Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-05-2019] Tạp chí LifeSiteNews đã công bố một bài báo về nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc dựa trên một cuộc phỏng vấn video ở Rome vào tuần trước với ông Steven Mosher, người sáng lập và chủ tịch của Viện Nghiên cứu Dân số. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi tổng biên tập của tạp chí LifeSiteNews, ông John-Henry Westen.

cd39c7793b8eb95ef887f9c72cab73d5.jpg

Ông Steven Mosher, nhà sáng lập và chủ tịch của Viện Nghiên cứu Dân số

Tác giả bài báo là phóng viên Diane Montagna của tạp chí LifeSiteNews với đoạn mở đầu như sau:

“Chính phủ Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ các tù nhân trong khi họ vẫn còn sống để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng béo bở của quốc gia này, một chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc đã phát biểu với LifeSiteNews.”

Ông Mosher là một nhà văn, nhà khoa học xã hội và có thẩm quyền trong các chính sách kiểm soát dân số của Trung Quốc. Ông cho biết Đảng Cộng sản đã có bước tiến qua hàng thập kỷ ép buộc các tù nhân phải quỳ xuống, bắn vào gáy họ rồi mổ lấy nội tạng của họ bằng các kỹ thuật “tiên tiến hơn”. Ông nói rằng chính quyền Trung Quốc đang áp dụng phương pháp làm tê liệt nạn nhân để thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống và thở.

Ông tiết lộ với LifeSiteNews rằng việc xử tử tù nhân có hệ thống của Trung Quốc để lấy nội tạng “bắt đầu vào những năm 1990, khi hàng trăm ngàn người của một môn tu luyện Phật gia gọi là Pháp Luân Công bị bắt giữ“. Ông tiếp tục: “Chúng tôi bắt đầu có lời chứng của người đầu tiên về việc một số tù nhân đã được đưa ra ngoài và bị xử tử đặc biệt để lấy nội tạng của họ.”

“Dĩ nhiên, nguồn thu từ việc cấy ghép nội tạng là rất lớn”, ông nói với LifeSiteNews: “và Trung Quốc thực hiện nhiều ca ghép tạng hơn so với tổng phần còn lại của thế giới.”

Tại sao thời gian chờ đợi lại ngắn như vậy?

Ông Mosher phát biểu với LifeSiteNews rằng luôn có một “điều kỳ lạ” trong ngành ghép tạng của Trung Quốc. Ở các quốc gia phát triển nhất thế giới, một bệnh nhân phải đợi khoảng sáu tháng cho đến nhiều năm để tìm được một cơ quan nội tạng có loại mô phù hợp như tim hoặc thận. Ở Trung Quốc, thông thường mất không quá một tuần để tìm một nội tạng phù hợp, và đôi khi chỉ mất từ 24 đến 48 giờ cho tim, gan hoặc thận.

“Cách duy nhất làm điều này có thể xảy ra là có một triệu người… đã được xác định về loại mô”, ông Mos Mosher nói với LifeSiteNews. “Họ đưa dữ liệu mô của người mua nội tạng vào máy tính và khi phù hợp, một người sẽ bị xử tử, và nội tạng của họ sẽ được lấy ra và ngay lập tức được cấy sang người mua.”

Sự phủ nhận của chính quyền

Ông Mosher nói với LifeSiteNews rằng chính quyền Trung Quốc đã “mất rất nhiều thời gian” để phủ nhận rằng những tội ác này đang diễn ra.

Ông cho biết chính quyền Trung Quốc đã tạo ra một chương trình vào năm 2010 để cho thế giới thấy rằng “số lượng người hiến tạng tự nguyện đang tăng lên nhanh chóng” và những nội tạng này đã được mua một cách hợp pháp “từ những người đồng ý hiến tạng”.

Ông nói rằng chính quyền Trung Quốc tuyên truyền tuyên bố về sự gia tăng số lượng hiến tạng tự nguyện nhằm thuyết phục thế giới rằng hàng triệu người dân Trung Quốc đã quyết định tự nguyện hiến tạng của họ.

“Nếu bạn ghép nối tất cả lại với nhau – thời gian có được nội tạng, dữ liệu bịa đặt, báo cáo về sự đồng ý từ các cá nhân bị ép buộc – thì nó không phải là một bức tranh đẹp đẽ.” Ông Mosher nói với LifeSiteNews. “Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là một nghi ngờ theo đúng nghĩa đen là kiếm lời từ việc giết người để lấy nội tạng của họ.”

“Đây là một phi vụ lớn”, ông tiếp tục. “Đây là thương vụ mà các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thu được lợi nhuận, và là một phi vụ mà họ không muốn từ bỏ trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/29/177832.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share