Bài viết của Hoa Thanh và Anh Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-05-2019] Các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đã tập trung trên Đảo Governor, thành phố New York để xếp thành một đồ hình Pháp Luân cỡ lớn và các chữ tiếng Trung “Chân – Thiện – Nhẫn” vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019. Cảnh tượng này rất uy nghiêm và ấn tượng.

Đảo Governor nằm cách Manhattan khoảng nửa dặm (800 mét) về phía Nam. Từ đảo này có thể thấy được toàn bộ đường chân trời của Manhattan, và nó là một địa điểm thu hút khách du lịch chỉ đi bằng phà mới đến được, băng qua cảng New York từ phía Nam Manhattan.

Việc xếp hình của các học viên Pháp Luân Công đòi hỏi phải có tổng cộng 5.000 người mặc các áo mưa màu hoặc áo phông vàng, mũ chống nắng và quần trắng, ngồi vào đúng vị trí. Thời tiết đặc biệt nắng ấm trong suốt sự kiện năm nay. Các học viên phải đợi đến giữa trưa để các nhiếp ảnh và thợ quay phim có thể dùng fly-cam để chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nhiều học viên nhận thấy áo mưa của mình đã trở thành các bộ đồ xông hơi mi-ni. Mặc cho cái nóng, các học viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng năm nay các tấm ảnh này sẽ đặc biệt ấn tượng vì đây là sự kiện xếp hình quy mô lớn nhất được nỗ lực thực hiện ở Bắc Mỹ, và nó sẽ sớm được người dân trên toàn thế giới chiêm ngưỡng.

Bầu không khí yên bình và vẻ bề ngoài nổi bật của sự kiện quy mô lớn này đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người tham quan; họ đã nán lại xung quanh đồ hình Pháp Luân và các chữ {Chân – Thiện – Nhẫn} để ngắm nhìn chúng vào lúc chiếc fly-cam của người quay phim bay lên bầu trời.

eec097a737e69ff77c1726f924475c1f.jpg

20f1f2ab72992259b01cfe8df4ab80a3.jpg

6da08c1d3b92735c203340b315efbcb6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công xếp thành đồ hình Pháp Luân và các chữ tiếng Trung “Chân – Thiện – Nhẫn” trên Đảo Governer ở thành phố New York vào ngày 18 tháng 5 năm 2019

2019-5-19-mh-ny-paizi-13.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp hàng để xếp thành các chữ {Chân – Thiện – Nhẫn}

Nhà thiết kế chuyên nghiệp cho các sự kiện lớn ở New York ngạc nhiên trước cảnh tượng xếp chữ

Sau khi tìm hiểu về việc xếp thành đồ hình Pháp Luân của các học viên, ông Robert Cannon, một nhà thiết kế chuyên nghiệp và cũng là nhà quản lý dự án về các sự kiện lớn ở New York nói: “Trông rất đẹp mắt! Thiết kế thật hoàn hảo!”

Ông nói rằng dưới các đám mây xanh và bầu trời đẹp như thế này, những chiếc áo phông màu vàng trên thảm cỏ xanh và đằng sau là các tòa nhà cao ốc ở New York làm nền, tất cả đều bổ sung cho nhau.

Ông thốt lên rằng việc 5.000 người cùng nhau xếp thành các chữ thế này thật đáng kinh ngạc.

“Việc này rất tinh vi, khéo léo, đẹp mắt và rất thú vị. Thật tuyệt khi mọi người tham gia có thể thực hiện được lời hứa của mình”, ông nói.

Ông cũng nói rằng ông rất ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã thể hiện được vẻ đẹp và một năng lượng [mạnh mẽ] ở thành phố New York. Ông cho hay ông là một nhà lập kế hoạch sự kiện chuyên nghiệp, vì thế ông biết được sự vất vả lớn lao mà các học viên phải bỏ ra để tổ chức được các hoạt động này.

Ông khen ngợi các nhà tổ chức, nói rằng họ thật sự rất chuyên nghiệp. Ông nói: “Thật khó để tập hợp mọi người lại trong một thời gian ngắn. Nhưng họ đã làm rất tốt! Vô cùng tốt!”

6e6998a04ad25e8736e5d26f23e7d775.jpg

Ông Robert Cannon, một nhà thiết kế và quản lý dự án chuyên nghiệp làm việc cho một công ty lập kế hoạch sự kiện quy mô lớn ở New York

Sự kiên trì của các học viên làm cảm động người dân New York

5125088b2ddc06a587370559cd4ba1b2.jpg

Khán giả Edmalin

Anh Ed Malin, một nhà đàm phán hợp đồng cho Morgan Stanley, đã dừng chân tại hiện trường. Anh kể với các phóng viên rằng anh biết rất nhiều về Pháp Luân Công. “Tôi biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất ôn hòa”, anh nói.

Anh nói rằng anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều tuyên truyền phỉ báng. Nhưng những gì anh thấy ở đây là một cuộc tập hợp ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, và mọi người rất gắn kết với nhau. Anh cho biết anh rất thích Pháp Luân Công sau khi tìm hiểu về nguyên lý của nó.

Neil là một giáo viên. Anh nói trong lúc phỏng vấn rằng dù anh không biết nhiều về Pháp Luân Công, nhưng mọi người nên giữ vững đức tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn. Anh biết các học viên Pháp Luân Công đã [ngồi] ở đó hai giờ đồng hồ dưới ánh nắng gắt kia. Anh khâm phục họ và nhấn mạnh rằng: “Tôi rất ấn tượng! Thật phi thường! Hẳn là phải bỏ ra rất nhiều công sức! Một sự cống hiến nhiệt tình và sự nhẫn nại lớn lao.”

Khi được kể rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc và luôn kiên định với đức tin của mình trong khi kháng nghị cho các quyền cơ bản của mình, anh nói: “Thật tuyệt vời! Tôi rất vui khi biết điều đó. Tôi chợt nghĩ ra rằng, khi tôi dạy các sinh viên của mình về Trung Quốc, tôi phải dạy chúng biết về Pháp Luân Công.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/387557.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/387579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177741.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share