Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2019] Một cư dân thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị chẩn đoán ung thư phổi vào năm 2014, hai tuần sau khi bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Tế Nam để thụ án vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các nhà chức trách không để bà Lưu Tú Trinh được tại ngoại điều trị y tế cho mãi đến chín tháng sau khi bác sỹ chẩn đoán bệnh tình, lúc này ung thư đã lan sang đến tử cung của bà.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Lưu sau khi bà trở về nhà. Sức khỏe của bà tiếp tục suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm 2019.

Con trai bà Lưu, anh Dương Nãi Kiện, 38 tuổi, vẫn đang thụ án trong Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, cũng vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công trong khi bà qua đời. Anh không được phép về tham dự đám tang của mẹ mình.

Trước cái chết của bà Lưu, bố mẹ bà cũng đã qua đời vì sống trong sợ hãi bởi con gái và cháu trai của họ bị bức hại vì kiên định tín ngưỡng. Cha bà Lưu đã qua đời vào năm 2006 khi bà lần đầu bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2014, bà bị kết án tù lần hai và đây là một đòn nặng khác giáng vào người mẹ già của bà, và vì quá bi thương, cụ bà đã qua đời vào đầu năm 2018.

Bị kết án vì tái hiện các phương thức được sử dụng để tra tấn học viên Pháp Luân Công

Bà Lưu bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 2005. Bà tin rằng pháp môn đã giúp bà có được nội tâm an tĩnh trong khi kinh doanh cửa hàng ăn và cửa hiệu làm tóc.

Một năm sau, bà bị bắt sau khi bị báo công an vì đã treo biểu ngữ chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm tù và thụ án trong Nhà tù nữ Tế Nam. Không bao lâu sau khi bà bị cầm tù, cha bà đã qua đời vì quá đau buồn.

Bà Lưu lại một lần nữa bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2013. Mười lăm người khác, trong đó có thân nhân của bà và các học viên địa phương khác—những người đang ghé qua nhà bà vào lúc đó, cũng bị bắt giữ. Ban đầu cảnh sát nói rằng họ bắt giữ bà Lưu bởi bà đã tổ chức một buổi “tụ tập trái phép,” nhưng sau đó họ nói rằng là bởi họ phát hiện thấy bức ảnh chụp bà và các học viên khác đang tái hiện các phương thức mà cảnh sát sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Sau 14 tháng bị giam giữ và ngược đãi, bà Lưu đã bị kết án ba năm tù giam, và con trai bà anh Dương, bị kết án sáu năm tù vào ngày 17 tháng 7 năm 2014.

Bà Lưu đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Tế Nam vào ngày 22 tháng 10 năm 2014. Khi gia đình bà tới nhà tù vào ngày 6 tháng 11 năm 2014, họ mới hay bà đã bị đưa tới Bệnh viện Công an Tế Nam sau khi xét nghiệm phát hiện có bóng mờ ở phổi.

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, gia đình bà đã yêu cầu được gặp bà ở trong bệnh viện, và lần này, họ được thông báo rằng chẩn đoán ung thư của bà đã được xác nhận và rằng bà sẽ sớm được tại ngoại để điều trị y tế.

Tại thời điểm gia đình vào thăm bà, bà gầy hốc hác và rất yếu ớt. Bà nói với họ rằng bác sỹ bảo bà là bệnh ung thư này đã lan sang tới tử cung, nhưng họ chỉ đang điều trị ung thư phổi cho bà.

Khi bà Lưu trở về nhà vào ngày 29 tháng 7 năm 2015, một lính canh tù nói rằng bác sỹ ước tính rằng bà chỉ còn sống được ba tháng nữa.

Bà khôi phục lại việc tu luyện Pháp Luân Công tại nhà và sức khỏe của bà bắt đầu phục hồi.

Trước thềm Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại thành phố Thanh Đảo vào tháng 6 năm 2018, một số người thường trực ở bên ngoài nhà bà và bám theo bà mỗi khi bà ra khỏi nhà. Áp ực tinh thần từ việc sách nhiễu này đã khiến sức khỏe của bà suy giảm đột ngột và nhanh chóng. Ba tháng sau bà qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177678.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share