Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2019] Bà Khổng Hồng Vân bị mất ý thức sau hai tháng tuyệt thực phản đối việc bị bắt giữ gần lần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Mãi đến khi lâm vào tình huống nguy kịch như vậy bà mới được đưa tới bệnh viện, ở đó, các bác sỹ đã phải luồn ống thở qua đường khí quản của bà và kết nối nó với máy thở. Cho đến hôm nay, bà Khổng vẫn đang hôn mê bất tỉnh và phải dùng đến các thiết bị trợ sinh.

2013-5-20-minghui-pohai-baoding-kong--ss.jpg

Bà Khổng Hồng Vân

Bà Khổng, 47 tuổi, là cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị giam trong Trại tạm giam Bảo Định, ở đó bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Đầu tháng 3 năm 2019, luật sư của bà Khổng được thông báo rằng cần chuẩn bị giấy tờ cần thiết sớm nhất có thể để bảo lãnh bà tại ngoại. Vài ngày sau đó, khi gia đình bà Khổng vội vã tới trại tạm giam, thì bà đã được đưa tới bệnh viện.

Hai lần bị kết án vì kiên định đức tin của mình, điều đã mang đến cho bà hy vọng và giúp bà vượt qua những bất hạnh trong cuộc sống

Bà Khổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2007. Bà tin rằng pháp môn này đã mang đến cho bà sức mạnh để bắt đầu một cuộc sống mới sau khi bà ly hôn và phải bán căn nhà của mình để trả nợ cho phòng khám tư của bà sau một tai nạn nghề nghiệp. Khi đang ở tình trạng phá sản và tuyệt vọng, thì bà may mắn biết đến Pháp Luân Công.

Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, bà Khổng có sự liễu giải sâu sắc hơn về ý nghĩa nhân sinh và mối quan hệ giữa nghiệp lực và những bất hạnh đã ập xuống bà. Hy vọng cuộc sống lại được thắp lên và bà có dũng phí đối mặt với khó khăn một lần nữa.

Bà Khổng mở cửa lại phòng khám của mình và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn khi chăm sóc bệnh nhân. Bà nhanh chóng gây dựng được danh tiếng và công việc kinh doanh và phòng khám của bà luôn đầy ắp bệnh nhân.

Ngay sau khi bắt đầu lại cuộc sống mới, bà Khổng đã bị bắt vì nói với bệnh nhân sự thật về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 3 năm 2008, và bị kết án ba năm tù. Khi đó, cô con gái đang sống cùng với bà mới chỉ lên tám.

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Khổng sau khi bà được trả tự do vào tháng 3 năm 2011.

Bà Khổng bị bắt một lần nữa vào tháng 1 năm 2014 sau khi bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở công viên. Bà bị kết án bốn năm tù và chịu nhiều tra tấn tàn bạo, trong đó có bức thực, sốc điện, treo người, đánh đập. Bà được thả vào ngày 4 tháng 1 năm 2018, chỉ để một năm sau đó lại bị bắt một lần nữa.

Bài liên quan:

Nhà chức trách từ chối trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công sau ba lần cố gắng kết án không thành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/16/387408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/21/177710.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share