Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-5-2019] Ngày 17 tháng 1 năm 2019, một bác sỹ đã nghỉ hưu ở kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa, Nội Mông Cổ đã qua đời ở tuổi 84 sau 20 năm bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Vương Lập Sơn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 8 năm 1996. Ông là Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Kỳ tự trị Mạc Lực Đạt Ngõa. Sau khi nghỉ hưu, ông đã mở một phòng khám tư, và thường cung cấp thuốc và điều trị miễn phí cho các bệnh nhân không có khả năng đi tới bệnh viện.

Mùa đông năm 1997, ông Vương và vợ ông – bà Chu Quế Lan đã thành lập một điểm luyện công tại nhà riêng của họ để các học viên Pháp Luân Công địa phương tập trung cùng nhau luyện công.

Hai tháng trước khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch toàn quốc đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát đã lục soát nhà ông Vương hai lần và tịch thu tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của ông. Họ cũng nhiều lần sách nhiễu các học viên ở điểm luyện công và đe dọa họ không được tiếp tục học luyện Pháp Luân Công nữa.

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã bắt giữ ông Vương và giam giữ ông một ngày. Họ yêu cầu ông tiết lộ thông tin của tất cả học viên thường luyện công tại điểm luyện công ở nhà ông. Cảnh sát cũng cấm ông tu luyện Pháp Luân Công, cũng như không được tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho đức tin của ông. Ông Vương đã từ chối hợp tác.

Sau khi ông Vương được tại ngoại, cảnh sát đã sắp xếp để hàng xóm của ông Vương theo dõi nhất của nhất động hàng ngày của ông. Cảnh sát cũng theo dõi điện thoại của ông Vương và hầu như tháng nào họ cũng đến nhà sách nhiễu ông Vương. Cuộc sống bình thường của vợ chồng ông Vương đã bị hủy hoại.

Ngày 19 tháng 11 năm 2000, Trương Sỹ Bân, trưởng Phòng 610 địa phương đã gõ của nhà ông Vương và nói rằng có một người đang cần ông Vương chữa bệnh khẩn cấp. Ông Vương đã mở cửa, nhưng chỉ có một toán cảnh sát giống như thổ phỉ xông vào và lục soát nhà của ông Vương. Những cảnh sát đó không chỉ lấy đi tài liệu Pháp Luân Công, họ còn lấy vơ vét rất nhiều tài sản cá nhân có giá trị như bút máy bằng vàng, đồng hồ và quần áo đắt tiền của ông Vương.

Hai ngày sau, cảnh sát quay lại và cố gắng bắt giữ ông Vương. Khi vợ của ông ngăn cản họ, cảnh sát đã bắt giữ bà thay vì bắt giữ ông Vương. Bà Chu, lúc bấy giờ 63 tuổi, đã bị buộc phải đứng cả đêm tại đồn công an mà không được ngủ và sau đó bị đưa đến trại tạm giam địa phương vào sáng hôm sau. Bà Chu bị giam giữ ở đó bảy tháng và gia đình của bà Chu phải trả cho Phòng 610 80.000 nhân dân tệ để được phép đưa bà về nhà.

Trong một đợt bức hại mới, tháng 9 năm 2005, ông Vương đã bị bắt giữ một lần nữa. Ông bị giam tại trại tạm giam 15 ngày và tại một trung tâm tẩy não một tháng. Nơi làm việc trước đó của ông Vương bị cưỡng chế phải nộp cho cảnh sát 2.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do của ông Vương.

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, ông Vương và vợ của ông bị bắt giữ cùng ba học viên khác trong khi họ đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà ông Vương.

Ba vị khách của ông Vương đã bị tạm giữ để tiếp tục bị giam cầm lâu hơn nữa, còn ông Vương, lúc đó 82 tuổi, và vợ của ông 80 tuổi, đã được tại ngoại sau vài giờ.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã quay trở lại và lục soát nhà của ông Vương một lần nữa. Các sách Pháp Luân Công, một điện thoại di động và một máy nghe nhạc ông sử dụng để mở nhạc luyện công đã bị lấy đi.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, bà Chu đã bị bắt trở lại nhà tù. Cả hai con trai của họ, anh Vương Đông Đông và anh Vương Phỉ đều bị cảnh sát sách nhiễu.

Tháng 7 và tháng 8 năm 2018, cảnh sát đã hai lần kéo đến sách nhiễu cặp vợ chồng cao niên này tại nhà vào lúc nửa đêm.

Việc liên tục bị bắt giữ và sự sách nhiễu lâu dài đã khiến ông Vương vô cùng sợ hãi và khốn khổ. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng vào cuối năm 2018 và ông Vương đã qua đời sau năm tháng kể từ lần gần đây nhất bị cảnh sát sách nhiễu.

Bài viết liên quan:

181 học viên Pháp Luân Công ở Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ, khởi kiện Giang Trạch Dân, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 2015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/388085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177877.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share