Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2019] Một cư dân 70 tuổi của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 vì dán thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Triệu Lâm bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Đạo Lý vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, và luật sư của ông đã thay mặt ông biện hộ vô tội, vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

2018-7-18-201348-1--ss.jpg

Ông Triệu Lâm

Gia đình ông Triệu không được cung cấp thông tin cập nhật về vụ án của ông cho mãi đến hai tháng sau phiên tòa, khi đó họ nhận được thông báo đến nhận bản án.

Gia đình thấy rằng ông Triệu đã bị kết án sáu năm tù và phạt 20.000 tệ, với ngày đề trên bản án là ngày 18 tháng 12 năm 2018, bốn ngày sau phiên xét xử.

Mặc dù đã quá hạn để nộp đơn kháng cáo hơn một tháng, song ông Triệu vẫn kháng cáo bản án oan sai.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, khi gia đình tới Trại tạm giam Khu Nam Cương để gửi tiền cho ông Triệu, họ mới hay ông không còn ở đó nữa.

Sau đó họ gọi điện tới Tòa án Đạo Lý và được nói rằng kháng cáo của ông Triệu đã bị bác bỏ. Nhưng cả tòa án lẫn trại tạm giam đều từ chối tiết lộ nơi ông Triệu bị đưa tới.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, cuối cùng gia đình ông Triệu cũng biết rằng hiện ông đang thụ án trong Nhà tù Hô Lan ở Cáp Nhĩ Tân.

Bài liên quan:

Ông lão về hưu bị đưa ra xét xử chỉ vì treo áp phích tự dính “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người đàn ông 69 tuổi bị giam giữ vì dán một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/386343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177721.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share