Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2013] Tháng 4 năm 2018, một cựu giáo sư của trường Cao đẳng Dạy nghề Dầu khí Bột Hải đã qua đời sau chín năm bị cầm tù và vắt kiệt tài chính vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Ái Hoa, 55 tuổi, đã bị cách chức giảng viên và chuyển công tác ở thư viện ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Cư dân của thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc này đã bị buộc phải nhận một khoản trợ cấp nghỉ hưu sớm vào năm 2001 và bị từ chối quyền được chi trả bảo hiểm xã hội sau khi bà được trả tự do lần gần đây nhất vào năm 2015.

Nhiều năm kiệt quệ về tài chính, thống khổ cả thể chất và tinh thần đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà Lý. Bà Lý đã hoàn toàn khánh kiệt, không còn một xu dính túi trong những ngày cuối đời.

Bắt giữ, lục soát nhà cửa và án tù

Đầu năm 2001, lần đầu tiên bà Lý bị bắt trong khi đang làm việc. Nhân viên bảo vệ của trường đã đưa bà Lý vào một chiếc xe hơi và cưỡng chế bà phải tham dự một phiên tẩy não nhằm ép bà phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Vài tuần sau, trường của bà Lý đã thi hành chính sách “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Các nhân viên an ninh của trường đã lục soát nhà và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà Lý mà không đưa ra bất kỳ văn bản pháp lý hay lệnh khám nào.

Bà Lý bị buộc phải nhận một khoản tiền trợ cấp thôi việc vào khoảng tháng 6 năm 2001 và bà phải chuyển hộ khẩu của mình tới vùng ngoại ô như một điều kiện tiên quyết để nhận được khoản tiền trợ cấp, ở đó thiếu thốn một số phúc lợi như giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Các đồng nghiệp không phải là học viên của bà không bị yêu cầu phải đáp ứng điều kiện tiên quyết đó.

Đầu năm 2002, bà Lý bị bắt một lần nữa và bị Tòa án Nhâm Khâu kết án oan sai năm năm tù giam. Bà Lý thụ án tại Nhà tù Thái Hành ở tỉnh Hà Bắc.

Trong ngày Quốc Khánh của chế độ cộng sản Trung Quốc năm 2009, trường cũ của bà Lý đã cử người thường trực ở trước cửa nhà bà để theo dõi bà 24/24, hòng nỗ lực ngăn cản bà Lý tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 12 năm 2010, bà Lý bị bắt lần thứ ba sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 4 năm 2011, bà Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhâm Khâu. Hầu hết các thành viên của gia đình bà Lý, trong đó có anh trai và cháu gái của bà không được phép tham dự phiên tòa.

Ngày 20 tháng 7 năm 2011, bà Lý bị kết án oan sai bốn năm tù giam, và cuối tháng 7 bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Thạch Gia Trang sau gần tám tháng bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Nhâm Khâu.

Sau khi được tại ngoại, bà Lý không thể nói chuyện lâu. Nhưng sau đó bà đã khôi phục lại việc tu luyện Pháp Luân Công, và giọng nói của bà đã hồi phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/14/387283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177647.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share