Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2019] Năm 2006, một vị cảnh sát trưởng tên Trương (hóa danh) đã được bổ nhiệm đến công tác tại Đồn Công an Đông Thành ở địa phương chúng tôi. Anh ta 37 tuổi và là vị đồn trưởng thứ ba kể từ khi Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Người ta thường nói rằng một vị quan mới sẽ có khuynh hướng đưa ra những sáng kiến mới để gây dựng [quyền lực] của mình. Và Trương rõ ràng là đã thực hiện không ít sáng kiến. Mỗi ngày anh ta đều đưa ra các biện pháp để đàn áp Pháp Luân Công. Anh ta luôn tiên phong trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Bức hại học viên

Ngày đầu tiên khi vừa nhậm chức, Trương đã bắt một học viên Pháp Luân Công vì phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Khi trại tạm giam từ chối nhận người, Trương đã dành cả ngày để gây sức ép khiến trại tạm giam phải nhận người học viên đó.

Ngày thứ hai, anh ta bắt một phụ nữ lớn tuổi vì bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Công ở cổng của một trường học và tống bà vào trại tạm giam. Anh ta còn phạt tiền phi pháp các học viên trong khu vực anh ta đảm trách, và phái người theo dõi các học viên. Người của đồn công an ai nấy đều đôn đáo bận rộn bức hại học viên Pháp Luân Công.

Hầu hết những người làm việc trong đồn công an đó đều oán thán nhưng không ai dám công khai lên tiếng, vì Trương là người do cục công an thành phố phái đến. Lãnh đạo của cục công an đó thấy rằng Đồn Công an Đông Thành không tích cực dốc sức bức hại các học viên, nên họ quyết định điều chuyển một người mới đến để có thể xoay chuyển cục diện.

Như vậy sau nửa năm, Trương nhờ đàn áp Pháp Luân Công mà được trao thưởng tại “Đại hội Công an ưu tú.” Anh ta vô cùng vui sướng, đường thăng quan tiến chức thuận lợi.

Quả báo

Tuy nhiên, ngày hôm sau anh ta lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, khiến anh ta sợ khiếp vía và mất hết can đảm.

Anh ta nhớ lại điều mà các học viên Pháp Luân Công thường nói với anh ta: “Thiện ác hữu báo là Thiên lý,” và “bức hại Đại Pháp là có tội.” Anh ta không thể không tự hỏi bản thân rằng liệu anh ta đã thực sự gặp ác báo.

Đêm hôm ấy anh ta liền chạy đến đồn công an lấy số sách và đĩa DVD Pháp Luân Công đã tịch thu để mang về nhà. Anh ta chăm chú đọc cẩn thận những gì viết trong sách, càng đọc càng thấy rằng những điều Sư phụ Pháp Luân Công giảng rất tuyệt vời, rất có đạo lý. Anh ta cũng vô cùng hối hận về những gì mình đã làm với các học viên trước kia.

Trong khi đợi bệnh viện sắp xếp phẫu thuật, Trương đã dành nhiều thời gian để xem đĩa DVD chân tướng Pháp Luân Công. Anh ta cũng nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và nhờ họ giải đáp nhiều vấn đề mà anh ta không hiểu. Lúc này anh ta chân chính tin Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và tin vào Thiên lý “thiện ác hữu báo”. Anh ta quyết tâm dùng hành động để cứu rỗi linh hồn mình.

Bảo vệ học viên Pháp Luân Công

Những người ở đồn công an đó đều nhận thấy đồn trưởng Trương đã thay đổi. Khi có người đến báo tin về Pháp Luân Công, anh ta liền giả bộ như không nghe thấy gì. Khi có điện thoại gọi đến yêu cầu điều xe đi bắt học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng về cuộc bức hại, anh ta chỉ đơn giản nói: “Chúng ta lấy đâu ra thêm xe chứ? Thôi bỏ đi, để họ đi đi.”

