Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Một học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù bị huyết áp cao nhưng gia đình không được phép vào thăm và bị giám sát chặt chẽ chỉ vì bà kiên định giữ vững đức tin của mình, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Khiết đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Chiết Giang vào tháng 3 năm 2019 để chịu án tù 2 năm 8 tháng. Cư dân ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang này trước đây đã phải chịu án tù hai năm trong tổng số 11 năm tù, cũng như hai năm lao động cưỡng bức chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Lần gần đây nhất bà Dương bị bắt là vào ngày 30 tháng 7 năm 2018, chỉ 9 tháng sau khi bà được trả tự do từ án tù 5 năm trước. Cảnh sát đã cố gắng ngăn cản bà nộp đơn khiếu nại đối với các bản án tù và tra tấn trước đây của bà.

Người mẹ qua đời trong cuộc bức hại, người cha bị bỏ mặc một mình

Việc bà Dương bị bắt và ngồi tù khiến người cha bệnh tật 88 tuổi của bà, cựu giáo sư khoa học vật liệu tại Đại học Chiết Giang, ở nhà một mình mà không có người chăm sóc.

Mẹ của bà Dương, bà Đường Khải, là một kỹ sư xây dựng cao cấp. Bà từng bị ung thư vú và suy thận và được cho biết bà chỉ còn sống được vài tháng. Sau đó, bà được giới thiệu Pháp Luân Công. Bệnh ung thư của bà đã sớm được chữa khỏi và trông bà trẻ hơn rất nhiều.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Đường đã bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Bà đã bị giam giữ trong 30 ngày và được tại ngoại vì lý do y tế. Sau đó, bà đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giữ. Cuối cùng bà đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công mặc dù không muốn. Bệnh ung thư của bà tái phát và bà qua đời vào năm 2012.

Trong những ngày cuối đời của mẹ, bà Dương đang ở trong tù, nhưng bà không được phép gặp mẹ lần cuối.

Hai lần chịu án tù trước đó của bà Dương

Bà Dương, cựu nhân viên của Công ty Xuất nhập khẩu Sản phẩm Y tế và Sức khỏe Tỉnh Chiết Giang, lần đầu tiên bị bắt vào ngày 1 tháng 4 năm 2005 sau khi bị báo vì đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã sử dụng các tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà để làm bằng chứng chống lại bà. Bà bị kết án sáu năm tù tại Nhà tù Nữ Chiết Giang.

Các cai ngục đã đánh bà bằng dùi cui điện, không cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh khi bà đang kinh nguyệt và nhét giẻ vào miệng bà. Khi bà Dương từ chối thừa nhận mình là tội phạm, các cai ngục đã buộc bà phải đứng trong một thời gian dài, không cho bà ngủ, và ép bà phải lao động khổ sai.

Các tù nhân giám sát bà suốt ngày đêm và buộc bà phải xem các đoạn phim tuyên truyền chỉ trích Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân thủ các quy định của nhà tù với mưu đồ làm nhục các học viên Pháp Luân Công, các cai ngục khiến các tù nhân khác bị liên lụy bằng cách không cho phép họ ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Kết quả là, nhiều tù nhân nuôi dưỡng sự thù hận với bà.

Ngay sau khi được thả, bà Dương đã bị bắt một lần nữa vào tháng 11 năm 2012 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án 5 năm tù.

Các cai ngục đã không cho bà ngủ trong 10 ngày và buộc bà phải xem các đoạn phim vu khống Pháp Luân Công.

Các lính canh không cho phép bà tắm hoặc thay quần áo trong suốt một năm. Bà đã có mùi nồng nặc và một số tù nhân được các lính canh hướng dẫn cách chửi mắng bà. Khi một số tù nhân tốt bụng giặt quần áo cho bà, họ đã bị trừng phạt và không dám giúp đỡ bà nữa.

Các lính canh có lần đã nhốt bà vào phòng biệt giam trong hơn hai tháng, từ đầu tháng 11 đến giữa tháng Một. Bà chỉ được cấp một chiếc chăn mỏng và vài chiếc quần áo mỏng. Bà phải chịu đựng nhiệt độ đóng băng mà không được sưởi ấm, trong suốt mùa đông lạnh nhất mà thành phố Hàng Châu từng thấy trong nhiều năm.

Có một lần, lính canh tẩm thức ăn của bà bằng các loại thuốc gây hại thần kinh. Bà bị chóng mặt và nước tiểu có màu bất thường. Khi phát hiện chuyện gì đã xảy ra, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Huyết áp của bà giảm xuống mức thấp nguy hiểm và bà được đưa đến Bệnh viện Khánh Xuân ở địa phương. Chính quyền nhà tù đã cố gắng chuyển bà đến một bệnh viện tâm thần để tiếp tục bức hại bà, nhưng bác sỹ tại Bệnh viện Khánh Xuân đã kháng lệnh sau khi bà Dương nói chuyện với ông về bản chất của Pháp Luân Công.

Những bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Zhejiang Woman Arrested Again for Seeking Justice for Past Wrongful Sentences

Ms. Yang Jie Held in Solitary Confinement at Zhejiang Women’s Prison


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177901.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share