Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2019] Một cư dân Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 tệ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999. Ông đã kháng cáo.

2010-4-14-falun-gong-jinan03--ss.jpg

Ông Lưu Tự Đường

Ông Lưu Tự Đường, 76 tuổi, một kỹ sư nghỉ hưu, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hai tháng sau, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Khu Thiên Kiều, sau đó cơ quan này đã truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Khu Thiên Kiều vào tháng 12 năm 2018.

Ông Lưu đã bị xét xử trực tuyến từ xa tại Trại tạm giam Thành phố Tế Nam. Thẩm phán nói rằng ông ta phải chờ các cấp cao hơn phê duyệt trước khi đưa ra phán quyết.

Án tù trước đó

Trước án tù lần gần đây nhất, ông Lưu đã từng hai lần bị kết án vì kiên định đức tin của mình với tổng thời gian thụ án bảy năm.

Bởi từ chối tham gia “chiến dịch giáo dục chính trị” bắt buộc của chính quyền cộng sản, cảnh sát đã lục soát nhà ông Lưu và buộc tội ông truyền bá Pháp Luân Công vào ngày 30 tháng 11 năm 2005. Ông Lưu đã trốn thoát trong khi cảnh sát lục soát nhà ông.

Hai tháng sau ông trở về nhà, và đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 3 năm 2006.

Sau tám tháng bị giam trong Trại tẩy não Lưu Trường Sơn, ông Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Lịch Thành vào ngày 4 tháng 12 năm 2006 và bị kết án ba năm tù với bốn năm quản chế. Ông đã được thả về nhà sau phiên tòa.

Ông Lưu lại bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2009. Cảnh sát lục soát nhà ông và lấy đi các vật dụng có giá trị, trong đó có gần 90.000 tệ tiền mặt mà ông dành để tổ chức đám cưới cho con trai.

Tòa án Khu Lich Hạ đã tổ chức một phiên xét xử ông Lưu vào ngày 9 tháng 12 năm 2009. Người nhà của ông không được phép tham dự phiên tòa.

Ông Lưu đã bị kết án bốn năm tù vào ngày 18 tháng 12 năm 2009, và phải thụ án tổng cộng bảy năm tù (tính cả ba năm tù mà ông bị tuyên vào năm 2006).

Trong khi ông Lưu bị cầm tù, vợ ông, bà Trương Huệ Thanh, đã đi tới các cơ quan chính quyền để tìm kiếm tự do cho ông. Lý Đông Phương, đội trưởng Phòng 610 Khu Lịch Hạ, từng lừa bà tới gặp ông ta ở một quảng trường. Bà Trương tới địa điểm được chỉ định đó và đợi vài giờ đồng hồ trong gió lạnh, nhưng Lý không hề xuất hiện. Sau đó, khi bà gọi điện cho ông ta, ông ta nói chỏng lỏn một câu: “Tôi không rảnh,” rồi cúp máy.

Sau đó, nhằm ngăn cản bà Trương nói với nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Công, Lý đã phi pháp kết án lao động cưỡng bức bà Trương và đưa bà tới Trại Lao động Cưỡng bức Tỉnh Sơn Đông, trại này hiện đã không còn tồn tại.

Ông Lưu bị tra tấn tàn bạo ở trong tù và hai lần bị đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch bởi huyết áp cao và tắc nghẽn đường ruột.

Ban đầu nhà tù không cho gia đình ông Lưu vào thăm. Sau đó gia đình ông đã đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan chính quyền khác nhau, trong đó có Cục Tư pháp Tỉnh, cuối cùng, họ đã được phép vào thăm ông Lưu.

Người vợ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng

Sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của ông Lưu tới viện kiểm sát vào tháng 11 năm 2018, vợ ông, bà Trương đã ủy thác cho luật sư của họ viết thư gửi cho công tố viên yêu cầu bãi bỏ vụ án của chồng bà.

Trong thư, bà Trương nói rằng chồng bà đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở Công ty Sắt Thép Tế Nam và nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp của ông cho công ty.

Ông Lưu từng đàm phán thành công một hợp đồng lớn với một nhà máy cơ khí của Nga. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh ở đó, ông bị ốm ặng sau khi trở về nhà. Nhưng ông vẫn chăm chỉ làm việc khi thiết bị của công ty ông bị hỏng bởi các vấn đề về cơ khí và cần đến chuyên môn của ông để sửa chữa.

Bởi bị chấn thương trong khi làm việc, ông Lưu gặp vấn đề ở lưng dưới, sau đó điều này đã gây ra tình trạng tê ở lưng và chân. Sức khỏe của ông tiếp tục suy giảm theo tuổi tác. Ông phát triển chứng huyết áp cao và các vấn đề tim mạch khác.

Để cải thiện sức khỏe, ông Lưu và vợ đã thử tập vài môn khí công vào đầu những năm 1990, nhưng không có tác dụng gì đáng kể. Cả hai đều về hưu sớm vì lý do sức khỏe.

Năm 1996, vợ chồng ông Lưu biết đến Pháp Luân Công và sức khỏe của họ sớm có sự cải thiện to lớn. Bà Trương nói trong thư: “Chúng tôi thực sự rất vui sướng bởi những hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe mà Pháp Luân Công mang lại, và chúng tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng cảm ân của chúng tôi với Sư phụ Lý.”

Bởi kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công hằng ngày, sức khỏe của ông Lưu rất tốt trước khi bị bắt giữ. Nhưng chỉ một tháng sau khi bị bắt, ông bắt đầu xuất hiện chứng bệnh tim cũng như huyết áp bất thường. Bà Trương nói: “Tuổi ông ấy cao như vậy, tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của ông ấy.”

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù oan sai 5,5 năm, kỹ sư 75 tuổi người Sơn Đông lại bị truy tố vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177858.html

Đăng ngày 09-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share