Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-4-2019] Tôi làm nội trợ trong gia đình. Để giúp thế nhân minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cho đến nay tôi đã kiên trì gửi đi các tài liệu chân tướng cùng thư viết tay qua đường bưu điện được 19 năm. Tôi cũng viết sáu bức thư về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 gửi tới các cơ quan chính phủ. Nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đã thực hiện việc này an toàn mà không xảy ra vấn đề gì.

Khi Cửu Bình được công bố, tôi đã gửi kèm cuốn sách [nhỏ] cùng một lá thư cho thế nhân. Có lần, một học viên nói với tôi rằng hàng xóm của cô ấy bảo bức thư có nội dung viết tốt và người hàng xóm đó đã giữ lại cuốn tài liệu. Một lần khác, tôi nhìn thấy một gói đồ rất quen ở ngoài cửa của một tòa nhà. Tôi mở ra xem thì thấy cuốn tài liệu đã bị lấy đi, chỉ còn lại bức thư tôi viết. Hai chuyện này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Lúc đầu khi gửi tài liệu chân tướng, tôi sẽ gửi năm hoặc sáu bức thư vào buổi sáng và nhờ một học viên khác gửi thêm vào buổi chiều vì bưu điện sẽ kiểm hòm thư hai lần một ngày.

Sau khi thực hiện việc này được hai tuần, tôi và học viên kia nhận thấy có người đang theo dõi chúng tôi. Sau đó, tôi liền phân thư cho nhiều học viên để họ gửi giúp và tôi thì tự mình gửi một phần. Cho tới tháng 9 năm 2019, thời điểm mà camera độ phân giải cao được lắp đặt ở các giao lộ và quanh các hòm thư, tôi quyết định tự mình gửi và không nhờ các học viên khác giúp nữa.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bưu điện cũng thay đổi quy định bán tem. Mỗi người chỉ được mua tối đa 20 con tem một lần và còn bị hỏi về mục đích mua tem. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người được mua không giới hạn về số lượng và không bị hỏi mục đích. Vì vậy, tôi tận dụng dịp này mua nhiều tem để dùng cho cả năm.

Tôi gửi thư tới các cơ quan pháp luật, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cộng đồng dân cư, nhà tù, trại tạm giam và cho các cán bộ thôn. Tôi cũng gửi thư tới các học viên mà theo Minh Huệ thì họ đang cần trợ giúp khẩn cấp.

Tôi viết thư cho các quan chức chính quyền mới được bổ nhiệm ở cấp địa phương, bao gồm cả các đồn công an và Đội An ninh Nội địa. Tôi cũng viết thư cho các học viên trong tù trước Tết Nguyên đán.

Tôi mang tâm chân thành để viết từng bức thư, như thể tôi đang nói chuyện trực tiếp với người đọc thư. Những bức thư tôi viết nhắm đúng vấn đề và mang năng lượng tích cực. Nếu mang tâm sốt ruột, các bản viết tay của tôi sẽ cẩu thả, khi ấy tôi sẽ phải viết lại.

Trước khi ra ngoài để gửi thư, tôi sẽ phát chính niệm hướng tới những người sẽ đọc thư để họ có những suy nghĩ đúng đắn và được cứu độ. Trên đường tới hòm thư, tôi thường đọc Pháp của Sư phụ:

“…Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Sợ chi

“…Người tu luyện, chứa đựng Pháp

Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung

Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

“Sư phụ: Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế. (vỗ tay)” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Ngay sau khi về tới nhà, tôi sẽ phát chính niệm để những bức thư đã gửi đến được với người nhận.

Viết thư cần nhiều thời gian, trong khi tôi vẫn phải làm những công việc người thường và tham gia những hạng mục Đại Pháp khác. Khi cảm thấy khó cân bằng cuộc sống thường ngày và các hạng mục Đại Pháp, tôi nhớ tới lời dạy của Sư phụ:

“…, [nhưng] khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trong quá trình viết thư, sự nhẫn nại của tôi được cải thiện và tôi đã loại bỏ được nhiều lớp vật chất sợ hãi.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/8/384432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/5/176736.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share