Anh ta gọi điện cho các học viên, những người từng bị anh ta phạt tiền đến để lấy tiền về. Anh ta cũng tận dụng các mối quan hệ của mình để giải cứu một học viên lớn tuổi, người từng bị kết án lao động cưỡng bức, và được tại ngoại điều trị y tế. Anh ta đã làm nhiều việc như vậy.

Dần dần, bất tri bất giác, Trương phát hiện rằng cơn dau dạ dày đã biến mất. Anh ta cảm thấy tràn đầy năng lượng, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Trong đợt khám ở bệnh viện, anh ta vô cùng kinh ngạc khi biết rằng bệnh ung thư dạ dày của mình đã khỏi. Khi anh ta nói với Đường, trợ lý của anh ta, rằng bệnh ung thư dạ dày của anh ta đã khỏi ra sao, Đường nói: “Anh có biết vì sao mà hai vị đồn trưởng tiền nhiệm của đồn này đã không tích cực bức hại Pháp Luân Công không?” Anh ta lắc đầu và hỏi tại sao.

Cảnh báo một cách nghiêm túc

Đường bảo anh ta rằng cả mẹ và vợ của vị đồn trưởng đầu tiên đều tu luyện Pháp Luân Công. Và vị cảnh sát trưởng đó thường bảo thuộc cấp rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người thiện lương. Và anh ấy từ chối tham gia bắt giữ học viên Pháp Luân Công.

Mẹ của anh ấy bảo anh ấy không nên tham gia bức hại dù cho việc không tham gia bức hại có thể khiến anh ấy bị mất việc. Bà ấy còn nói rằng bà sẽ từ anh ấy nếu anh ta làm những điều thương thiên hại lý đó. Điều kỳ lạ là mặc dù vị đồn trưởng này không tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công, nhưng lại đươc cất nhắc lên làm việc ở tỉnh.

Vị đồn trưởng thứ hai, ông Tần, là người có năng lực công tác tốt nhất. Khi được điều đến đồn này thì ông ấy cũng gần đến tuổi nghỉ hưu. Cục trưởng cục công an thành phố muốn lợi dụng khả năng và nhiệt huyết của ông ấy để đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ấy lại không hề tham gia vào bất kỳ việc gì có liên quan tới Pháp Luân Công.

Ông ấy còn nói với mọi người là người Trung Quốc có câu: “Trên đầu ba thước còn thần linh.” Ông ấy phải tích đức cho con cháu. Ông ấy đã dùng các mối quan hệ của mình để về hưu trong vòng một năm. Nhiều người nói rằng ông ấy thật có phúc khí, tiền lương hưu còn cao hơn cả tiền lương của ông lúc chưa nghỉ hưu. Sau này chúng tôi mới biết rằng con trai và con dâu ông ấy đều tu luyện Pháp Luân Công, và họ đã khuyên ông ấy nên xin nghỉ hưu sớm.

Đồn trưởng Trương vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người tiền nhiệm của mình đều được phúc báo khi minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, anh ta nói: “Tôi thật may mắn vì đã minh bạch chân tướng khi còn chưa quá muộn. Bệnh ung thư của tôi đã khỏi rồi. Bằng không thì tôi đã phải trả giá bằng mạng sống của mình!”

Thống kê những người bị quả báo

Dựa trên số liệu thống kê chưa đầy đủ từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 12 năm 2018, trong suốt 19 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, ghi nhận rằng có hơn 20.784 kẻ hành ác bị quả báo.

Hầu hết những người này đều công tác trong hệ thống công an. Nhưng đồng thời cũng có những người, khi họ bị mắc bệnh ung thư hoặc những bệnh vô phương cứu chữa, họ đã bắt đầu tỉnh ngộ hối lỗi, ngừng tham gia bức hại, và còn toàn lực giúp đỡ học viên Pháp Luân Công. Họ muốn vãn hồi những tội lỗi của mình khi bức hại các học viên và cuối cùng đắc phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/386078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177740.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share