Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2019] Tôi là giáo viên dạy toán ở một trường trung học. Bởi tôi lớn lên trong văn hóa đảng, từ nhỏ tôi đã không kính thần minh, không tin nhân quả. Sau khi trưởng thành, tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn và được thăng chức. Tôi luôn tranh giành đấu đá, sống thật mệt mỏi và ở tuổi 40, tôi bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi nhìn ốm yếu và xanh xao, rụng nhiều tóc, và mất ngủ. Làm thế nào tôi cũng không thể tăng cân được.

Họ hàng và đồng nghiệp của đều nói rằng trông tôi già quá nhanh, nhìn như ông lão 60 tuổi. Tôi chán nản và không dám đi khám bệnh bởi tôi lo sợ tôi sẽ không chịu nổi khi phát hiện ra mình đang mắc bệnh gì. Thay vì cố gắng cải thiện sức khỏe, thì tôi hút thuốc, nhai trầu, rượu chè và chơi mạt chược mỗi ngày để khiến tôi quên đi thực tại.

Mẹ tôi và vài người họ hàng của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, tôi đã biết tới vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là giả mạo được dàn dựng bởi chính quyền cộng sản, và Pháp Luân Đại Pháp là vô tội. Tôi đã không quan tâm tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện bởi vì tôi được Đảng trả lương, và tôi sợ bị mất chén cơm. Tôi không dám tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn nhưng tự nhủ sẽ bắt đầu tu luyện khi tôi nghỉ hưu.

Tháng 8 năm 2011, mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa nên qua ở với tôi vài tháng, thấy tình huống thân thể tôi, mẹ khuyên: “Con hãy luyện các bài công pháp của Đại Pháp cùng với mẹ nhé. Công pháp này rất tốt. Con xem, mẹ đã không đến bệnh viện trong 10 năm rồi. Một người không thể nói dối về tình trạng sức khỏe của mình, hơn nữa, trên đời này không có người mẹ nào lại lừa gạt để hại con mình cả.”

Vì hiếu kỳ, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ. Lúc đó tôi 44 tuổi.

Sau khi luyện công được vỏn vẹn một tuần, chứng mất ngủ, gàu và cơn đau đều khỏi. Tôi có thể chìm vào giấc ngủ sâu sau khi nằm trên giường 5 phút. Tôi đã không nhận ra rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã thanh lọc cơ thể cho tôi. Tôi nghĩ đó là do các bài tập đã thông mạch và duỗi các cơ khớp cho tôi.

Tôi quyết định tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và đó là môn tu luyện rất chính.

Tôi luôn cố gắng sống chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” và luyện các bài công pháp vài lần một tuần. Mặc dù đã tu luyện Đại Pháp được vài năm, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về Sư phụ và Đại Pháp.

Cho đến năm 2014 khi vợ tôi trải nghiệm một điều thần kỳ thì chủ nghĩa vô thần và văn hóa Đảng trong tôi đã bị giải thể.

Vợ tôi không thể ngủ được trong 20 ngày liên tục. Cô ấy đi gặp các bác sĩ Trung y và Tây y, nhưng họ không thể tìm ra nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ. Tinh thần của cô ấy đang trên bờ vực suy sụp.

Cô ấy cố gắng ngủ lần nữa vào ngày 6 tháng 4 năm 2014, bằng cách ngả lưng trên ghế sofa. Tôi ra khỏi phòng để cô ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Bất ngờ cô ấy gọi cho tôi. Khi tôi vào phòng, cô ấy nắm tay tôi và nói: “Hãy niệm chín chữ đó cùng em.”

Mẹ tôi luôn nói thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi khi tôi gặp nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó, tuy nhiên, vợ tôi đã muốn tôi niệm những chữ đó với cô ấy. Sau khi niệm vừa hơn một giờ đồng hồ, cô ấy ngồi dậy, đến quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ và bắt đầu khóc. Cô ấy nói: “Sư phụ, con đã sai rồi.”

Tôi hỏi vợ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ấy ngừng khóc. Vợ tôi nói khi cô ấy cố gắng chợp mắt, cô ấy cảm thấy bàn chân của mình bị tê và không thể cử động. Sự tê cứng bắt đầu di chuyển lên phía trên thân và khi nó gần đến tim của cô ấy, bản năng của cô ấy bảo cô hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy nói mỗi lần niệm câu đó, sự tê cứng giảm đi từng chút một cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Vợ tôi biết rằng chính Sư phụ đã cứu cô ấy.

Tôi bất ngờ liễu giải nhiều câu nói dân gian xưa, chẳng hạn: “Trên đầu ba thước có Thần linh,” “Thần đang quan sát những việc con người làm,” và “Núi cao còn có núi cao hơn.” Những câu ngạn ngữ này đã được lưu truyền hàng ngàn năm qua để con người có thể duy trì chính niệm của bản thân.

Tôi trở nên tinh tấn hơn trong tu luyện và luyện công nhiều hơn. Tôi học Pháp nhiều lần và vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi biết Sư phụ luôn bên cạnh tôi và tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được Ngài chỉ dẫn và bảo hộ.

Khi các đồng nghiệp gặp lại tôi vào học kỳ mới, họ nghĩ tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ trong mùa hè. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi hoàn toàn. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã cai thuốc lá, uống rượu, bài bạc và chửi thề. Tôi trông khỏe mạnh hơn và nước da của tôi sáng mịn hơn. Tôi làm việc chăm chỉ và không đòi hỏi báo đáp bất kể điều gì. Tôi luôn cố gắng giúp người khác.

Người nhà, bạn bè và quản lý của tôi đều nói tôi hoàn toàn là một con người khác. Tôi biết chính là Sư phụ và Đại Pháp đã cải biến tôi tốt hơn, và tôi phải tu luyện tinh tấn để bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình bởi tôi muốn nhiều hơn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Hãy thiện đãi Đại Pháp và ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tươi sáng. Đừng tin vào những lời dối trá của tà đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/25/383178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177717.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share