Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 04-04-2019] Trong tu luyện Đại Pháp, có lúc đồng tu sẽ dùng câu “cửa miệng” để che đậy tâm chấp trước. Loại hành vi này chúng ta đôi lúc có thể ý thức, có lúc không ý thức đến được. Lấy một vài ví dụ:

Thứ nhất: “Đều là Sư phụ bảo hộ”

Có một cặp vợ chồng đồng tu, người vợ thường xuyên không hiểu [vì sao] cứ bị té ngã, người chồng cũng trải qua vài lần gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng và may mắn sống sót như kỳ tích. Câu đầu tiên họ thường nói là: “Đều là Sư phụ bảo hộ!” Không có gì sai trong những gì họ nói, là biểu hiện tín Sư tín Pháp; nhưng rất đáng tiếc là mỗi lần như vậy lại không tìm ra tâm người thường nào gây ra những ma nạn này.

Qua chia sẻ, người vợ phát hiện rằng cô ấy có tâm coi thường người chồng, có tồn tại tâm tranh đấu; và trong tư tưởng người chồng có tồn tại tâm sắc dục, mặc dù anh ấy không có làm gì sai trên phương diện này. Những lúc bất hòa, tâm người thường khởi lên anh ấy sẽ kiếm cớ gây chuyện với vợ, hơn nữa vượt quan trong mộng về phương diện này càng không tốt. Khi vợ chỉ ra rằng anh ấy có tâm sắc dục, người chồng thề với trời rằng nếu anh ấy có những thứ này, anh sẽ bị xe hơi đụng chết. Kết quả người chồng thật sự bị tai nạn xe, may mắn được Sư phụ bảo hộ không mất đi tính mệnh.

Dùng câu “đều là Sư phụ bảo hộ” là một cách có chủ ý để che giấu tâm chấp trước của chính mình, ngoài việc hướng ngoại mà cầu còn che giấu ý tưởng bất hảo và biểu hiện của nhân tâm.

Thứ hai: “Gần đây học Pháp quá ít”

Có một đồng tu thường xuyên bị thương ngoài ý muốn, hỏi anh ấy xem có nhân tâm nào lại xuất hiện nhiều lần các loại ma nạn như vậy? Anh ấy luôn nói: “Gần đây học Pháp ít quá!” Lời này nghe có vẻ cũng rất trung thực.

Thông qua quan sát, phát hiện rằng đồng tu này có chấp trước về việc kinh doanh mà không chú ý đến an toàn điện thoại di động. Nhưng sau khi chỉ ra, anh ấy thật sự không có nhận ra rằng việc bản thân không chú ý an toàn điện thoại di động là có vấn đề. Đây là trong vô ý dùng cái cớ “Gần đây học Pháp ít quá” mà hướng nội tìm một cách chiếu lệ.

Thứ 3: “Đều là Sư phụ triển hiện thần tích”

Có một vị đồng tu nhiều lần bị bức hại trong tù, cũng nhiều lần sớm được thả về nhà. Bất cứ khi nào anh ấy nói chuyện, anh đều nói: “Đều là an bài của Sư phụ, đều là thần tích của Sư phụ triển hiện, cho nên tôi có thể phủ định bức hại, sớm trở về nhà.”

Kỳ thực nguyên nhân đồng tu này bị bức hại rất đơn giản – anh ấy không chú ý an toàn điện thoại di động. Điện thoại là một cái máy nghe trộm, mọi người đều biết Sư phụ giảng Pháp về phương diện này và tôi không trích dẫn thêm nữa. Có đồng tu sẽ nghĩ, chú ý hay không chú ý an toàn điện thoại là vấn đề hành vi, nó không liên quan đến tâm tính.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Không chú ý an toàn điện thoại, hoàn toàn không có tín Sư tín Pháp, cho nên mới làm theo ý mình.

Sư phụ giảng:

“Không nghe theo lời của tôi, không chiểu theo yêu cầu Đại Pháp mà làm thì có thể là đệ tử của tôi không? Đó chẳng phải là làm ngược lại với Đại Pháp sao? Đó chẳng phải là phá hoại là gì?” (Một đòn nặng, Tinh tấn yếu chỉ)

Đây là một nguyên nhân chủ yếu tại sao đồng tu nhiều lần bị tà ác bức hại, đây cũng là cố ý che đậy tâm chấp trước của bản thân. Tu luyện Đại Pháp rất đỗi thù thắng và nghiêm túc; không thể đi chệch hướng hướng nội tìm và tu bỏ tâm người thường.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm (Nhổ tận gốc, Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng ta hãy trân trọng cơ duyên từ vạn cổ này, học Pháp tu tâm, nổ lực tinh tấn và làm tốt ba việc.

Có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/4/莫以“口头禅”掩盖执著心-384722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176576.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share