Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vì mua SIM điện thoại di động. Một vài học viên sau đó bị liên lụy và cũng bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì thông tin liên quan đến Pháp Luân Công bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng các phương thức ôn hòa và cơ bản để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc gọi điện thoại cho mọi người.

Với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các cuộc gọi, chính quyền cộng sản đã tiến hành giám sát trên diện rộng và yêu cầu tất cả người dân phải đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân khi mua từng thẻ SIM.

Vì lý do đó, một số học viên đã tìm cách mua số lượng lớn thẻ SIM rồi phân phát lại cho các học viên khác để giảm thiểu việc cung cấp thông tin cá nhân của họ.

Bị kết án tù 3 năm chỉ vì mua SIM điện thoại

Bà Lý Song Phượng bị các cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 vì giao các thẻ SIM cho các học viên ở tỉnh Cát Lâm lân cận. Bà bị kết án 3 năm tù vào khoảng tháng 8 năm 2018.

Cảnh sát đã theo dõi bà trong vài tuần trước khi bắt bà. Họ thấy bà đang gửi một gói hàng đến thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Thông qua các camera giám sát, họ biết bà đang nói chuyện với một nhà cung cấp thẻ SIM và sau đó thẩm vấn người cung cấp đó.

Sau đó, cảnh sát thu thập thông tin về ba học viên bị nghi ngờ có liên quan đến nỗ lực mua và phân phát thẻ SIM của bà Lý. Các học viên bị nhắm đến này bao gồm các cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Xảy ra nhiều vụ bắt giữ sau khi bà Lý bị giam

Một ngày sau vụ bắt giữ bà Lý, ông Lưu Khánh Kiệt và ông Lý Quốc Quân (không liên quan đến bà Lý), cả hai người đều là cư dân của thành phố Trường Xuân, Cát Lâm, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Ông Lý bị cảnh sát đấm và bị vỡ hốc mắt trong khi bị bắt. Vợ của ông, bà Vương Thục Hoa, sau đó bị bắt vào ngày 12 tháng 12 năm 2017 vì tìm cách giải cứu chồng mình. Bà bị kết án 9 năm tùvào khoảng tháng 6 năm 2018.

Ông Lý Thiệu Chí (không liên quan đến ông Lý Quốc Quân), một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt lúc ông ở trong căn hộ nhà mình ở Cáp Nhĩ Tân vào ngày 22 tháng 9 năm 2017 cũng bởi các cảnh sát Trường Xuân, những người đã bắt ông Lưu và ông Lý Quốc Quân.

Các cảnh sát đã lục soát nhà của ông Lý Thiệu Chí, sau đó đưa ông đến đồn cảnh sát địa phương ở Trường Xuân trước khi chuyển ông đến Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trường Xuân.

Ba người bị kết án cùng ngày

Sau gần 14 tháng tạm giam, ông Lý Thiệu Chí có mặt tại Tòa án Quận Nam Quan, thành phố Trường Xuân vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông.

Ngày diễn ra phiên xét xử của ông Lưu và ông Lý Quốc Quân vẫn còn đang được xem xét

Tòa án Quận Nam Quan tuyên bố án tù đối với ba học viên này vào ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Ông Lý Thiệu Chí bị kết án 5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ông Lưu bị kết án 4 năm rưỡi và ông Lý Quốc Quân là 5 năm.

Luật sư của ông Lý Thiệu Chí bị từ chối gặp thân chủ vào ngày 16 tháng 5 vì chính quyền cố ngăn luật sư đệ đơn kháng cáo cho ông.

Trong khi đợi tuyên án, ông Lý Thiệu Chí đã phải nhập viện vào tháng 1 năm 2019 sau khi tuyệt thực phản đối cuộc bức hại.

Các báo cáo liên quan:

Người đàn ông ở Cát Lâm bị cảnh sát tấn công và vỡ hốc mắt, người vợ bị bắt giam vì tìm cách để ông được thả

Một phụ nữ bị kết án 9 năm tù vì cố gắng giải cứu người chồng bị cảnh sát đánh vỡ hốc mắt

Hắc Long Giang: Ông Lý Thiệu Chí đang chờ phán quyết mới nhất sau nhiều thập niên bị giam giữ và ngược đãi

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Practitioner Mr. Li Shaozhi’s Family Not Notified after His Arrest


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177723.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share