Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-05-2019] Trang web Minh Huệ đã đăng tuyển tập các bài chia sẻ kinh nghiệm được các học viên ở Trung Quốc gửi đến “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, từ ngày 6 đến 18 tháng 5 năm 2019. Các bài viết truyền tải quá trình các học viên hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi việc họ làm, từ việc kiên định trong môi trường bức hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho đến việc giải quyết những thách thức trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh việc đề cao tâm tính và sức khỏe, các học viên cũng mang đến năng lượng của Chân – Thiện – Nhẫn cho những người xung quanh. Những bài viết này còn cho thấy khoảng thời gian này là một giai đoạn lịch sử quan trọng chứa đầy đau khổ, nhưng cũng thần thánh, tuyệt vời với hàng trăm triệu mảnh ghép nhỏ bé tạo nên tương lai.

Chân – Thiện – Nhẫn tạo nên một dòng suối trong lành

Anh Từ, một học viên ở Bắc Mỹ, cho biết: “Tôi ấn tượng nhất với bài ‘Dòng suối trong lành giữa thế gian dơ bẩn’. Và tôi đặc biệt cảm động khi các học viên ở Trung Quốc Đại lục thực sự sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Người học viên trong bài viết làm việc trong ngành tài chính. Trong lĩnh vực tài chính hiện nay ở Trung Quốc, có thể nói rằng tham vọng kiếm tiền hủy hoại đạo đức của con người giống như đàn quái thú vậy.“

“Giữa chính quyền và doanh nghiệp có sự thông đồng, và một số thực hiện các gian lận tài chính chỉ vì lợi nhuận. Một số người trở nên nổi tiếng và giàu có, một số bị đi tù, nhưng nhiều người vẫn đang bị cuốn theo xu hướng này. Tác giả của bài viết tham gia vào một doanh nghiệp cho vay. Đạo đức nghề nghiệp của cô là đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu. Những người xung quanh nói rằng cô cứng nhắc và không linh hoạt. Nhiều người như vậy trở nên vô cảm và bất lực theo sự trôi dạt của dòng chảy xã hội. Tôi cảm động vì bằng mọi cách, trong mọi tình huống, học viên này luôn tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp và nghĩ cho người khác trước. Do đó, những người trong lĩnh vực tài chính xung quanh cô có thể thấy hy vọng về sự phục hồi đạo đức trong một thế giới ngập tràn tham vọng vật chất. Nhìn sự khác biệt của các học viên Đại Pháp giống như một dòng suối trong lành trong thế giới dơ bẩn này, dòng suối được tạo ra bởi Chân – Thiện – Nhẫn và Đại Pháp.”

Từ bi là nguồn năng lượng vĩ đại nhất

Lilian làm việc trong một dự án truyền thông ở Canada. Sau khi đọc bài viết “Chuyện về hai di chúc”, cô nhận ra từ bi là nguồn năng lượng vĩ đại nhất. Bài báo kể rằng bố chồng của tác giả đã qua đời sau hai năm bị liệt. Ông để lại hai di chúc. Trong di chúc thứ hai, ông quyết định để lại ngôi nhà của mình cho tác giả bài viết và chồng.

Trong mười năm sau ngày cưới của con trai, ông đối xử rất thô lỗ với con dâu (tác giả). Tuy nhiên, khi bắt đầu tu luyện, cô đã tuân theo Đại Pháp và luôn đối xử tốt với gia đình chồng mà không phàn nàn. Sau khi ông bị liệt và phải nằm liệt giường, cô chăm sóc ông, gồm cả việc dọn bô và chịu đựng tính khí thất thường của ông. Cuối cùng, bố chồng chỉ tin tưởng cô, thậm chí còn hơn cả con đẻ của ông. Ông nhanh chóng thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Ông dành thời gian để niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách chân thành. Cuối cùng, ông qua đời trong giấc ngủ, và chỉ có mình người con dâu bên cạnh.

Mười năm trách cứ và nổi nóng đã được hóa giải nhờ phúc lành của Đại Pháp. Trong khi tất cả người thân và bạn bè đều thấy lòng từ bi của cô, người học viên này không đưa ra di chúc thứ hai, cô cũng không nói với anh chị em của chồng mình. “Chúng tôi không muốn ngôi nhà đó”, cô viết. “Và chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự báo đáp nào của bố chồng tôi. Tôi là một người tu luyện; Tôi đã giúp đỡ ông theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi.”

Di chúc thứ hai là một bằng chứng cho sự tin tưởng của bố chồng đối với người học viên và sự công nhận của ông đối với Đại Pháp.

Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, mọi người thường không tôn trọng người già. Thay vào đó, người già chăm sóc con cái, giúp con họ nuôi cháu, và làm việc nhà như một người giữ trẻ. Khi người già bị bệnh, con cái họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và một số còn đánh nhau để đòi quyền thừa kế từ bố mẹ họ.

“Tôi thấy một sự cách biệt lớn khi so sánh cách tôi cư xử trong khía cạnh này với tác giả bài viết”, Lillian lưu ý sau khi đọc. “Mặc dù tôi không để ý đến tật xấu của mẹ chồng tôi trong những năm qua nhờ tuân theo những lời giảng của Sư phụ, tôi đã không chân chính hành xử theo các Pháp lý. Cách cư xử của học viên trong bài viết giống như một tấm gương để tôi nhìn lại những thiếu sót của bản thân, đặc biệt là trong việc cư xử với chính gia đình tôi.”

