Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2019] Bà Bạch Lệ Diễm, một cư dân huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, sẽ bị đưa ra hầu tòa vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà đã bị mất công việc kế toán ngân hàng vì kiên định đức tin của mình, và người con duy nhất của bà đã qua đời ở tuổi 21 sau khi bị thương tổn nặng nề vì mẹ cậu liên tục bị bắt giữ và đã phát triển căn bệnh ung thư.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với ba giá trị cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 bởi sự phổ truyền nhanh chóng, rộng khắp và sự phục hưng văn hóa truyền thống và đạo đức của nó.

2019-5-20-bai-li-yan_01--ss.jpg

Bà Bạch Lệ Diễm

Bà Bạch, 59 tuổi, đã trở thành mục tiêu trong một đợt bắt giữ quy mô lớn học viên Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, ở Cáp Nhĩ Tân và Đại Khánh, hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang. Ngoài ra, cùng ngày hôm đó, còn có 24 học viên khác ở huyện Tân, thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng bị bắt giữ. Tổng cộng 119 học viên đã bị bắt giữ.

Một toán gồm năm cảnh sát đã kéo tới nhà bà Bạch vào lúc 6 giờ sáng. Cảnh sát bắt bà sau khi kiểm tra thẻ căn cước của bà. Ngay sau đó, thêm 10 cảnh sát khác kéo tới. Họ ghi hình, lục soát nhà bà trong bốn giờ. Máy tính, máy in, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà Bạch đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào buổi tối hôm đó và hiện tại vẫn đang bị giam giữ tại cơ sở này.

Người mẹ già 91 tuổi của bà đã ngã bệnh sau khi bà bị bắt. Người cha 97 tuổi của bà cũng phải đối mặt với áp lực tinh thần to lớn.

Viện Kiểm sát Huyện Tân đã phê chuẩn bắt giữ bà Bạch vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Vụ án của bà đã được chuyển tới viện kiểm sát vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Chín ngày sau, Viện Kiểm sát huyện Tân đã chuyển vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Huyện Y Lan, sau đó cơ quan này đã chuyển trả lại nó cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng vào ngày 14 tháng 3 năm 2019.

Sau khi cảnh sát tái trình lại hồ sơ vụ án của bà Bạch, Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã chuyển tiếp nó tới Tòa án Huyện Y Lan vào đầu tháng 5.

Khi gia đình bà Bạch gọi điện cho thẩm phán Trương An Khắc vào trung tuần tháng 5 để hỏi về vụ án của bà, thẩm phán Trương đã nổi giận chất vấn: “Làm sao các vị biết số điện thoại của tôi?” Ông ta nói rằng họ đã nhận được hồ sơ vụ án của bà Bạch và sẽ sớm xét xử bà.

Ngày 20 tháng 5, gia đình bà Bạch đã nhận được thông báo của tòa án, rằng bà sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 5. Họ cũng được yêu cầu phải thông báo cho luật sư của bà Bạch về phiên tòa.

Người mẹ bị bức hại khiến người con trai trẻ tuổi bị tàn phá

Bà Bạch bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và sức khỏe của bà nhanh chóng có những cải thiện đáng kể. Da của bà không còn bị ngứa sau khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, và chứng đau đầu, mất ngủ của bà cũng biến mất.

Bà cũng tin rằng pháp môn này đã giúp bà đề cao tâm tính. Bà từng làm kế toán ở một ngân hàng. Bà là người rất thích tranh đấu và thường muốn mọi thứ phải theo ý mình. Bà trở nên khoan dung và tâm trí bà rộng mở hơn sau khi sống chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Công. Bà trở nên hòa thuận với đồng nghiệp, bạn bè và người nhà.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Bạch đã tới Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2000 để nói lời công đạo cho đức tin của bà. Bà bị bắt và đưa về quê nhà và bị giam trong trại tạm giam Huyện Tân trong hơn 30 ngày. Gia đình bà bị ép phải trả hơn 2.000 tệ tiền lộ phí cho những người bắt giữ bà.

Bà Bạch lại bị bắt giữ tại nhà vào tháng 6 năm 2002 và sau đó bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia.

Bởi cuộc bức hại ngày càng leo thang, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu bà phải nghỉ việc vì sợ bị liên lụy.

Việc bà Bạch bị sách nhiễu triền miên và bị giam trong trại lao động đã quá sức chịu đựng của người con trai đang tuổi niên thiếu của bà. Cậu bị trầm cảm. Tháng 11 năm 2002, năm tháng sau khi mẹ cậu bị bắt giữ, cậu đã bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, một loại ung thư hiếm gặp xảy ra ở phía sau mũi.

Bà Bạch được trả tự do sớm hơn, vào tháng 1 năm 2003, vì vậy bà có thể chữa trị và chăm sóc cho con trai. Bởi không chống chọi nổi với bệnh hiểm nghèo, con trai bà Bạch đã qua đời vào tháng 9 năm 2005.

Bài liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177823.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share