Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2019] Một người phụ nữ đã bị ngã trong khi đang đi xe đạp. Một người qua đường đã gọi điện báo cảnh sát tới giúp đỡ. Một vài cảnh sát đã đến nhưng thay vì giúp đưa bà đi bệnh viện, họ lại bắt giữ bà sau khi phát hiện bà có tài liệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Dư Quỳnh Hoa bị giữ một tuần trong trại tạm giữ và sau đó bị đưa tới một bệnh viện tâm thần trong vòng một tuần trước khi thả bà ra (chính quyền Trung Quốc thường sử dụng các cơ sở này để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ).

Bà Dư bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ tên và tay chân bà bị trói lại trong khi ở trong trại tạm giữ. Tay bà vẫn còn bị tê sau khi trở về nhà. Lúc nào bà cũng cảm thấy buồn ngủ và liên tục bị ảo giác muốn rời khỏi nhà.

Người phụ nữ 51 tuổi này là một công nhân của một nhà máy thực phẩm đóng hộp ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Nguyệt Nha Đường sau khi bị bắt ở trên phố vào ngày 5 tháng 5 năm 2019.

Bốn cảnh sát đã đưa bà Dư về nhà vào ngày hôm sau để lục soát hòng tìm kiếm tài liệu Pháp Luân Công. Người mẹ già 79 tuổi của bà đã phản kháng lại cuộc đột kích đó. Bà bảo vệ Pháp Luân Công và nói rằng sức khỏe của con gái bà được cải thiện một cách nhanh chóng sau khi học luyện pháp môn này. Cảnh sát phớt lờ bà cụ và tiếp tục lục soát phòng ốc. Không tìm tấy gì, họ đã đưa bà Dư tới Trại tạm giam Số 1 Côn Minh để tiếp tục giam giữ.

Ngày hôm sau, một công an đã gửi thông báo về việc giam giữ bà Dư cho cha mẹ bà và dọa rằng sẽ kết án bà từ ba đến bốn năm tù.

Người cha già 92 tuổi của bà Dư vô cùng khiếp sợ và đã không thể ăn uống gì trong vài ngày,

Mẹ bà Dư và người nhà khác của bà đã đi tới đồn công an vài lần để yêu cầu thả người. Ngày 11 tháng 5, họ được gọi đến đón bà. Tuy nhiên, khi họ đến đồn công an, họ được bảo rằng bà phải ở lại bệnh viện tâm thần một tuần.

Khi gia đình bà Dư chất vấn tại sao cảnh sát lại đưa một người hoàn toàn khỏe mạnh vào bệnh viện tâm thần, thì cảnh sát đe dọa sẽ tiếp tục giam giữ bà lâu hơn nếu gia đình bà từ chối để họ đưa bà tới bệnh viện tâm thần. Gia đình không có lựa chọn nào khác đành phải miễn cưỡng để bà ở lại bệnh viện.

Một tuần sau bà được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177777.html

Đăng ngày 29-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share