Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 27-05-2019] Ngày 26 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Liên, Đài Loan đã giới thiệu môn tu luyện tại một quảng trường nhà ga và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi họ trình diễn các bài công pháp, âm nhạc an hòa đã thu hút nhiều du khách dừng lại để chụp ảnh.

e2e42bf818b001b20664df7ab023f21b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp ở quảng trường phía trước nhà ga ở Hoa Liên, Đài Loan vào ngày 26 tháng 5 năm 2019

6bf8295ea6a968430129549183027cd8.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc và đưa thủ phạm ra tòa

Ông Tô, một kỹ sư, dừng lại tại sự kiện và nói: “ĐCSTQ sợ bị mất kiểm soát. Nó chỉ quan tâm đến lợi ích nhóm mà không cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông tiếp tục: “Người dân không có quyền lên tiếng. Sống trong môi trường như vậy, cuộc sống không được đảm bảo. Tôi muốn ủng hộ các bạn. Và tôi thấy rằng là một công dân của thế kỷ 21, nạn thu hoạch nội tạng sống là một điều đáng xấu hổ đối với nhân quyền toàn cầu. Tôi hy vọng toàn bộ thế giới sẽ lắng nghe tiếng nói của công lý, và hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Cảm ơn vì lòng kiên trì của các bạn!”

Bà Lâm, một người đi bộ khác, cho biết: “Tôi nghĩ tu luyện Pháp Luân Công rất tốt. Những người tu luyện chỉ muốn có sức khỏe tốt.” Bà cảm thấy việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là vô lý, và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Trần, một giáo viên cấp ba, nói: “Một người bạn của tôi ở Trung Quốc định đưa vợ con anh ấy đến Đài Loan để du lịch. Đơn của họ bị từ chối bởi vì vợ ông ấy tu luyện Pháp Luân Công. Thẻ căn cước của bà ấy bị theo dõi! Đối với người Đài Loan chúng tôi, điều này quả là nực cười. Ở Đài Loan đây, chúng tôi được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.”

“Những biện pháp kiểm soát này của ĐCSTQ cho tôi thấy một nhận thức rõ ràng về ĐCSTQ, và rằng chúng ta không nên bị nó lừa dối. Tôi hy vọng rằng người dân Trung Quốc có thể có được quyền tự do và dân chủ càng sớm càng tốt. Tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công kêu gọi việc chấm dứt bức hại, bất kể thời tiết thế nào – trong những ngày đông lạnh giá nhất hoặc những ngày hè nóng nực. Tôi khâm phục các bạn. Xin hãy tiếp tục công việc này!”

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người dân Trung Quốc đã nhanh chóng tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phát triển nhanh chóng về số lượng học viên của môn tu luyện này là một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua. Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, số lượng thực tế được cho là còn lớn hơn rất nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Các chứng cứ cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng đối với các học viên bị cầm tù vẫn còn sống do nhà nước hậu thuẫn, những người đã bị giết hại trong quá trình này để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên cảnh sát và hệ thống tư pháp với chức năng duy nhất là tiến hành bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177897.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share