lúc tôi không giữ được bản thân, nên thường cố gắng bất động tâm, coi họ như không khí, không quan tâm họ nữa.

Trên đây là một chút cái nhìn thiển cận của cá nhân tôi về băng đảng tà ác, không nhất định đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Lời kết

Tôi mơ hồ nhìn thấy hình dáng của chàng trai trẻ tuổi đôi mươi vào tháng 2 năm 1997 ngày đó. Niềm vui và sự cảm động của thời kỳ mới đắc Pháp đến nay vẫn hiện rõ trước mắt. Chỉ là chàng trai năm đó đã trở thành người trung niên 50 tuổi. Lúc đó không hề có bức hại, cũng không có các hạng mục giảng chân tướng, ngày nghỉ các học viên thường luyện công hồng Pháp, phát tờ rơi Đại Pháp trên đường, muốn chia sẻ điều tốt đẹp của Đại Pháp cho thế nhân được biết. Hoàn cảnh tu luyện lúc đó rất đơn thuần, không phức tạp.

Con xin cảm tạ hồng ân của Sư phụ đã cho con có cơ hội đến Hồng Kông giảng thanh chân tướng chứng thực Pháp, mở mang chí khí và tầm nhìn của con và còn được gặp rất nhiều các bạn đồng tu. Sư phụ giảng Pháp trong những năm gần đây thường dặn dò rất nhiều lần chúng ta phải “tu luyện như thuở ban đầu“.

Hãy cùng nhau đọc câu nói mà Sư phụ đã khuyến khích chúng ta trong “Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018]”:

“Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!”

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/2/【香港法会】在香港讲真相的心得-388140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177925.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share