Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Lan, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Tôi đã đắc Pháp vào tháng 10 năm 2015, nhưng đã tu luyện không tinh tấn, ngộ Pháp kém và phụ công ơn cứu độ của Sư phụ, làm những sự việc bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

1. Khoảng tháng 9 năm 2016 khi tôi muốn học thuộc lòng Pháp, tôi đã chép ra giấy để học, nhưng khi tôi học xong không sử dụng nữa tôi đã không để ý mà bỏ đâu đó bây giờ tôi cũng không tìm được nữa. Tôi đã không tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp.

2. Trong một lần đi tặng tài liệu chân tướng cho người Trung Quốc, tôi bị công an can nhiễu mời về trụ sở và thu hết các tài liệu. Do học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào tờ biên bản thu giữ các tài liệu đó làm tổn hại đến tài nguyên của Đại Pháp.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, tiếp tục nỗ lực làm tốt ba việc để không phụ công ơn cứu độ của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đinh Thị Nụ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 2018, tôi cùng hai đồng tu đi giảng chân tướng ở khu du lịch, chúng tôi đã bị công an mời về phường làm việc. Mặc dù tôi và hai đồng tu đã giảng chân tướng cho các nhân viên ở đây nhưng do học Pháp chưa sâu, cùng với việc tu luyện bản thân chưa tốt, nhân tâm còn nhiều chưa bỏ được nên đã tạo sơ hở cho tà ác dùi vào, dẫn đến việc tôi đã ký vào biên bản thừa nhận rằng đi phát tài liệu là sai. Qua sự việc trên, tôi biết như vậy là mình làm sai hoàn toàn với Pháp và chưa chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chưa xứng đáng là một người tu luyện chân chính.

Hôm nay, sau khi ngồi hướng nội lại thấy việc làm sai trái của mình gây hậu quả nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh và chỉnh thể. Tôi xin viết lên đây Nghiêm chính thanh minh những sai phạm của mình, phủ nhận hoàn toàn những gì mình đã ký kết với tà ác, bài trừ và phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, một lòng một dạ đi theo con đường do Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Vũ Thị Thơ. Tôi tham gia hướng dẫn cho nhóm học viên mới 6 người tại xã xem video 9 bài giảng Pháp của Sư phụ và luyện tập 5 bài công pháp. Khi chúng tôi xem hết video Bài giảng thứ 8 thì công an huyện Thái Thụy tới, thu của mọi người 1 quyển Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi đã bình tĩnh giảng chân tướng cho công an, nhưng do tôi học Pháp chưa sâu, nhân tâm còn nhiều vì thế khi công an bắt tôi kí vào tờ cam kết là không được sang địa bàn của họ để hướng dẫn nữa; tôi đã ký. Tôi biết mình đã sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực; phủ định hết thảy những gì đã ký với công an trong trạng thái thiếu thanh tỉnh lý trí đó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Thúy Hà. Ngày 1 tháng 5 năm 2018, tôi phát tài liệu giảng chân tướng tại công viên thì bị công an phường mời làm việc. Tôi và các đồng tu đã nói với họ là Pháp Luân Công là tốt; dạy cho con người theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi không sai khi phát tài liệu giúp họ hiểu thêm về cuộc bức hại của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Do tôi học Pháp không sâu, còn nhiều nhân tâm và chưa nhận thức được về phủ định bức hại của cựu thế lực, tôi đã ký vào những giấy tờ sau: bản tường trình, bản cam kết và giấy xác nhận. Đây là sự bất kính đối với Đại Pháp và phụ lòng của ân Sư.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những kí kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực và tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ và Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nông Ngọc Huyền. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, tôi cùng 1 số đồng tu đến công viên giảng chân tướng. Vì tôi không chú ý đến an toàn của các đồng tu nên đồng tu đã bị bảo vệ tố giác với đặc vụ chìm, sau đó chúng tôi bị cưỡng ép đưa về phường, cả 3 chúng tôi đều bị hành hung và bị thu chứng minh thư.

