Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2019] Một người phụ nữ 73 tuổi đã bị kết án hai năm tù vào tháng 3 năm 2019 vì đã tu luyện Pháp Luân Công đã bị Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông từ chối vì bà không qua đợt kiểm tra sức khỏe. Chính quyền đã thuê hai người theo dõi bà trong hai tháng trước khi gây sức ép khiến nhà tù phải tiếp nhận bà.

Bà Trương Phú Trân hiện đang bị giam trong bệnh viện nhà tù, và người nhà bà vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Phú Trân

Sức khỏe được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt giữ vì truyền rộng thông tin về pháp môn này

Bà Trương, một cư dân thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, từng bị bệnh tim, huyết áp cao, viêm phổi, và nhiều bệnh khác. Sức khỏe của bà cải thiện đáng kể từ khi học luyện Pháp Luân Công năm 1997.

Bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người tốt hơn. Có lần khi bà yêu cầu rút 2.000 tệ từ tài khoản ngân hàng của nhà, nhân viên giao dịch của ngân hàng đã mắc lỗi sai khi làm nghiệp vụ, nên đồng thời đã làm tăng 2.000 tệ tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của bà. Sau khi bà phát hiện ra sai sót này, bà đã ngay lập tức quay trở lại ngân hàng để kịp thời sửa lại cho đúng, tránh cho nhân viên ngân hàng phải bồi thường tổn thất.

Sau khi chính quyền cộng sản phát lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bà Trương cảm thấy bà có trách nhiệm phải để mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Bà đã dán các áp phích thông tin ở các nơi công cộng và giảng chân tướng cho người qua lại trên đường về cuộc bức hại.

Sau khi bị chú ý vì đã dán áp phích tự dán tại một trạm xe buýt vào ngày 10 tháng 4 năm 2017, bà đã bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt giữ. Cảnh sát đã đưa bà tới Đồn Công an Long Động để thẩm vấn và đã được về nhà sau 11 giờ đêm.

Buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị truy tố thêm

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, hàng xóm của bà Trương thấy một người đàn ông và một người phụ nữ lảng vảng xung quanh khu vực của họ. Người đàn ông đó thậm chí còn hái một quả mơ trên cây mơ của người nhà hàng xóm của bà Trương và ăn nó. Khi người hàng xóm hỏi họ đang làm gì, họ nói rằng họ đang tìm nhà để thuê.

Hai giờ sau, sáu cảnh sát mặc thường phục kéo đến. Họ cùng với người đàn ông và phụ nữ đó lục soát nhà bà Trương và lấy đi các đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công.

Sau vài giờ thẩm vấn tại Đồn Công an Long Đồng, cảnh sát đã đưa bà Trương tới Trại tạm giam Tế Nam để kiểm tra sức khỏe. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà bởi tình trạng sức khỏe yếu kém của bà. Cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn công an, giữ bà ở đó qua đêm, và thả bà vào sáng hôm sau.

Cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Trương tới Viện Kiểm sát Khu Lịch Hạ vào ngày 7 tháng 9 năm 2017. Công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bà cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ trước khi truy tố và chuyển hồ sơ của bà tới tòa án.

Thẩm phán Tôn Tĩnh của Tòa án Khu Lịch Hạ đã cưỡng ép bà Trương ký tên vào thông báo về phiên xét xử vào ngày 2 tháng 3 năm 2018.

Sợ bị chính quyền bức hại thêm nữa, bà Trương đã phải rời nhà đi nơi khác sống vào đầu tháng 4 năm 2018.

Bị bắt và kết án sau khi trở về nhà

Ngay khi bà Trương trở về nhà vào tháng 3 năm 2019, con bà, người đã bị sách nhiễu và đe dọa trong gần một năm, đã trình báo việc này với cảnh sát.

Bà Trương bị bắt, xét xử và kết án hai năm tù chỉ trong vài tuần.

Với sức ép từ phía chính quyền và các con, bà Trương bị huyết áp cao, bệnh tim, và bệnh tiểu đường. Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm đã từ chối tiếp nhận bà.

Các nhà chức trách đã thuê hai người theo dõi bà mỗi ngày và báo cáo cho họ nhất cử nhất động của bà.

Trong vòng hai tháng, Tòa án Khu Lịch Hạ đã liên hệ với ba bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho bà Trương, nhưng mỗi lần kết quả đều cho thấy sức khỏe của bà rất yếu kém.

Tháng 5 năm 2019, hai cảnh sát đã đưa bà Trương tới trại tạm giam Trọng Cung để kiểm tra sức khỏe. Ngay trước khi họ nhận kết quả, họ đã đưa bà tới bệnh viện của Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông, và bà đã bị giam cầm ở cơ sở này kể từ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177851.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share