Chân chính đắc Pháp

Cô Sue, một học viên đến từ Canada, cho biết năm nào cô cũng đọc tất cả các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên ở Trung Quốc đăng trong mục “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Một số bài cô đọc đến hai hoặc ba lần. Một trong những bài viết trong năm nay, “Ngực phát triển trở lại sau khi phẫu thuật cắt bỏ một bên” gây xúc động mạnh với cô, đặc biệt là về những điểm tương đồng với cuộc sống của bản thân cô.

“Tôi bước vào tu luyện khoảng sáu năm trước vì tôi bị ung thư vú”, cô nói. “Tôi đã cảm động khi thấy những thay đổi kỳ diệu trong tâm trí và cơ thể của học viên đó. Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực, toàn bộ ngực của cô đã phát triển trở lại. Hơn 100 người thân và bạn bè của cô đã bắt đầu tu luyện tại Đại Pháp sau khi chứng kiến thần tích đó. Việc thay đổi từ đau ốm đến vô bệnh và tràn đầy hạnh phúc chính là chứng thực Pháp. Chỉ khi tín Sư tín Pháp, học viên mới có thể thực sự đắc Pháp.”

“Tôi đã gặp rất nhiều trở ngại trong tu luyện, và cơ thể tôi cảm thấy rất khó chịu. Khi tôi thấy quá khó khăn để tiến lên, tôi đã tự hỏi bản thân: Nếu tu luyện Đại Pháp không chữa khỏi bệnh của tôi, tôi có tiếp tục tu luyện không? Câu trả lời của tôi là “có”. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu rằng mục đích của cuộc sống là trở về chân ngã của mình. Bất kể khó khăn như thế nào, tôi sẽ vững vàng tu luyện. Bây giờ nhìn vào nó, bản thân câu hỏi đó hàm chứa tâm không tín Sư tín Pháp.”

Sư phụ giảng:

“Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của các đệ tử của Ngài. Làm sao tôi có thể hỏi một câu hỏi như vậy? Trong bài viết này, người học viên đã sử dụng ngôn ngữ đơn giản để miêu tả những thần tích mà bản thân cô ấy đã trải nghiệm, và tôi đã xúc động rơi nước mắt.”

Khơi gợi suy nghĩ chính diện của chúng sinh

Cô Hoa, một học viên đến từ Úc, đã cảm động và có thêm thể ngộ sau khi đọc bài viết “Giải cứu mẹ và đứng lên chống lại những kẻ ngược đãi mẹ, công lý chiến thắng”. Đây là bài viết của con gái một học viên đang mang thai bảy hoặc tám tháng khi mẹ cô bị đưa đến một trại tạm giam chỉ vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tác giả thấy rằng cô chưa bao giờ trải nghiệm điều gì kinh khủng như vậy. “Khi tôi sắp xếp số quần áo của mẹ tôi mà cảnh sát gửi về nhà, tôi thấy có máu”, cô viết. “Tôi đã sốc và sợ hãi. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mẹ và khóc hàng đêm. Tôi cảm thấy bất lực và không biết nên làm gì.”

Tuy nhiên, khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương phối hợp với cô để giải cứu mẹ cô ấy như người nhà, cô đã từ “hoảng loạn đột ngột” đến “không sợ gì cả”. Khi đến trại tạm giam để thăm mẹ và thấy một bảo vệ đang lôi mẹ cô, cô hét lên: “Không được lôi bà ấy!” Người bảo vệ lập tức buông tay, và sau đó không ai dám ngược đãi mẹ cô. Họ thậm chí còn ca ngợi cô là một cô con gái ngoan ngoãn, tốt bụng.

Trong quá trình giải cứu mẹ, cô phớt lờ đe dọa của một cảnh sát và đã thuê ba luật sư. Năng lượng và sự từ bi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong phiên tòa khiến cô vô cùng xúc động. Cô viết: “Ngay cả cảnh sát cũng bị ấn tượng! Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thực sự là hy vọng của nhân loại!”

Cô Hoa tin rằng câu chuyện cho thấy một cô con gái tốt bụng nhận được Phật ân khi lựa chọn không sợ xấu xa và bạo lực khi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa đúng và sai.

Cô Hoa nói rằng là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, cô có thể ngộ như sau: Cùng với lòng từ bi của Sư phụ khi cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp cần phải kiên định trong tu luyện, tu xuất lòng vị tha và suy nghĩ cho người khác trong mọi hoàn cảnh, và cho chúng sinh thấy được những giá trị phổ quát của Chân – Thiện – Nhẫn. Bằng cách này, các học viên có thể khơi gợi những suy nghĩ chính diện của chúng sinh, khiến họ không sợ bạo lực và hỗ trợ trong Chính Pháp, và tự quyết định vị trí bản thân.

“Câu chuyện này giúp tôi có nhiều động lực”, cô Hoa nói. “Bây giờ, tôi đang định hướng bản thân trong những nỗ lực giảng chân tướng của mình. Tôi có rất nhiều mối quan hệ với người dân trong quá trình này. Mọi người rất ấn tượng với những gì các đệ tử Đại Pháp nói và làm trong thời kỳ Chính Pháp. Họ cũng nhận ra rằng đây là hy vọng duy nhất cho họ và cho nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177843.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share