Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-05-2019] Sau hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện hàng năm được tổ chức ở Trung tâm Barclays, Brooklyn, New York vào ngày 17 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động ở New York vào ngày hôm sau để giới thiệu môn tu luyện tự thân này tới công chúng.

301417b6553308c665f102efc6cf57bb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tọa thiền ở Quảng trường Foley, thành phố New York vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2019

Nhân viên bảo hiểm: Đây chính là điều tôi cần

Ông Javier Vega, một nhân viên bảo hiểm, làm việc tại Manhattan và sống ở bờ sông bên kia thuộc thành phố Jersey. Ông đi ngang qua Quảng trường Foley trên đường về nhà và thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang thiền định. Họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông.

6e3784b28ea7ce6beefe20abb1359ac3.jpg

Ông Javier Vega, một nhân viên bảo hiểm, học các bài công pháp từ các học viên

Một học viên đã nói với ông Vega về Pháp Luân Công và sau đó ông Vega bắt đầu học các bài công pháp từ ông Christian, một học viên đến từ Thụy Điển để tham gia hội nghị và các sự kiện khác ở New York. Rồi ông Vega trò chuyện với ông Marcos và vợ là bà Tatiana, một cặp vợ chồng đến từ Puerto Rico. Ông Marcos đã chỉ cho ông Vega cách truy cập các bài giảng của Pháp Luân Công miễn phí từ trang web falundafa.org và ông Vega nói rằng ông muốn đọc Chuyển Pháp Luân khi về đến nhà.

Ông Vega đã học bài công pháp thứ hai. Ông Christian chia sẻ với ông về việc cuộc sống của ông đã được cải thiện như thế nào thông qua việc tập bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công. Đặc biệt, việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp ông kiểm soát các thói quen và xung đột hàng ngày với một tâm trí ôn hòa.

Bị ấn tượng bởi các bài công pháp và cuộc trao đổi chân thành, ông Vega cho biết ông cảm thấy khỏe khoắn, như thể tâm trí của ông đã được khai mở. Sau khi biết địa điểm và thời gian của các điểm luyện công chung gần khu vực này, ông nói rằng ông muốn cùng tham gia và cũng sẽ ngồi thiền ở sân sau nhà mình. “Đây chính là điều tôi cần”, ông nói với các học viên.

Cảm giác thư thái và nội tâm an hòa

Sau khi họ dừng lại để nghỉ ngơi, ông Marcos hồi tưởng lại quá trình ông bước vào tu luyện từ 10 năm trước. “Tôi thấy một học viên đang ngồi thiền thế này trong công viên và cảm thấy một giọng nói bảo tôi hãy tìm hiểu nó xem”, ông nói. Hôm đó, sau khi về nhà, ông đã tra cứu Pháp Luân Công trên mạng và học các bài công pháp. Sau đó, ông nói với những người khác về môn tu luyện này, kể cả vợ mình.

Khi ông bắt đầu tu luyện, ông vẫn đang làm việc ở vị trí một nhân viên chính phủ, nhưng giờ ông đã nghỉ hưu. Marcos cho hay khi mới bắt đầu tu luyện, ông đã đọc các sách của Pháp Luân Công và luyện công mỗi ngày. “Thực sự, tôi cũng xem băng video luyện công mỗi ngày để đảm bảo là các động tác của tôi chính xác”, ông nói: “Điều này mang lại cho tôi sự thư thái và không lo âu.” Thêm vào đó, ông có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và biết cách trở thành một người tốt hơn. Bằng cách tập trung vào cải thiện bản thân thay vì tập trung vào người khác, ông đã tìm được sự bình yên nội tại và sống cuộc sống đơn giản hơn.

“Trong tâm tôi thường hay lo lắng và thất vọng, và tôi từng nghĩ chúng chính là tôi. Thay vì nghĩ như vậy, [tôi nghĩ] chúng làm phiền chân ngã của tôi và tôi phải nỗ lực để loại bỏ chúng”, ông giải thích.

Cô Katiana là một giáo viên mầm non đến từ Bolivia. Ông Marcos đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô và sau đó bắt đầu tu luyện. Những lợi ích về thể chất và tinh thần đã khích lệ cô nói với nhiều người hơn về môn tu luyện này. Bên cạnh một buổi giới thiệu thông tin hàng tháng, cô và Marcos còn hướng dẫn luyện công miễn phí ba lần một tuần ở hai thành phố. “Khi tôi nói với mọi người việc các học viên đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì thực hành thiền định thế này và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhiều người đã rơi nước mắt”, cô nói.

Thông điệp mang hy vọng

Anh Christian tình cờ gặp Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2000 khi còn là sinh viên tại Đại học Lund ở Thụy Điển. Một ngày nọ khi đang đi bộ trong khuôn viên trường, Christian thấy một người đàn ông đang luyện công với một số tờ thông tin [đặt] bên cạnh. “Tôi đã lấy một tờ và đọc nó. Dòng chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đã thu hút tôi”, anh nhớ lại. Anh đã đi đến chỗ người học viên và nói rằng anh muốn học môn này.

“Chỉ trong vài phút, tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy trong tay mình. Sau đó, tôi cũng cảm thấy ấm áp ở vùng bụng dưới”, anh nói thêm. Theo lời khuyên từ người học viên, anh đã tìm được một cuốn Pháp Luân Công ở thư viện và bắt đầu đọc nó.

Năm 2001, anh xem các bài giảng trong 9 ngày do Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công truyền giảng. “Ngay khi tôi nhìn thấy Sư phụ Lý trên màn hình tivi và nghe giọng nói của Ngài, tôi đã vô cùng xúc động và biết những gì Ngài giảng là sự thật. Sư phụ trông rất thánh khiết và thanh tịnh”, anh tiếp tục nói.

Nhìn lại con đường tu luyện gần 20 năm của mình, anh Christian cho biết Pháp Luân Công đã thay đổi anh rất nhiều. “Chuyên ngành của tôi ở trường đại học là kỹ thuật môi trường. Những lời dạy của Pháp Luân Công giúp tôi hiểu nhiều hơn lý do tại sao chúng ta nên bảo vệ và cứu lấy nhân loại”, anh nói. “Đã rất nhiều năm trôi qua, và thông điệp mang hy vọng này vẫn luôn còn mãi trong tim tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177752.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share