Do nhận thức chưa sâu về an bài của cựu thế lực, cũng như sự tồn tại của cựu thế lực và tà ác đứng sau thao túng nhân viên chính quyền, cứ nghĩ ở bề mặt ai cũng thật thà và tốt như trong suy nghĩ của mình và thương cho họ trong vô tri mà phạm tội. Nên đã làm theo yêu cầu của tà ác và nói ra tên một số đồng tu và ký một số giấy tờ liên quan. Mặc dù trong tâm phủ định và hết sức không muốn. Nhưng cũng đã phạm sai lầm là hợp tác với tà ác, đồng nghĩa làm sai với Pháp, đã thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực mà không hay, đã làm hại chúng sinh, làm tổn thất đến tài nguyên của Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn an bài và can nhiễu của cựu thế lực, phủ định hoàn toàn những gì đã làm, đã nói, đã ký với tà ác là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Hòe. Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2018 một nhóm người gồm cả công an chính quyền địa phương vào nhà tôi lập biên bản, ép tôi không được tập Pháp Luân Công. Tôi không đồng ý và họ viết lại biên bản vẫn cho tập nhưng không phát tán tài liệu và lôi kéo người vào tập Pháp Luân Công, không cho tập trung đông người, không cho ra ngoài tập và ép tôi ký vào biên bản. Tôi đã ký vào biên bản của họ. Sau khi họ đi rồi, tôi thấy rất hối hận, tôi biết tôi làm thế là sai. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn hết thảy sự an bài của cựu thế lực, tuyên bố chữ ký của tôi hoàn toàn không có giá trị, vô hiệu lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lại Thị Dín, năm nay tôi 45 tuổi. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2018 tôi đi tặng tài liệu và giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người tại chùa ở địa phương chúng tôi. Lúc đó tôi gặp an ninh chính quyền địa phương sau đó họ có gọi tôi vào làm việc, lúc đó bên an ninh họ có làm một biên bản có nội dung là tôi không được đi phát tờ rơi về Pháp Luân Công nữa. Vì tu luyện và nhận thức về Pháp của Sư phụ chưa tốt, nên trong lúc bối rối tôi đã ký vào biên bản đó, với nội dung là từ nay trở đi tôi không được đi phát tài liệu về Pháp Luân Công nữa. Sau khi ký xong, tôi đã thấy mình sai, tôi đã thỏa hiệp cùng với tà ác, và làm một việc mà người tu luyện đáng lẽ không nên làm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Những gì tôi nói và ký vào biên bản vào ngày hôm đó là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Trung Kiên, đã đắc Pháp được 8 tháng. Trong đợt lên nhà máy công tác và hỗ trợ điểm luyện công, học Pháp từ ngày 7 tháng 11 năm 2017, đến ngày 9 tháng 11 năm 2017 tôi bị công an thị trấn mời lên trụ sở làm việc. Do chưa nhận thức Pháp đầy đủ, tôi đã bị lừa dối. Vậy nên, tôi đã ký biên bản phi pháp do họ tạo nên. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những ký kết với tà ác, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Mai Lương. Vào dịp Tết âm lịch tháng 2 năm 2018, tôi cùng nhóm đã đi tặng thiệp tết và hoa sen tại khu vực trung tâm thành phố. Nhóm tôi đã bị người dân trình báo lên công an phường. Sau đó công an đã áp tải chúng tôi lên để lấy lời khai. Do nhận thức không được đầy đủ thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, và với tâm còn lo sợ và bao biện, tôi đã kí tên vào bản cam kết không đi phát tờ rơi và dán áp phích không được cấp phép của nhà nước.

Tôi cùng các bạn đã nhận ra lỗi sai của mình, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi lên là Trần Thị Bích Vân. Vào năm 2016, trong khi đi phát tài liệu giảng chân tướng thì tôi gặp an ninh mặc thường phục. Sau đó tôi đã đi theo người an ninh đó về đồn công an để làm việc. Trong quá trình làm việc, khi người an ninh đó yêu cầu tôi không được phát tài liệu giảng chân tướng nữa thì tôi đã đồng ý. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh rằng điều tôi đã đồng ý tại đồn công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Tường. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh một sự việc tôi đã làm không đúng theo Pháp. Tối ngày 3 tháng 5 năm 2018 tôi và các học viên đang luyện công thì bị công an xã can nhiễu và mời chúng tôi về trụ sở công an xã để làm việc. Công an xã đã thu giữ trái phép điện thoại và đài luyện công của tôi. Vì muốn lấy lại điện thoại và đài luyện công tôi đã không lý trí để hành xử theo Pháp. Tôi đã ký vào bản cam kết không luyện công và không ra nơi công cộng luyện công và đã ký vào biên bản xử phạt hành chính. Sau khi tĩnh tâm lại để suy xét tôi thấy mình đã không hành xử theo Pháp, đã theo an bài của cựu thế lực, bị rất nhiều tâm chấp trước của người thường dẫn động. Nay tôi đã nhận ra và viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì mà tôi trong lúc không thanh tỉnh đã ký với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Duy Linh. Tôi đắc Pháp được khoảng 3 năm. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2019, tôi có đi hồng Pháp phát tài liệu và bị chính quyền địa phương can nhiễu. Họ đã gọi tôi đến cơ quan để làm việc. Vì học Pháp chưa sâu, đôi khi còn tâm sợ hãi, kèm theo không hiểu gì nhiều về các điều khoản hiến pháp của pháp luật. Chính quyền họ nói tôi phát tài liệu không có đăng ký bản quyền in ấn chính thống, nên họ đã thu giữ tài liệu và hoa sen của tôi, và bắt tôi phải ký vào cam kết là không có hoạt động tương tự tại khu vực đó nữa. Tôi đã ký kết vào biên bản cam kết. Sau đó nhờ các đồng tu chia sẻ và giải thích là việc làm của tôi như vậy là không đúng. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp và những ký kết là không có giá trị.

Phạm Duy Linh

Ngày 1 tháng 5 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Thiều Chí Dũng, học viên ở Vĩnh Phúc. Trong thời gian qua tôi thường giảng thanh chân tướng và phát tài liệu cho công nhân và lực lượng an ninh nơi tôi làm việc. Sau đó bộ phận an ninh đã trình báo việc làm này của tôi với công ty. Ngày 10 tháng 5 năm 2019 người của công ty đã yêu cầu tôi chấm dứt việc giảng chân tướng, phát tài liệu. Do học Pháp không sâu và còn tồn tại nhân tâm nên tôi đã đồng ý yêu cầu đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Phủ định triệt an bài của cựu thế lực và hết thảy tất cả những gì đã đồng ý với yêu cầu của họ. Lời nói đó hoàn toàn vô giá trị, tôi vẫn sẽ tiếp tục giảng chân tướng và phát tài liệu cứu chúng sinh ở đây.

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Can, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội – Việt Nam.

Tôi được đắc Pháp vào tháng 3 năm 2018. Đến khoảng tháng 8 năm 2018, tôi cùng một số đồng tu mang tài liệu đi giảng chân tướng ở khu vực Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội. Đến gần trưa thì tôi được công an khu vực mời tôi vào làm việc. Họ thúc ép tôi phải viết tờ trình ghi rõ họ tên, nơi thường trú và viết cam kết với công an là không được đến địa phương này để giảng chân tướng, phát tài liệu nữa khi mà chính quyền địa phương chưa có văn bản đồng ý và cho phép.

Bản thân tôi vào thời gian đó do hiểu Pháp chưa sâu, còn có tâm lo sợ và sợ hãi nên tôi đã viết tờ trình và ký vào bản tờ trình với nội dung hứa với công an khu vực ở đó như thế. Sau đó tôi hiểu việc tôi đã viết và ký vào tờ trình đó là hoàn toàn sai, không đúng con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn những câu chữ mà tôi đã viết, đã ký vào tờ trình đó là hoàn toàn vô nghĩa, không có giá trị.

Tôi hoàn toàn phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nhất nhất tuân theo mọi sự an bài của Sư Phụ và tuyệt đối tín Sư tín Pháp, kiên định vững vàng trong Pháp.


Đăng ngày 04-06-2019;

Share